Đáng nói ở chỗ, dù đã dành cả sự nghiệp của mình cho Real Madrid, nhưng ngay khi mà anh cần một điểm tựa từ đội bóng thì chẳng có động thái nào cho thấy Real đang đứng ra bảo vệ “vị thánh” của mình.
Trường hợp của Casillas lúc này khiến nhiều người liên tưởng đến một huyền thoại khác ở Bernabeu đó là Raul Gonzalez. Trên dưới 16 năm cống hiến cho Real Madrid, sát thủ lừng danh một thời này đóng góp những gì đẹp nhất cuộc đời cầu thủ cho đội bóng nơi anh có sáu chức vô địch La Liga, ba cúp bạc Champions League, và chân sút xuất sắc nhất lịch sử CLB, nhưng rồi cũng đành phải ra đi trong tức tưởi.
![]() |
| Dù là một tượng đài lớn ở Bernabeu nhưng Raul Gonzalez cũng đành phải ra đi trong tức tưởi. Ảnh: Internet. |
Mối tình Raul-Madrid tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ đi đến hồi kết khi “Chúa nhẫn” quyết định ký vào “bản hợp đồng trọn đời” với Los Blancos. Nhưng mùa hè năm 2009, chủ tịch Florentino Perez tái xuất trong kế hoạch Galacticos 2.0 hàng loạt tân binh đắt giá liên tục đổ bộ lên Bernabeu, Raul dần trở thành “người thừa” và đành chấp nhận rời Madrid dù tim anh chẳng bao giờ muốn làm điều đó.
Casillas giờ đây rơi vào tình cảnh tương tự Raul ngày nào. Anh là một tượng đài lớn của đội bóng, nhưng sự thật phũ phàng là Iker đang phải đối mặt với nguy cơ không còn có thể trụ vững ngay trên mảnh đất mà anh đã gắn bó suốt 25 năm qua, từ khi còn ăn tập ở đội thiếu niên.
Còn nhớ, HLV Jose Mourinho trao suất bắt chính ở La Liga cho Diego Lopez cách đây ba mùa bóng, còn Casillas được chơi ở những trận đấu cúp. Lúc ấy “Thánh Iker” luôn thể hiện tài năng của mình khi được trao cơ hội. Sau những màn trình diễn tuyệt vời này anh được đối phương tán dương, được báo chí ca ngợi, được các Madridista ủng hộ, nhưng rồi chỗ của anh sẽ tiếp tục là ghế dự bị trong các trận La Liga, chỉ vậy thôi.
Sau đó HLV Carlo Ancelotti lên nắm quyền Real, ông tạo nhiều điều kiện để Casillas lấy lại phong độ và tiếp tục cống hiến cho đội bóng. Anh chơi khá tốt trong màu giải ấy, nhưng sai lầm trong trận Chung kết Champions League 2013/14 và màn trình diễn tệ hại ở World Cup 2014 càng khiến mọi thứ thêm tồi tệ với Casillas.
Dù sau đó cho đến thời điểm hiện tại thủ thành sinh năm 1981 vẫn thường xuyên được bắt chính nhưng tương lai của anh thì luôn trong trạng thái bị được treo lơ lửng, chưa bao giờ được giải quyết dứt điểm.
![]() |
| Casillas đang đứng trước nguy cơ trở thành “người thừa” ở Bernabeu. Ảnh: Internet. |
Mùa trước ngài chủ tịch Florentino Perez mua Keylor Navas với mục đích thay thế Casillas, nhưng “tầm vóc” của thủ thành người Costa Rica chưa đủ lớn để soán ngôi Casillas.
Mùa giải tới đây nhiều khả năng “hòn đá tảng” David De Gea sẽ về thành Madrid, ai cũng biết người gác đền trẻ tuổi này tài năng như thế nào và nếu như De Gea là thành viên tiếp theo của Galacticos thì chắc chắn rằng Casillas sẽ không còn chỗ đứng ở Bernabeu.
Casillas không phải là trường hợp duy nhất bị Perez đối xử theo kiểu cạn tàu ráo máng như vậy. Vì giấc mộng bá vương, Real và Perez có thể làm bất cứ mọi thứ ngay cả bán đi những huyền thoại vĩ đại của mình để có được những thành công. Trước Casillas còn có Vicente del Bosque, Fernando Hierro, Luis Figo, Raul Gonzalez,… cũng đã phải ra đi khi được cho là hết hạn sử dụng ở Real Madrid.
Có lẽ Casillas sẽ rất đau lòng nếu nhìn cách Barcelona đã chia tay Xavi Hernandez cách đây chưa lâu. Nhưng Real trước giờ là thế họ sẵn sàng “tạm biệt” tượng đài của mình ngay khi họ có dấu hiệu hết thời.
Raul trước đây hay Casillas bây giờ này cũng vậy, nếu còn có quyền được lựa chọn thì hãy cứ ra đi, đến những nơi nào tốt nhất cho sự nghiệp của mình. Real Madrid làm gì còn chỗ cho tượng đài.
















