Trật tự cũ được lặp lại
Với những gì mà Costa Rica, Colombia và Bỉ làm được nhiều người nghĩ rằng họ sẽ tạo nên những cú sốc tại vòng tứ kết. Nhưng cuối cùng đẳng cấp của những Brazil, Argentina và Hà Lan đã lên tiếng (cùng may mắn) đúng lúc để khẳng định vòng bán kết là của những tên tuổi cũ của bóng đá thế giới nhiều năm qua.
Colombia, Bỉ và Costa Rica ngẩng cao đầu
Dù thất bại nhưng những gì mà Costa Rica, Colombia và Bỉ làm được đã trên cả sự tuyệt vời. Họ có quyền ngẩng cao đầu khi rời sân chơi World Cup. Tinh thần, ý chí và quyết tâm của họ chắc chắn sẽ còn được nhắc lại trong nhiều năm nữa.
![]() |
Vòng đấu của những hậu vệ
Mats Hummels ghi bàn duy nhất giúp Đức đánh bại Pháp còn David Luiz, Thiago Silva lập công đưa Brazil vào bán kết. Một vòng đấu để tôn vinh những hậu vệ. Họ không chỉ biết phòng ngự mà khi cần họ vẫn có thể ghi bàn cho đội nhà.
Chia tay 2 số 10
Thất bại của Colombia cũng đồng nghĩa chúng ta chia tay số 10 James Rodriguez – một trong những cầu thủ xuất sắc nhất tại World Cup kỳ này. Trước khi chia tay anh đã kịp ghi bàn thắng thứ 6 cho mình và vẫn có cơ hội đoạt danh hiệu Vua phá lưới. Cũng sau trận đấu ấy, một số 10 khác là Neymar phía Brazil cũng phải nói lời chia tay World Cup bởi chấn thương. Đây là một tổn thất rất lớn cho Brazil và thật đáng tiếc khi người hâm mộ không được thấy Neymar thi đấu ở vòng sau.
Dấu ấn chiến thuật
![]() |
Brazil đã thành công khi vô hiệu hoá James Rodriguez và khắc chế được Colombia. HLV Louis van Gaal đã có một sự thay người đặc biệt là cho Tim Krul vào sân thế chỗ thủ môn số 1 của Hà Lan là Cillessen chỉ để bắt 11m. Và anh đã không làm phụ lòng Van Gaal khi cản phá thành công 2 quả đá của Costa Rica giúp Hà Lan vào bán kết. Tuy nhiên, phải khen ngợi Costa Rica khi họ đã có đấu pháp rất đúng để cầm hoà thành công Hà Lan – đội được đánh giá cao hơn rất nhiều – trong 120 phút. Đó là 2 ví dụ điển hình mà vai trò của HLV đã quyết định sự thành bại của đội bóng.
Argentina và Đức
Với việc vào bán kết, Đức đã lập kỷ lục vào bán kết 4 lần liên tiếp (trước đó 2002 thắng Hàn Quốc, 2006 thua Italia, 2010 thua Tây Ban Nha). Còn Argentina sau những kỳ World Cup đáng quên đã được váo tốp 4 đội mạnh nhất. Đây là câu trả lời của Messi cho những chỉ trích nhắm vào anh khi khoác áo đội tuyển QG. Giờ đây anh chỉ cách danh hiệu mà Maradona từng làm được năm 1986 2 trận nữa mà thôi.
Một vòng tứ kết căng thẳng, kịch tính như người ta mong đợi. Và Brazil, Argentina, Hà Lan với Đức chứng tỏ mình đủ bản lĩnh và cả may mắn để vào bán kết. Chia tay Pháp, Costa Rica, Colombia và Bỉ, chúng ta cùng hướng về vòng bán kết với rất nhiều điều đáng chờ đợi.