Từ Đồng Tháp đến An Giang – Nỗi đau của người miền Tây

21:06 Chủ nhật 26/10/2014

(TinTheThao.com.vn) - Người miền Tây xưa nay thật thà chất phác và niềm đam mê bóng đá thì cũng không hề thua kém bất cứ một địa phương nào trên mọi miền của Tổ Quốc. Việc Đồng Tháp và An Giang rút khỏi V – League và giải hạng nhất Quốc gia không chỉ gây ảnh hưởng lớn đến bộ mặt của bóng đá nước nhà mà còn làm cho người hâm mộ miền Tây sông nước thêm phần đau khổ.

Khoảng hơn chục năm trở lại đây người miền Tây có 2 đội bóng thường xuyên được chơi ở giải đấu cao nhất của Việt Nam là Đồng Tháp và Long An (xin không gọi tên nhà tài trợ vào đây) dù có họ vẫn lên và xuống hạng chứ không tồn tại mãi ở V–League.

Đồng Tháp là một địa phương có truyền thống bóng đá lâu đời và là một trong những lò đào tạo trẻ xuất sắc của cả nước. Từ những Ngô Công Nhậm, Huỳnh Quốc Cường và đặc biệt là cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam – Trần Công Minh cho đến những tài năng của thế hệ sau này như Trần Bửu Ngọc, Lương Văn Được Em, Châu Phong Hòa, Bùi Tấn Trường, Nguyễn Quý Sửu… đều là những ngôi sao sinh ra trên mảnh đất Đồng Tháp và có những cống hiến không nhỏ cho bóng đá nước nhà.

Từ cuối thập niên 80 của thế kỷ trước cho đến nay, Đồng Tháp đã 2 lần vô địch quốc gia vào các năm 1989 và 1996. Đó là những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp của huyền thoại Trần Công Minh – hậu vệ cánh phải xuất sắc nhất mọi thời đại của bóng đá Việt Nam và sắc áo Vàng truyền thống của đội bóng miền Tây Nam bộ luôn là một niềm tự hào của cả người dân đồng bằng sông Cửu Long nhưng giờ đây khi đội nhà không đủ 30 tỷ kinh phí để hoạt động ở V–League, cái tên Đồng Tháp đang đi dần đến địa ngục và có thể bị xóa sổ khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam dù họ vừa vô địch giải hạng nhất – một mất mát không chỉ của người Đồng Tháp, người miền Tây mà của cả nước nhà.

Đồng Tháp vô địch hạng nhất và được quyền lên chơi ở V–League nhưng không đủ tài chính tối thiểu để duy trì và hoạt động còn An Giang thì ở vào một hoàn cảnh khác nhưng chung quy lại thì cũng không khác Đồng Tháp là bao – cũng là vì một chữ tiền. Sau khi Ninh Bình bỏ cuộc thì An Giang nằm ở vị trí cuối cùng khi V–League 2014 kết thúc và phải đá Play off với một đội bóng khác cũng ở miền Tây là Cần Thơ với hi vọng được ở lại đấu trường danh giá nhất của bóng đá Việt Nam. Nhưng trên sân Gò Đậu của Bình Dương, An Giang đã thảm bại 3 bàn không gỡ trước đội bóng Tây Đô và đành ngậm ngùi trôi về hạng nhất chỉ sau 1 mùa giải được hít thở bầu không khí V–League.

Cách đây đúng 1 năm, An Giang còn ăn mừng được lên chơi ở V–League sau 16 năm mòn mỏi chờ đợi thì 1 năm sau họ về lại chốn cũ quen thuộc của mình nhưng mới đây thôi thì cái nơi quen thuộc ấy cũng không còn là nhà của họ.

An Giang đã chính thức xin rút lui khỏi giải hạng nhất Quốc gia 2015 vì không tìm được nguồn kinh phí để duy trì đội bóng. Tập đoàn Hùng Vương đã bỏ của chạy lấy người, cho đến bây giờ vẫn chưa thể thanh toán hết tiền lương cho các cầu thủ An Giang đến nỗi họ phải viết giấy chia tay và không còn mong nhận đủ 100% tiền lương từ nhà tài trợ! An Giang rồi có lẽ cũng sẽ đi theo vết xe đổ của Kiên Giang năm 2013 và giải thể là một điều hoàn toàn có thể xảy ra trong thời gian tới.

Như vậy ở 2 giải đấu cao nhất của Quốc gia mùa giải tới người miền Tây sông nước chỉ còn 2 đại diện góp mặt là tân binh V–League Cần Thơ và đội bóng nằm áp chót bảng xếp hạng mùa giải năm ngoái Long An. Long An đã từng là một đế chế của bóng đá Việt Nam nhưng giờ đây sân Long An đã không còn là nơi đi dễ khó về với hầu hết các đội bóng khác như thuở họ còn làm mưa làm gió ở V–League những năm 2003 đến 2008.

Cả “Gạch” và “đội bóng Tây Đô” đều là những ứng viên tiềm tàng cho suất rớt hạng vào mùa giải mới nhưng ít ra thì họ cũng là 2 đại diện cuối cùng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Người miền Tây đã chờ đợi rất nhiều vào sự trở lại của Đồng Tháp nhưng với tình hình kinh tế tài chính hiện tại, Đồng Tháp đang như một chiếc xuồng bé nhỏ giữa mùa nước lũ miền Tây và có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào và không hẹn ngày trở lại!

Phan Hùng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục