
Al-Ittihad quyết tâm chiêu mộ Bruno hè này.
Cú sốc mang tên Bruno Fernandes và tham vọng của Al-Ittihad
Thông tin gây chấn động nhất chắc chắn là việc Al-Ittihad, gã khổng lồ của Saudi Pro League, đang quyết tâm chiêu mộ đội trưởng Manchester United, Bruno Fernandes. Theo các nguồn tin uy tín, đại diện của CLB Ả Rập Xê Út đã có những cuộc đàm phán sơ bộ với phía tiền vệ người Bồ Đào Nha. Đây không chỉ là một thương vụ đơn thuần, mà còn là lời khẳng định đanh thép cho sức mạnh tài chính và tham vọng vươn tầm thế giới của giải đấu này. Việc nhắm đến một biểu tượng, một thủ lĩnh tinh thần như Bruno Fernandes cho thấy họ không chỉ muốn mua cầu thủ, mà còn muốn mua cả linh hồn của các đội bóng hàng đầu châu Âu. Đối với Man United, viễn cảnh mất đi nhạc trưởng 30 tuổi sẽ là một đòn giáng mạnh vào tham vọng và cấu trúc lối chơi của đội bóng, mở ra một cuộc khủng hoảng tiềm tàng ngay trước thềm mùa giải mới.
Man United và Chelsea "chảy máu" tài năng
Nỗi lo của Man United không chỉ dừng lại ở vị trí của Bruno. Cơn bão chuyển nhượng còn đang cuốn đi những bản hợp đồng bom tấn khác từng được kỳ vọng tại Old Trafford. Antony, cầu thủ chạy cánh người Brazil, đang được Real Betis kiên trì theo đuổi. Kể từ khi gia nhập với mức giá kỷ lục, Antony chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng và một cuộc chia tay để tìm lại phong độ ở La Liga được xem là lối thoát hợp lý cho cả đôi bên.
Tương tự, tiền đạo Rasmus Hojlund cũng đứng trước nguy cơ phải rời đi chỉ sau một thời gian ngắn. Chấn thương của Romelu Lukaku đã buộc Napoli phải khẩn trương tìm người thay thế, và Hojlund là mục tiêu hàng đầu. Việc nhà vô địch Serie A đẩy nhanh đàm phán cho thấy họ thực sự nghiêm túc. Nếu cả Hojlund và Antony cùng ra đi, đó sẽ là một sự thừa nhận cay đắng cho chính sách chuyển nhượng thiếu hiệu quả của "Quỷ Đỏ" trong những năm gần đây.
Trong khi đó, một ông lớn khác của Ngoại hạng Anh là Chelsea cũng đang chứng kiến cuộc "tháo chạy" của các tài năng trẻ. Borussia Dortmund, với chính sách săn lùng và phát triển ngọc thô trứ danh, chuẩn bị hoàn tất cú đúp từ Stamford Bridge. Tiền đạo Carney Chukwuemeka đã đồng ý gia nhập với giá 25 triệu euro, cùng với đó là hậu vệ trẻ Aaron Anselmino theo dạng cho mượn. Điều này một lần nữa cho thấy sức hút của Dortmund với các cầu thủ trẻ và sự thất bại của Chelsea trong việc giữ chân hoặc tạo cơ hội phát triển cho những măng non của mình.
Các CLB London khuấy đảo thị trường
Không đứng ngoài cuộc chơi, các đội bóng thành London cũng đang hoạt động vô cùng tích cực. Tottenham Hotspur, sau khi thất bại trong thương vụ Eberechi Eze, đã nhanh chóng chuyển hướng và "nẫng tay trên" Crystal Palace để dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ tài năng Bilal El Khannouss từ Leicester City. Tuy nhiên, tham vọng của Spurs cũng vấp phải trở ngại khi lời đề nghị trị giá 45 triệu euro cho Nico Paz đã bị Como thẳng thừng từ chối, cho thấy không phải lúc nào tiền bạc cũng giải quyết được vấn đề.
West Ham cũng không hề kém cạnh. "The Hammers" đang nhắm đến Lorenzo Pellegrini, tiền vệ vừa bị tước băng đội trưởng tại AS Roma. Đây là một cơ hội không thể tốt hơn để West Ham sở hữu một cầu thủ đẳng cấp và giàu kinh nghiệm, tăng cường đáng kể sức mạnh cho tuyến giữa. Ngoài ra, họ cũng tham gia vào cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ trẻ Soungoutou Magassa cùng với Atalanta và Nottingham Forest, hứa hẹn một cuộc cạnh tranh khốc liệt.
Những mảnh ghép cuối cùng trên bàn cờ châu Âu

AS Roma muốn mượn Tsimikas của Liverpool.
Bên cạnh những thương vụ đình đám, thị trường còn chứng kiến nhiều động thái đáng chú ý khác. AS Roma, sau khi có thể chia tay Pellegrini, đang tìm cách vá hàng thủ bằng việc hỏi mượn hậu vệ trái Kostas Tsimikas của Liverpool. Tại Anfield, Tsimikas chỉ là phương án dự bị, nên một chuyến đi đến Ý sẽ mang lại cơ hội ra sân quý giá cho anh. Ở các giải đấu thấp hơn, Derby County cũng đã thành công chiêu mộ hậu vệ phải Max Johnston từ Sturm Graz, một sự bổ sung chất lượng cho tham vọng thăng hạng.
Nhìn chung, thị trường chuyển nhượng ngày 24/8 cho thấy một bức tranh đa dạng nhưng đầy biến động. Sức mạnh của đồng tiền từ Ả Rập Xê Út tiếp tục làm khuynh đảo châu Âu, trong khi các CLB Ngoại hạng Anh vẫn là trung tâm của mọi hoạt động. Những thất bại trong chuyển nhượng của Man United và Chelsea đang khiến họ phải trả giá, còn các đội bóng khác như Dortmund, Tottenham và West Ham lại cho thấy sự nhanh nhạy và chiến lược rõ ràng. Những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hứa hẹn sẽ còn nhiều bất ngờ, và người hâm mộ hoàn toàn có thể trông chờ vào những "bom tấn" khác sẽ được kích hoạt.