
Việt Nam hiện xếp thứ 26 trên bảng xếp hạng FIFA
Truyền thông Trung Quốc không giấu nổi sự thất vọng sau màn trình diễn thảm hại của đội tuyển futsal nước nhà trước Việt Nam. Tờ Sina dùng những từ ngữ gay gắt như “thất bại tan nát”, “nỗi xấu hổ” để miêu tả trận thua 2-7 ngay trên sân nhà, đồng thời chia sẻ loạt hình ảnh cầu thủ Trung Quốc ngồi sụp xuống sân, che mặt hoặc nhìn lên trời bất lực.
Thực tế, thất bại này không quá bất ngờ về chuyên môn khi Việt Nam hiện đứng hạng 26 FIFA, cao hơn hẳn vị trí 85 của Trung Quốc. Thầy trò HLV Diego Giustozzi còn từng thắng đối thủ 1-0 ở VCK futsal châu Á 2024. Ở trận đấu mới nhất, Trung Quốc để thủng lưới liên tiếp 3 bàn chỉ trong 3 phút đầu, rồi nhận thêm 4 bàn thua nữa trước khi gỡ được hai bàn danh dự ở cuối trận. Trận thua này nối dài chuỗi kết quả tệ hại của Trung Quốc, khi họ trước đó đã bại 1-2 trước Lebanon và chính thức bị loại sớm khỏi bảng E.
Điều tồi tệ hơn là cầu thủ Gu Haitao bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng thô bạo với đội trưởng Phạm Đức Hòa. Theo AFC, việc mất người càng khiến đội chủ nhà rơi vào thế bế tắc và vỡ trận. Sina cũng nhắc lại thất bại 1-3 trước Việt Nam vào Tết Nguyên đán 2022 – trận thua chấm dứt 62 năm bất bại của bóng đá Trung Quốc trước Việt Nam – như một “vết sẹo” chưa lành thì nay futsal tiếp tục khiến người hâm mộ ê chề với tỷ số đậm hơn.
Với hai chiến thắng liên tiếp, Việt Nam dẫn đầu bảng E với 6 điểm và hiệu số +13, trong khi Lebanon đứng nhì với 3 điểm, Hong Kong xếp thứ ba và Trung Quốc xếp cuối bảng. Chỉ cần một trận hòa trước Lebanon ở lượt đấu cuối ngày 24/9, thầy trò HLV Giustozzi sẽ giành vé đến VCK futsal châu Á 2026 tại Indonesia. Trong khi đó, CĐV Trung Quốc tràn ngập mạng xã hội với những bình luận chỉ trích, kêu gọi cải tổ toàn diện để chấm dứt tình trạng sa sút của futsal nước nhà.