![]() |
Với HLV Phạm Công Lộc thì đây mới chỉ là lần đầu tiên ông trở lại trong tư cách đối đầu với đội bóng quê hương. Ảnh: VSI |
1. Thế hệ cầu thủ từng trưởng thành trong màu áo đội bóng xứ Tràm Chim và giúp CLB này trở thành hiện tượng thú vị nhất V-League nhiều mùa giải liên tiếp sau khi dứt áo ra đi đã không hẹn mà giờ cùng hội ngộ trong màu áo N.SG. Việt Cường, Được Em, Văn Nghĩa, Minh Triết, Duy Khanh đều là những sản phẩm có chất mà người Đồng Tháp thường tự hào nhắc đến trong câu chuyện liên quan tới bóng banh VN. Song, có điều họ chắc hẳn cũng chưa hề nghĩ tới là việc những cầu thủ con cưng ngày nào giờ lại về đây để chống lại đội bóng cũ.
Thật ra đây cũng là điều bình thường của nền bóng đá chuyên nghiệp và người Đồng Tháp đã quen với việc này từ nhiều mùa trước. Có thể kể đến trường hợp của Văn Pho, Quý Sửu (HA.GL), Thanh Bình (TĐCS.ĐT), Văn Ngân (V.HP), Phong Hòa (V.NB) … Song chưa khi nào, Cao Lãnh phải đón nhận một đoàn quân tha phương hùng hậu như thế trở lại để chống lại nơi đã cho họ một sức bật để trưởng thành.
Ngoài những cái tên đã kể trên, không thể không nhắc đến đầu não của N.SG hiện tại một thời từng giúp bóng đá Đồng Tháp mở mày mở mặt với thiên hạ, Phạm Công Lộc. Còn nhớ khi đang dẫn dắt đội bóng này, hầu như ông Lộc đều có cách “trị” những đội bóng của cầu thủ Đồng Tháp đang đầu quân để tất cả phải ra về trong lặng lẽ. Ông Lộc được xem là ngôi sao sáng nhất mà bóng đá bưng biền đã sản sinh để ngồi trên cabin huấn luyện. Nhưng rồi theo vòng xoáy thời cuộc, ông cũng bỏ xứ bưng biền ra đi để lại khoảng trống mênh mông cho người làm bóng đá và sự tiếc nuối của CĐV nơi này.
2. Từ binh đến tướng, có thể gọi đây là lần đổ bộ trở lại đa và tinh nhất của những người gốc Đồng Tháp Mười. Song từ rất lâu rồi, dù biết trước thời cuộc sẽ thế nhưng con người nơi đây cũng không có thói quen tiếp đãi “người quen cũ” một cách nồng hậu. Người miền Tây chân chất hiền lành nhưng yêu ghét rất rạch ròi. Trong suy nghĩ nhiều người chưa chấp nhận những người con được mảnh đất này nuôi dưỡng tài năng để rồi chạy theo tiếng gọi của miền đất hứa mà chống lại nơi đã giúp họ trưởng thành. Thế nên, ngày trở lại Cao Lãnh luôn là một áp lực với cầu thủ gốc Đồng Tháp. Đã có những ý kiến rất thật lòng từ những người trong cuộc: “Làm sao đá tốt được khi có dịp chạm bóng là lại nghe những tiếng la ó, chạy sát đường biên sân là nghe CĐV réo tên mình để trút giận. Sợ nhất là đá gần khán đài B…”. Với HLV Phạm Công Lộc thì đây mới chỉ là lần đầu tiên ông trở lại trong tư cách đối đầu với đội bóng quê hương. Chắc chắn sẽ có những xúc cảm rất đặc biệt nhưng trên tinh thần chuyên nghiệp, ông vẫn biết cách giấu tình riêng trước lần trở lại: “Tôi không muốn gây áp lực cho các cầu thủ trước trận đấu nên cũng không phát biểu gì lúc này. Chuyên nghiệp rồi nên giờ gặp TĐCS.ĐT hay gặp ai cũng khó như nhau cả thôi, đá với đội bóng quê nhà cũng phải gắng hết sức mình để lấy điểm…”. Trước mùa, cũng có những tin đồn râm ran về chính sách “Đồng Tháp hóa N.SG” từ khi ông Lộc về nắm đội. Và chắc hẳn, với cá nhân ông Lộc “cá lóc”, đây là cơ hội không thể tốt hơn cho ông “bố cáo” với tất cả về sự hiệu quả trong cách làm đó của mình.
Quá nhiều lý do để khiến Cao Lãnh cuối tuần này nóng lên dù nơi đó chỉ là “chuyện riêng” của người Đồng Tháp
Việt Hà |
00:00 30/11/-0001