Trước lượt về vòng 1/8 cúp C1: Có hay không phép màu?

19:24 Thứ hai 05/03/2012

Không dễ dàng gì cho các đội đã thua ở lượt đi nhưng họ vẫn cần một cái nhìn lạc quan.

Trong 4 cặp đấu lượt về vòng 1/8 Champions League sẽ diễn ra vào giữa tuần này, tất cả đều có kết quả phân định thắng thua ở lượt đi. Những đội thắng, có đội tạo được lợi thế rất lớn nhưng cũng có đội chỉ nắm cách biệt rất mong manh. Đáng chú ý nhất vẫn là cặp đấu duyên nợ Arsenal – Milan. Lợi thế rất lớn đang thuộc về đội bóng Italia sau màn hủy diệt “Pháo thủ” tại San Siro, với nhiều người cách biệt 4 bàn đã giúp Rossoneri đặt một chân vào vòng bán kết. Phải xuyên thủng mành lưới đối phương 5 lần và không bị thua thêm bất cứ bàn nào là một nhiệm vụ rất khó khăn, có thể coi là bất khả thi với thầy trò Wenger.

Tuy nhiên biết đâu ở vào hoàn cảnh chẳng còn gì để mất và lại rất thoải mái về tâm lý, đội bóng thành London sẽ tạo nên điều thần kỳ. Nên nhớ, Milan đã không ít lần khiến tất cả phải ngã ngửa với việc để “tuột vàng” trong quá khứ. Mùa 2003/04, họ dẫn trước Deportivo tới 4-1 sau lượt đi để rồi cuối cùng bị loại ở tứ kết với trận thua 0-4 trên đất Tây Ban Nha và 1 năm sau trong trận chung kết với Liverpool, lợi thế 3-0 cũng bị ném qua cửa sổ. Trong đội hình của Milan lúc này vẫn còn Nesta, Gattuso, Seedorf, những chứng nhân của lịch sử năm nào.

Milan nắm lợi thế quá lớn

Những lời nhắc nhở không thừa với đoàn quân của Allegri, mọi sự chủ quan sẽ bị trả giá, đặc biệt trong thời điểm Arsenal đang hết sức hưng phấn sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Liverpool và Tottenham. Hy vọng của “Pháo thủ” sẽ đặt hết vào “người Hà Lan bay” Van Persie, một mục tiêu đang nằm trong tầm ngắm của Milan. Tuy nhiên đội khách vẫn đăng nắm tiên cơ trong tay, đối thủ có khẩu đại pháo Persie, Milan cũng có quả tên lửa Ibrahimovic. Ở San Siro, Ibra đã chơi tuyệt hay và góp công lớn vào thắng lợi của Rossoneri, ngay trước cuộc tái đấu này, anh lại vừa lập 1 cú hattrick siêu đẳng vào lưới Palermo.  

Cùng trong tình cảnh chịu thất thế lớn ở lượt đi, Leverkusen cũng gần như chỉ còn 0,01% hy vọng. Thắng Barca đã khó nhưng thắng Barca ngay tại Nou Camp là một điều không tưởng. Lần gần nhất một đội bóng có thể ca khúc khải hoàn ra về đã cách đây 1 năm rưỡi (Hercules 11/9/2010), còn lại không nhiều đội có thể “toàn mạng” ra về sau chuyến làm khách ở thánh địa của đội bóng xứ Catalan. Muốn lật ngược được thế cờ, Leverkusen cần có tối thiểu 3 bàn thắng, hoặc kiếm được kết quả từ 4-1 trở lên, như vậy đội bóng Đức sẽ phải lực chọn giải pháp tấn công, mà ai cũng biết đôi công với Barca chỉ có nước tự sát.

Barca sẽ đi tiếp?

Với thói quen thường lệ, cũng sẽ khó có chuyện các học trò của Pep để cho đối phương có bóng để tấn công. Các cầu thủ Đức sẽ phải lo giữ vững trận địa rồi mới có thể nghĩ đến việc tổ chức lên bóng và tin xấu cho Leverkusen là Messi sau khi nghỉ trận Gijon vì treo giò sẽ trở lại một cách sung mãn nhất. Barca sẽ không có Sanchez mới dính chấn thương nhưng vẫn còn đầy rẫy những lựa chọn khác, thế nên chỉ có những kẻ mộng mơ mới dám đặt cửa cho Leverkusen.

Ở 2 cặp đấu còn lại, APOEL gặp Lyon và Benfica đối đầu Zenit, các đội chủ nhà đều chịu thua cách biệt 1 bàn ở lượt đi. Tuy nhiên cửa của Benfica sáng hơn nhiều so với APOEL do đã có lưng vốn 2 bàn trên đất Nga. Chỉ cần đánh bại Zenit với tỷ số tối thiểu hoặc 2-1, đội bóng Bồ Đào Nha sẽ có tấm vé đi tiếp. Cơ hội của APOEL cũng còn nguyên do Lyon đang thể hiện một phong độ rất tệ hại thời gian qua. 5 trận gần nhất, họ chỉ thắng 1 và mới để thua Nancy tại Ligue-1.

Trung Phương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục