Trước lượt đi vòng 1/8 cúp C1: Đại gia gặp khó

21:56 Thứ hai 20/02/2012

Các ông lớn sẽ đụng phải những thử thách đáng kể trên sân đối phương.

Ở loạt đấu đầu tiên sau khi chứng kiến các đội bóng được đánh giá cao hơn giành lợi thế, NHM đang khấp khởi hy vọng về một vòng tứ kết quy tụ đầy đủ anh hào. Tuy nhiên, lượt đấu này sẽ là thử thách đáng kể cho các đại gia khi đồng loạt Real, Chelsea, Inter và Bayern đều phải làm khách. Dễ thở nhất, “Hùm xám” Bayern chỉ đụng phải đối thủ nhẹ ký Basel. Cùng với APOEL, đội bóng Thụy Sĩ chính là những miếng mồi được “ao ước” nhất trong lễ bốc thăm. Dẫu vậy, các cầu thủ Đức sẽ không được phép chủ quan nếu nhìn lại vòng bảng, nơi Basel đã quật ngã MU trong trận đấu cuối cùng.

Hơn nữa, phong độ của đội bóng xứ Bavaria trong thời gian gần đây cũng không thực sự cao và đã bị Dortmund bứt lên ở Bundesliga. Có trong tay đầy đủ lực lượng nhưng HLV Heynckes vẫn đang đau đầu với bài toán Robben. Tiền vệ Hà Lan có thể một mình giải quyết trận đấu nhưng sau khi trở lại từ chấn thương, anh lại đang phá vỡ cấu trúc ổn định của đội bóng. Ít ra, Heynckes còn hạnh phúc hơn nhiều so với Villas-Boas. Chelsea trong tay HLV người Bồ đang vỡ ra từng mảnh khiến cho chiếc ghế của ông lung lay dữ dội. Cựu HLV của Porto đã phải “xuống nước” kêu gọi các học trò chiến đấu trước chuyến hành quân sang Italia nhưng bất trắc vẫn chờ đợi The Blues.

Khó khăn chờ đón Chelsea

Nội bộ CLB thành London tiếp tục lục đục sau quyết định trảm Torres và mạo hiểm sử dụng Terry đang chấn thương của Villas-Boas. Sau khi Arsenal đại bại trước Milan, phong độ trồi sụt của Chelsea khiến cho hy vọng của nước Anh về một cuộc báo thù trước người Italia đang trở nên nhỏ dần. Napoli không hề đơn giản, Man City hùng mạnh cũng đã gục ngã ở San Paolo và đó chính là lời cảnh báo có sức nặng nhất Hamsik, Lavezzi, Cavani gửi tới các vị khách. Đoàn quân của Mazzarri đang trên đà hồi phục với 2 chiến thắng liên tiếp ở Serie A và chưa có vẻ gì sẽ dễ dàng dừng bước tại Champions League.

Một đại diện khác của Serie A, Inter Milan sẽ có chuyến hành quân sang Pháp để chạm trán với Marseille. Liên tục thất bại những trận vừa qua, Inter đã rơi trở lại cuộc khủng hoảng trầm trọng về mọi mặt. Trong tình cảnh cực kỳ bết bát, Nerazzurri không được đánh giá cao hơn so với đối thủ và nếu họ ra về tay trắng cũng chẳng khiến ai thấy bất ngờ. Giành được sự tin tưởng lớn nhất trong số các ông lớn, Real hoàn toàn tự tin dù phải gồng mình trong cái lạnh cắt da cắt thịt trên đất Nga.

Xét về tương quan lực lượng, Los Blancos vượt trội hoàn toàn, những lo ngại về thời tiết hay mặt cỏ nhân tạo ở Luzhniki không khiến Mourinho phiền lòng. Trước đây khi còn dẫn dắt Inter, “Người đặc biệt” đã từng đánh bại CSKA ngay trên đất Nga và giờ đang tràn đầy hưng phấn tiến vào tứ kết.

Neo | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục