
Trung vệ người Hàn Quốc Kim Dong-su đã không kìm được xúc động và bật khóc khi nhận được thông báo chính thức từ lãnh đạo câu lạc bộ Đà Nẵng về việc kí hợp đồng thi đấu tại V.League 2025–2026. Khoảnh khắc đầy cảm xúc này đã được Kim Dong-su chia sẻ trên vlog cá nhân, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
Trong đoạn video, Kim Dong-su nhận cuộc gọi trực tiếp từ chủ tịch câu lạc bộ Đà Nẵng, người đã xác nhận anh là ngoại binh đầu tiên được lựa chọn trong tổng số 4 suất đăng ký. Phía lãnh đạo đội bóng bày tỏ sự đánh giá cao đối với tinh thần chiến đấu và nỗ lực không ngừng nghỉ của trung vệ người Hàn Quốc trong suốt thời gian thử việc.
Trước đó, Kim Dong-su đã trải qua gần một tháng tập luyện cùng đội bóng sông Hàn. Anh cũng đã cùng CLB Đà Nẵng tham dự giải giao hữu Thiên Long – giải đấu tiền mùa giải quan trọng để các đội rà soát lực lượng và kiểm tra năng lực cầu thủ. Trong khoảng thời gian này, Kim Dong-su phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ nhiều cầu thủ khác cùng vị trí, đòi hỏi anh phải thể hiện hết mình để chứng tỏ giá trị.
Cầu thủ sinh năm 1995 này không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Anh từng có thời gian khoác áo Hoàng Anh Gia Lai tại V.League, để lại nhiều ấn tượng tốt. Sau đó, Kim Dong-su trở về Hàn Quốc thi đấu cho Busan Ipark và hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
Gần hai năm qua, anh không có cơ hội thi đấu chuyên nghiệp, chính vì vậy, lần trở lại Việt Nam và được kí hợp đồng với Đà Nẵng mang một ý nghĩa vô cùng to lớn. Kim Dong-su đặt rất nhiều kỳ vọng vào hành trình mới này.
Ngay sau khi nhận được tin vui, Kim Dong-su đã lập tức thông báo cho vợ mình, chia sẻ niềm hạnh phúc và sự nhẹ nhõm. Anh tâm sự rằng bản hợp đồng này không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực cá nhân mà còn giúp anh ổn định thu nhập, đảm bảo cuộc sống cho gia đình ở Hàn Quốc.
Đây là một câu chuyện đầy cảm hứng về sự kiên trì và nỗ lực của một cầu thủ ngoại binh, đã tìm lại được cơ hội thi đấu chuyên nghiệp tại Việt Nam.