Về lý thuyết, đó là tin vui bởi chấn thương không phải khiến anh nghỉ hết năm như báo chí loan tin ít ngày trước. Song, nay đã là gần hết tháng 3, đồng nghĩa nhà cựu vô địch Mỹ mở rộng chỉ có thể trở lại vào tầm tháng 10, thời điểm 3 giải Grand Slam hạ màn nhưng còn đó ATP World Tour Finals .
![]() |
| Del Potro lạc quan sau ca phẫu thuật |
Lý thuyết là thế, nhưng thực tế ai cũng biết Del Potro không có cơ hội góp mặt tại ATP World Tour Finals vì chắc chắn rớt hạng thời gian tới do hệ quả từ việc vắng mặt trong hầu hết các giải còn lại.
Nói về Del Potro, người ta vừa tiếc, mà cũng khâm phục anh bội phần. Tính đến trước khi Stanislas Wawrinka vô địch Úc mở rộng 2014, tay vợt có biệt danh "Tòa tháp đôi Tandil" là cái tên duy nhất giành được Grand Slam trong thời kỳ bộ tứ Nadal, Federer, Djokovic và Murray thi nhau lấy cúp. Rõ ràng, tài năng là điều Del Potro có thừa.
Song, "trời" lại không thương ngôi sao này.
![]() |
| Anh đã quá quen với số phận khắc nghiệt |
Có người thậm chí còn đùa cợt anh bằng một câu nói như sau, "tỏa sáng một lần để rồi vụt tắt mãi mãi". Thật vậy, Del Potro được xem là đối trọng đáng dè chừng với không chỉ Federer, Nadal, Djokovic hay Murray sau khi giành Grand Slam đầu tiên trên đất Mỹ 5 năm trước. Nhưng rồi vận rủi không mời vẫn đến lại bám lấy anh.
Hàng loạt những chấn thương khiến thời gian thi đấu của tay vợt này liên tục bị gián đoạn. Có lúc, Del Potro từ hạng 4 thế giới rớt xuống tận vị trí 258 hồi năm 2010 và 485 ở năm 2011. Song, chấn thương chỉ làm Del Potro tạm thời không thể tung hoành trên, chứ không bào mòn nghị lực và khát khao trở lại. Thật vậy, sau mỗi lần tái xuất người ta lại thấy anh chơi hay hơn.
![]() |
| Del Potro như biểu tượng cho sự trở lại mạnh mẽ |
Từ năm 2012 đến nay, Del Potro đã bỏ túi 9 danh hiệu vô địch, con số quá ấn tượng đối với một tay vợt thường xuyên "kết bạn" không mong muốn với chấn thương. Quan trọng hơn, anh cũng đánh dấu lần trở lại hết sức ngọt ngào khi giành lại vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng ATP ở giải Úc mở rộng 2014.
Kỳ thực, chấn thương là điều không tay vợt nào mong muốn khi thi đấu, và Del Potro cũng vậy. Nhưng ở góc độ khách quan, ngôi sao người Argentina đã quen với sự khắc nghiệt của số phận. Vậy mới nói dù "trời" không thương, nhưng Del Potro vẫn không gục ngã.

















