Anfield hôm nay không còn là “nhà” với Trent Alexander-Arnold.
Chiến thắng 1-0 của Liverpool trước Real Madrid tại Champions League nhờ pha lập công của Alexis Mac Allister không chỉ là dấu mốc quan trọng cho đội chủ sân Anfield, mà còn là một đêm đầy cảm xúc – và cả nỗi buồn – với Trent Alexander-Arnold. Phút 80, khi được HLV Xabi Alonso tung vào sân, cầu thủ người Anh lập tức trở thành tâm điểm của khán đài. Những tràng huýt sáo, la ó vang dội hướng về Trent – người từng được xem là “đứa con cưng” của thành phố cảng.
Sau trận đấu, Xabi Alonso bình thản chia sẻ: “Phản ứng của khán giả là điều có thể hiểu được. Nhưng Trent rất chuyên nghiệp, rất mạnh mẽ. Cậu ấy đã sẵn sàng cho khoảnh khắc này.” Ở chiều ngược lại, HLV Arne Slot khẳng định bầu không khí cuồng nhiệt ở Anfield là một phần của bóng đá: “CĐV Liverpool đã cháy hết mình từ đầu đến cuối. Sự trở lại của Trent không làm thay đổi điều đó.”
Alexander-Arnold rời Liverpool vào mùa hè vừa qua sau khi hết hợp đồng, chuyển sang Real Madrid – quyết định khiến người hâm mộ Merseyside phẫn nộ. Dù từng góp công lớn với 354 trận ra sân, hai chức vô địch Ngoại hạng Anh và một Champions League, anh vẫn bị gán mác “kẻ phản bội”. Trước trận, bức tranh tường tôn vinh anh gần sân Anfield thậm chí bị bôi bẩn với chữ “rat” (kẻ phản bội) – một vết nhơ cho mối duyên giữa hai bên.
Sau trận, HLV Arne Slot chỉ nhẹ nhàng ôm cậu học trò cũ: “Tôi không nhớ mình nói gì, nhưng tôi luôn dành cho Trent một cái ôm. Vì cậu ấy không chỉ là một cầu thủ đặc biệt, mà còn là một con người tốt.”
Anfield vẫn rực sáng, vẫn vang khúc ca “You’ll Never Walk Alone”, nhưng với Trent Alexander-Arnold, đó là bản nhạc khiến trái tim anh nhói đau. Bởi có lẽ, không nơi nào khiến con người ta cô đơn hơn chính nơi từng gọi là “nhà”.

















