Trước trận tranh hạng ba giữa Brazil và Hà Lan diễn ra, HLV của hai đội đều có những chia sẻ trước báo giới về tâm trạng và mục tiêu của họ. HLV Van Gaal nói: “Trận tranh hạng ba không nên diễn ra. Tôi đã nói điều này nhiều lần trước đó.” Ý kiến trên đã cho thấy rằng Van Gaal không hề mong muốn World Cup có trận tranh hạng ba, bởi vì ai cũng biết là các đội thất vọng như thế nào khi tan mộng ở bán kết. Thế nhưng, không vì thế mà Hà Lan sẽ buông xuôi khi Van Gaal chia sẻ: “Tuy nhiên, chúng tôi không muốn nhận hai trận thua liên tiếp nên vẫn phải thi đấu hết mình”.
Bên kia chiến tuyến, HLV Felipe Scolari lại tỏ ra khá coi trọng trận tranh hạng ba, đặc biệt trong bối cảnh người hâm mộ Brazil đang rất đau khổ sau trận thua 1-7 trước ĐT Đức. HLV Scolari chia sẻ: “Sự nghiệp của tôi đã bị một dấu trầm sau thất bại trước Đức nhưng chúng tôi cần phải tiến lên phía trước. Tôi biết vị trí thứ ba không phải điều có cổ động viên Brazil mong muốn nhưng chúng tôi phải nỗ lực để giành chiến thắng trong trận đấu này.”
![]() |
Brazil và Hà Lan hãy đá bằng niềm đam mê bóng đá của mình. |
Có thể thấy rằng, các HLV đều thể hiện những quyết tâm nhất định trong trận cầu sắp tới và người hâm mộ cũng hy vọng cầu thủ của hai đội quán triệt những tư tưởng mà các HLV đã nêu ra. Các cầu thủ hãy tạm thời quên đi nỗi buồn thất bại ở bán kết, họ hãy thi đấu hết mình với tinh thần cao thượng của môn thể thôn vua. Các cầu thủ nên nhớ rằng, họ đá không chỉ vì lòng tự tôn của tổ quốc, vì cổ động viên nước nhà, mà còn là để mang đến một trận cầu hay, hấp dẫn cho những người yêu bóng đá trên toàn thế giới.
Giấc mơ vô địch World Cup của ĐT Hà Lan lại thêm một lần nữa dang dở. Trong khi đó, ĐT Brazil vừa vỡ mộng vô địch thế giới ngay trên sân nhà, vừa nhận một trong những thất bại đau đớn và tủi hổ bậc nhất trong lịch sử bóng đá của xứ sở Samba. Chúng ta có thể hiểu được tâm trạng của các cầu thủ hai đội vào lúc này, tuy nhiên có buồn bao nhiêu, có nói bao nhiêu, có khóc bao nhiêu thì tất cả cũng đã qua rồi và kết quả không thể thay đổi được. Thế nên, các cầu thủ hãy tập trung và hãy đá một trận cầu đẹp mắt vì khán giả quê hương nói riêng và khán giả trên toàn thế giới nói chúng.
Các cầu thủ của Brazil và Hà Lan hãy đá bằng niềm đam mê bóng đá của mình. Bởi vì suy cho cùng thì giá trị cao nhất, lớn nhất, nhân văn nhất của bóng đá không gì khác là mang lại niềm vui và sự kết nối của những trái tim.
Có lẽ, tất cả các cầu thủ đều đến với bóng đá bằng sự đam mê, bằng tình yêu đến cháy bỏng, họ đã từng khát khao được thể hiện mình, ước muốn đá bóng để mọi người xem và trầm trồ khen ngợi. Thế nhưng, đến khi đã là một cầu thủ (dù bình thường hay nổi tiếng) thì một số cầu thủ lại đánh mất mình, đánh mất đi một phần của cái lý tưởng ban đầu. Đôi lúc họ đá bóng chủ yếu vì lợi ích cá nhân; có những trận đấu họ chỉ đá cho xong mà không màng đến khán giả. Xã hội có phát triển như thế nào, bóng đá có phát triển ra sao đi nữa thì một điều mà mỗi người chúng ta nói chung và các cầu thủ nói riêng đều phải ghi nhớ, đó là chữ Tâm trong công việc.
Xin được kết thúc bài viết bằng những câu thơ rất hay, rất ý nghĩa của nhà thơ Tố Hữu:
“Nếu là con chim, chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.