Trần Công Minh: Bao nhiêu năm, vẫn cứ lận đận

10:43 Thứ tư 17/04/2013

Là một trong những cầu thủ tài năng nhất của “thế hệ vàng”, cũng là một trong những người đầu tiên thuộc thế hệ này bước lên nghiệp HLV, nhưng trong khi các đồng nghiệp Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng hay Nguyễn Văn Sỹ giờ tạm yên ổn với nghề, thì Trần Công Minh vẫn mãi lận đận...

HLV Trần Công Minh. Ảnh: DƯƠNG THU

Trong “thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam cuối những năm 1990, Trần Công Minh được xếp vào hàng những người giàu tài năng nhất, có ảnh hưởng lớn nhất, bên cạnh Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Hồng Sơn. Cũng trong thế hệ này, Công Minh là người bước sang nghiệp HLV sớm nhất.

Năm 2004, Công Minh đã là HLV của đội U.21 Đồng Tháp dự giải toàn quốc khi mới 34 tuổi. Sau đó, vị HLV trẻ này liên tục có cơ hội thọ giáo các chuyên gia ngoại từng làm việc tại Việt Nam như Riedl và Calisto, trước khi có một giai đoạn ngắn thành công ở ĐT.LA năm 2009, giúp đội bóng của bầu Thắng đoạt HCĐ V-League năm đó.

Dù vậy, những năm sau này là khoảng thời gian đầy sóng gió với Trần Công Minh. Cũng ở ĐT.LA, cựu quả bóng vàng Việt Nam có lúc thất sủng, bị nâng lên đặt xuống giữa ghế HLV trưởng đội một và HLV đội trẻ ĐT.LA đến 3 – 4 lần.

Giữa mùa giải 2012, Trần Công Minh rời ĐT.LA về CS.Đồng Tháp với sứ mệnh giúp đội bóng quê hương thoát khỏi nguy cơ rớt hạng cùng năm. Trần Công Minh thất bại trong sứ mệnh này, nhưng anh vẫn được đội bóng miền Tây Nam bộ tín nhiệm cho vị trí thuyền thưởng, với một mục tiêu mới: Giúp CS.Đồng Tháp trở lại V-League từ giải hạng Nhất 2013.

Thế nhưng, những vòng đấu đầu tiên của ông Minh tại giải hạng Nhất là những vòng đấu không hề yên ả. CS.Đồng Tháp của Công Minh vẫn không thể đáp ứng được sự kỳ vọng của lãnh đạo CLB, trước khi Trần Công Minh phải lần thứ 2 chia tay đội bóng quê hương.

Khác với lần chia tay đầu tiên 9 năm về trước, lần chia tay này, Công Minh vẫn chưa thể hẹn ngày trở lại và số mệnh một lần nữa chưa mỉm cười với người đàn ông vốn rất tận tụy này.

Nếu như ngày còn là cầu thủ, Công Minh được xếp vào hàng xuất sắc nhất của “thế hệ vàng”, được đặt ngang hàng với 2 ngôi sao sáng nhất, có ảnh hưởng lớn nhất thời ấy là Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Hồng Sơn, thì đến khi làm HLV, Trần Công Minh vẫn chưa sánh bằng các đồng nghiệp cùng thế hệ gồm Huỳnh Đức, Hữu Thắng hay Văn Sỹ.

Thôi thì trong bóng đá có thắng, có thua. Lần này có thể Trần Công Minh chưa thành công, nhưng không có nghĩa là ông vĩnh viễn không thể thành công. Nếu như Công Minh vẫn còn tâm huyết và vẫn còn quyết gắn bó với nghề, thì tin rằng sẽ có một ngày Công Minh sẽ làm được cái điều mà anh hằng ao ước: Giành vinh quanh trong nghề HLV hệt như vinh quanh anh đã có khi còn là cầu thủ.
Thiện Nhân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục