Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)
Ở mọi giải đấu, C.Ronaldo luôn là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới. CR7 vừa trải qua mùa giải tuyệt vời ở cả góc độ cá nhân (Vua phá lưới La Liga, Champions League) lẫn tập thể (giành chức vô địch cúp nhà Vua, Champions League). Điều đó sẽ có thêm rất nhiều động lực tỏa sáng ở World Cup, giải đấu mà từ lâu vẫn là nỗi ám ảnh của anh.
Lionel Messi (Argentina)
Messi luôn là đối thủ chính của C.Ronaldo ở mọi cuộc đua phá lưới. Cũng như CR7, El Pulga vẫn chưa thể tỏa sáng ở World Cup. Tại Argentina, khi mà Messi không nhận được nhiều sự hỗ trợ như ở Barcelona, người ta tiếp tục hoài nghi về khả năng tỏa sáng của cầu thủ này. Tất cả chỉ còn biết hy vọng “siêu sao” người Argentina sẽ có màn trình diễn cá nhân xuất thần.
Luis Suarez (Uruguay)
Càng thi đấu, Luis Suarez càng cho thấy những tiến bộ vượt bậc. Mặc dù đang dính chấn thương và có thể lỡ trận ra quân của Uruguay với Costa Rica nhưng chân sút của Liverpool vẫn được đánh giá rất cao nhờ phong độ rực rỡ trong mùa giải vừa qua.
Neymar (Brazil)
Neymar là niềm hy vọng số 1 của nước chủ nhà Brazil ở World Cup. Trong mùa giải vừa qua, dù phải núp dưới cái bóng của Messi nhưng Neymar vẫn đóng góp 15 bàn thắng cho Barcelona trên mọi đấu trường. Ở World Cup 2014, khi Neymar nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ toàn đội Brazil, anh sẽ đáng sợ hơn rất nhiều.
Diego Costa (Tây Ban Nha)
Tới tận bây giờ, tình hình chấn thương của Diego Costa vẫn là bí ẩn. Người ta chưa biết chính xác tiền đạo này sẽ trở lại ở thời điểm này. Tuy nhiên, việc HLV Del Bosque giữ cầu thủ của Atletico Madrid cho thấy ông rất tự tin vào khả năng cầu thủ này sẽ bình phục chấn thương. Đây sẽ là mũi nhọn vô cùng sắc bén của ĐT Tây Ban Nha.
Van Persie (Hà Lan)
Van Persie là đệ tử ruột của Van Gaal và cũng là niềm hy vọng số 1 của ĐT Hà Lan ở World Cup. Bỏ lại sau lưng mùa giải thảm họa với M.U, tiền đạo này đã rực sáng trong những trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup. Chắc chắn, tấm băng đội trưởng trên tay sẽ tiếp sức rất nhiều cho Van Persie trong kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.
Fred (Brazil)
Dù Fred không phải là cái tên lớn nhưng anh vô cùng có duyên trong màu áo ĐTQG. Tại Confeds Cup 2013, tiền đạo này cũng trở thành Vua phá lưới, trong đó có cú đúp vào lưới Tây Ban Nha trong trận chung kết.
![]() |
Ở mọi giải đấu, C.Ronaldo luôn là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới. CR7 vừa trải qua mùa giải tuyệt vời ở cả góc độ cá nhân (Vua phá lưới La Liga, Champions League) lẫn tập thể (giành chức vô địch cúp nhà Vua, Champions League). Điều đó sẽ có thêm rất nhiều động lực tỏa sáng ở World Cup, giải đấu mà từ lâu vẫn là nỗi ám ảnh của anh.
Lionel Messi (Argentina)
![]() |
Messi luôn là đối thủ chính của C.Ronaldo ở mọi cuộc đua phá lưới. Cũng như CR7, El Pulga vẫn chưa thể tỏa sáng ở World Cup. Tại Argentina, khi mà Messi không nhận được nhiều sự hỗ trợ như ở Barcelona, người ta tiếp tục hoài nghi về khả năng tỏa sáng của cầu thủ này. Tất cả chỉ còn biết hy vọng “siêu sao” người Argentina sẽ có màn trình diễn cá nhân xuất thần.
Luis Suarez (Uruguay)
![]() |
Càng thi đấu, Luis Suarez càng cho thấy những tiến bộ vượt bậc. Mặc dù đang dính chấn thương và có thể lỡ trận ra quân của Uruguay với Costa Rica nhưng chân sút của Liverpool vẫn được đánh giá rất cao nhờ phong độ rực rỡ trong mùa giải vừa qua.
Neymar (Brazil)
![]() |
Neymar là niềm hy vọng số 1 của nước chủ nhà Brazil ở World Cup. Trong mùa giải vừa qua, dù phải núp dưới cái bóng của Messi nhưng Neymar vẫn đóng góp 15 bàn thắng cho Barcelona trên mọi đấu trường. Ở World Cup 2014, khi Neymar nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ toàn đội Brazil, anh sẽ đáng sợ hơn rất nhiều.
Diego Costa (Tây Ban Nha)
![]() |
Tới tận bây giờ, tình hình chấn thương của Diego Costa vẫn là bí ẩn. Người ta chưa biết chính xác tiền đạo này sẽ trở lại ở thời điểm này. Tuy nhiên, việc HLV Del Bosque giữ cầu thủ của Atletico Madrid cho thấy ông rất tự tin vào khả năng cầu thủ này sẽ bình phục chấn thương. Đây sẽ là mũi nhọn vô cùng sắc bén của ĐT Tây Ban Nha.
Van Persie (Hà Lan)
![]() |
Van Persie là đệ tử ruột của Van Gaal và cũng là niềm hy vọng số 1 của ĐT Hà Lan ở World Cup. Bỏ lại sau lưng mùa giải thảm họa với M.U, tiền đạo này đã rực sáng trong những trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup. Chắc chắn, tấm băng đội trưởng trên tay sẽ tiếp sức rất nhiều cho Van Persie trong kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.
Fred (Brazil)
![]() |
Dù Fred không phải là cái tên lớn nhưng anh vô cùng có duyên trong màu áo ĐTQG. Tại Confeds Cup 2013, tiền đạo này cũng trở thành Vua phá lưới, trong đó có cú đúp vào lưới Tây Ban Nha trong trận chung kết.
Tổng hợp |
00:00 30/11/-0001



















