Những diễn biến quanh World Cup 2026 đang trở nên nóng hơn bao giờ hết, không chỉ trên sân cỏ mà còn ở hậu trường. Khuya ngày 12/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải một thông điệp gây chú ý trên mạng xã hội Truth Social, đề cập trực tiếp đến sự hiện diện của đội tuyển quốc gia Iran tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Ông Trump khẳng định phía Mỹ luôn mở cửa chào đón đại diện Tây Á, nhưng đồng thời bày tỏ sự quan ngại sâu sắc: "Tôi thật sự không tin việc họ tham dự là phù hợp, vì chính sự an toàn và tính mạng của họ". Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực Trung Đông đang có nhiều bất ổn, khiến khả năng Iran ra sân đối đầu với New Zealand, Bỉ và Ai Cập tại vòng bảng vẫn là một dấu hỏi lớn.
Thực tế, nếu Iran quyết định rút lui, họ sẽ phải đối mặt với những chế tài tài chính và pháp lý nặng nề từ FIFA. Ngoài việc phải hoàn trả các khoản hỗ trợ, Iran còn đứng trước nguy cơ bị cấm tham dự các giải đấu quốc tế trong tương lai. Dù vậy, FIFA vẫn có thể xem xét miễn trách nhiệm nếu dẫn chứng được các lý do "bất khả kháng" như chiến tranh. Trong trường hợp vị trí của Iran bị bỏ trống, Đội tuyển Iraq hiện đang là ứng viên số một được cân nhắc thay thế.
Ngay lập tức, tài khoản chính thức của ĐT Iran, TeamMelli, đã đưa ra phản hồi trên Instagram. Phía Iran nhấn mạnh rằng World Cup là sân chơi của bóng đá thế giới và FIFA mới là cơ quan duy nhất có thẩm quyền quyết định các vấn đề liên quan, thay vì bị tác động bởi bất kỳ cá nhân hay quốc gia nào. Hiện tại, người hâm mộ đang nín thở chờ đợi những bước đi tiếp theo của FIFA để đảm bảo giải đấu diễn ra trọn vẹn và an toàn.














