Ba Lan (4-0) : Tất cả đã sẵn sàng
Với sự cổ vũ của gần 3 vạn khán giả ở Legia Warszawa, đội chủ nhà đã nắm thế chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc và chậm rãi triển khai những đợt tấn công. Sự kiên nhẫn của Ba Lan sớm được đền đáp ở phút 13 khi Obraniak đón quả tạt của Maciej Rybus dứt điểm cận thành chính xác từ cự ly gần tung lưới Andorra.
Sau hai cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng Lewandowski cũng có tên trên bảng tỷ số sau pha xử lý tinh tế. Tiền đạo đang khoác áo Borussia Dortmund hứng ngực khống chế quả tạt của Piszczek rồi thực hiện cú volley chính xác, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.
![]() |
| Pha nâng tỷ số lên 2-0 của Lewandowski |
Ngay ở tình huống tấn công sau đó, Ba Lan được hưởng 11m khi Błaszczykowski bị Ildefons Lima phạm lỗi trong vòng cấm. Đích thân người đội trưởng bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền giúp “Đại bàng trắng” dẫn 3-0 sau 45 phút đầu tiên.
Với trận đấu khai mạc Euro với Hy Lạp diễn ra vào thứ Sáu tới đây, HLV Smuda đã thực hiện một loạt sự thay đổi trong hiệp hai để giữ chân cho các trụ cột. Song những nhân tố trên băng ghế dự bị cũng không hề kém cạnh khi Artur Sobiech kém về quả 11m thứ hai ở phút 76, được Wasilewski chuyển hóa thành bàn thắng ấn định chiến thắng 4-0.
Toàn thắng cả 3 trận “làm nóng” trước Euro, ghi 6 bàn và không để lọt lưới, Ba Lan đã giúp các CĐV nhà lạc quan vào một giải đấu thành công.
Bàn thắng: Ludovic Obraniak 13’, Robert Lewandowski 37’, Jakub Blaszczykowski 39’ (pen), Marcin Wasilewski 77’ (pen)
Đội hình thi đấu
Ba Lan: W. Szczęsny, D. Perquis, S. Boenisch, M. Wasilewski, Ł. Piszczek (G. Wojtkowiak 46’), E. Polanski (K. Grosicki 79’), L. Obraniak (A. Mierzejewski 58’), R. Murawski (D. Dudka 58’), J. Błaszczykowski, M. Rybus (R. Wolski 46’), R. Lewandowski (A. Sobiech 58’)
Andorra: Josep Gómes, Ildefons Lima, Marc Bernaus (Marc García 62’), Emili Garcia, Cristian Martínez (Victor Moreira 74’), Alexandre Martinez (Adri Rodrígues 55’), Josep Ayala, Edu Peppe (Xavi Andorrà 81), Marcio Vieira, Sergi Moreno (Manolo Jiménez 84’), Sebastià Gómez (Fernando Silva 55’).
Đan Mạch 2-0 Úc: Lên dây cót tinh thần
Một tuần trước trận mở màn của Đan Mạch ở VCK Euro 2012, HLV Olsen đưa ra một đội hình khá sát với đội bóng mà ông sẽ lựa chọn cho cuộc đối đầu với Hà Lan ở Kharkhiv vào thứ Bảy tới. Thủ môn Stephan Andersen được tin tưởng ở vai trò thay thế Thomas Sørensen, đã chứng tỏ được khả năng với một số tình huống cứu thua ấn tượng, trong trận đấu mà Đan Mạch nhập cuộc với những cơ hội sớm của Dennis Rommedahl và Nicklas Bendtner.
Úc đáp trả bằng những tình huống phản công khá nguy hiểm, song rốt cuộc vẫn bị thủng lưới trước sau một quả 11m chuẩn xác. Erikssen đánh gót tinh tế cho Matthew Spiranovic ở tư thế thuận lợi, song không thể dứt điểm vì bị phạm lỗi và Agger không phạm sai lầm từ chấm trắng đưa Đan Mạch vượt lên ở phút 32.
![]() |
| Tinh thần của Đan Mạch được củng cố sau thắng lợi trước Úc |
Olsen thực hiện một số sự thay đổi sau giờ nghỉ để trao cơ hội thể hiện mình cho các gương mặt dự bị. Trung vệ Bjelland, người đang cạnh tranh cùng Simon Kjær cho suất đá cặp cùng Daniel Agger, đã làm được điều đó khi ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho các Chú lính chì với cú kết thúc cận thành sau một quả phạt góc.
Chiến thắng khá thuyết phục giúp Đan Mạch lấy lại sự tự tin cần thiết, đã bị đánh mất ở trận thua Brazil vài ngày trước.
Bàn thắng: Daniel Agger 32’ (pen), Andreas Bjelland 68’
Đội hình thi đấu
Đan Mạch: S. Andersen, D. Agger (J. Okore 63’), S. Kjær (A. Bjelland 46’), S. Poulsen (D. Wass 74’), L. Jacobsen, N. Zimling, W. Kvist (J. Poulsen 83’), C. Eriksen (T. Kahlenberg 46’), M. Krohn-Dehli (T. Mikkelsen 74’), D. Rommedahl, N. Bendtner.
Úc: M. Schwarzer, L. Neill, L. Wilkshire (R. Kruse 69’), M. Špiranović, J. North, M. Bresciano (N. Kilkenny 74’), H. Kewell (T. Cahill 69’), M. Jedinak (M. Milligan 66’), M. McKay, A. Thompson (D. Carney 66’), A. Brosque.
Na Uy (1-1) Croatia: Hấp dẫn cuối trận
Eduardo tưởng chừng như đã giúp đoàn quân của HLV Slaven Bilić có được một chiến thắng nhằm khích lệ tinh thần khi ghi bàn ở thời điểm trận đấu chỉ còn 10 phút, nhưng Na Uy đã khiến các vị khách rời Olso với sự tiếc nuối với bàn gỡ hòa ở những phút bù giờ.
Thực tế trên sân cho thấy, Croatia không xứng đáng với chiến thắng khi thi đấu chật vật trong phần lớn thời gian trận đấu, bởi sự thiếu vắng nhạc trưởng Luka Modrić. Ivan Rakitić thế chỗ ngôi sao của Tottenham song không để lại nhiều ấn tượng khi Croatia gặp khó khăn trong việc xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của Na Uy. Ngược lại, nếu thủ thành Stipe Pletikosa không có một hiệp đấu xuất sắc, thì Croatia thậm chí còn bị dẫn bàn trước.
![]() |
| Croatia đánh rơi chiến thắng |
Diễn biến của hiệp hai không khác nhiều 45 phút đầu tiên, và khi nhiều người tin rằng trận đấu sẽ kết thúc mà không có bàn thắng thì Eduardo lại nghĩ khác. Cựu tiền đạo của Arsenal đã đánh đầu chính xác sau quả tạt dọn cỗ của người đồng đội ở Shakhtar Donetsk - Darijo Srna. Nhưng sự công bằng cùa số phận được thực thi khi ở những giây phút bù giờ, cũng bằng một quả đánh đầu nhưng từ tình huống đá phạt góc, Elyounoussi gỡ hòa xứng đáng cho đội chủ nhà.
Trận hòa 1-1 trước Na Uy cho thấy HLV Bilić còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn khởi đầu suôn sẻ ở VCK Euro 2012 khi họ giáp mặt với CH Ireland của chiến lược gia kì cựu Trappatoni.
Bàn thắng:
Na Uy: T. Elyounoussi (90+2)
Croatia: Eduardo Da Silva 79’
Đội hình thi đấu:
Na Uy: R. Jarstein (E. Pettersen 46’), J. Riise, B. Hangeland, E. Ruud, V. Demidov (K. Madsen 46’), A. Tettey (Valon Berisha 73’), D. Braaten, R. Jenssen, M. Henriksen (C. Grindheim 71’), E. Huseklepp (A. Søderlund 84’), T. Elyounoussi
Croatia: S. Pletikosa, J. Šimunić, D. Srna, G. Schildenfeld, D. Vida, I. Strinić (D. Pranjić 46’), I. Rakitić, I. Perišić (N. Kranjčar 63’), T. Dujmović (O. Vukojević 46’), N. Jelavić (I. Olić 46’, I. Iličević 71’), M. Mandžukić (Eduardo Da Silva 63’)

















