Tôi yêu Cờ và tôi muốn thành công với nó

09:19 Thứ ba 06/11/2012

Kỳ thủ Hoàng Thanh Trang từng là gương mặt nữ số một của cờ vua Việt Nam. Từ năm 2006, Hoàng Thanh Trang đã quyết định chuyển sang khoác áo Hungary, nơi cô và gia đình đã định cư nhiều năm. Trả lời phỏng vấn chessdom.com, Thanh Trang đã tâm sự về sự nghiệp và Việt Nam, mảnh đất nơi cô đã sinh ra.

- Chị đã bắt đầu học cờ từ khi nào?

Cha tôi bắt đầu dạy tôi từ khi tôi mới 4 tuổi rưỡi và ngày nay ông ấy vẫn là HLV của tôi.

- Vậy có phải chị đã mơ ước trở thành một ĐKTQT khi còn nhỏ?

Khi còn nhỏ, tôi đã mơ trở thành nhà vô địch. Ở thời điểm này tôi vẫn giữ giấc mơ một ngày nào đó trở thành nhà VĐTG. Tôi đã từng vô địch trẻ thế giới vào năm 1998, sau đó đạt danh hiệu ĐKTQT và giờ đây là mong ước trở thành nhà VĐTG nữ. Cuộc thi này bắt đầu vào tháng 11 và tôi cố gắng giành được chiến công đó.

Kỳ thủ Hoàng Thanh Trang .

- Vậy chị đã chuẩn bị cho giải đấu đó như thế nào?

Giải cờ vua Indonesia mở rộng vào tháng 10 vừa qua là cuộc thi chuẩn bị của tôi. Sau khi rời Jakarta tôi có một kỳ nghỉ ngắn ở Việt Nam trước khi về tới Budapest. Thông thường hai tuần trước ngày khai mạc giải sẽ có kết quả bốc thăm và tôi sẵn sàng  đối đầu với đối thủ của mình.

- Chị có cảm thấy mình phải hy sinh điều gì khi theo đuổi các danh hiệu cờ vua?

Tôi chưa bao giờ cảm thấy tôi cần hoặc phải hy sinh bất cứ điều gì. Tôi biết tôi đang hành động vì nguyên nhân nào và ở thời điểm này, tôi đã tới nhiều nơi, có nhiều bạn bè. Vì vật tôi không cảm thấy bị mất mát điều gì. Tôi yêu cờ và tôi muốn thành công với nó.

- Vậy làm thế nào mà chị thúc đẩy được chính bản thân mình trong một giải đấu?

Cờ là nghề của tôi, vì thế khi tôi chơi với một đối thủ nào đó tôi sẽ nhìn nhận nó như một thách thức, nơi cần có nỗ lực để đạt kết quả tốt. Khi ngồi xuống một bàn cờ, tôi luôn coi đó như một trò chơi và tôi hoàn toàn thích thú với nó.

Hoàng Thanh Trang (sinh 25 tháng 4 năm 1980 tại Hà Nội) là một nữ đại kiện tướng cờ vua quốc tịch Việt Nam hiện đang thi đấu cho Liên đoàn cờ vua Hungary.  Hoàng Thanh Trang là kỳ thủ nữ người Việt Nam duy nhất cho đến nay lọt vào Top 10 nữ kỳ thủ có hệ số Elo cao nhất thế giới (thứ 9, tháng 4 năm 2006) và hiện chị vẫn là người Việt Nam duy nhất ở trong nhóm các nữ kỳ thủ hàng đầu của FIDE.

- Khi giành HCV giải trẻ thế giới, chị có thấy rằng cờ sẽ là một phần của cuộc đời mình?

Vâng, tôi đã lập tức trở thành một kỳ thủ chuyên nghiệp. Nhưng giờ đây tình hình đã trở nên khó khăn với các nữ kỳ thủ, nhiều người đã chuyển sang một công việc khác. Vì vậy tôi đã hoàn tất việc học tập và bắt đầu làm việc. Gia đình tôi có một khách sạn ở Budapest và tôi đã trở thành một người quản lý tại đây. Khi có giải đấu thì tất nhiên tôi tập trung toàn bộ thời gian cho cờ còn ngược lại tôi sẽ làm việc tại khách sạn.

- Vậy chị đã hoàn tất việc học hành ư?

Tôi đã tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế một trường đại học ở Budapest, khoa quản lý khách sạn.

- Cuộc sống ở Hungary có ảnh hưởng đến sự phát triển cờ vua của chị?

Cách đây 20 năm tôi đã chuyển tới định cư ở Hungary và nơi đây đem lại cho tôi nhiều thuận lợi. Bây giờ nhiều thứ đã thay đổi bởi cờ ở châu Á đang có sự bùng nổ và người ta không cần phải nhất thiết đến châu Âu để phát triển sự nghiệp nữa.

- Vậy tại sao chị lại tới Hungary?

Cha mẹ tôi học tập ở Budapest, sau đó trở lại Việt Nam kết hôn. Và tôi được sinh ra ở Hà Nội. Sau đó cha tôi làm việc ở ĐSQ Việt Nam tại Hungary và dĩ nhiên là tôi theo gia đình tới sống ở đây.

- Vậy chị thích sống ở Hungary hay Việt Nam hơn?

Tôi đã sống ở Hungary 22 năm và tôi cảm thấy thoải mái khi ở đây. Hàng năm tôi đều có cơ hội về Việt Nam, gặp gỡ bạn bè và người thân. Vì vậy tôi yêu cả hai đất nước này.

- Món ăn Việt Nam nào chị thích nhất?

Phở. Chúng tôi có một nhà hàng Việt Nam tại khách sạn của chúng tôi, vì vậy mỗi khi trở về từ một giải đấu tôi ngay lập tức có thể thưởng thức món ăn mình yêu thích này.

- Vậy đâu là nơi chị không thể nào quên?

Nhiều lắm. Người ta thường yêu thích một nơi nào đó bởi vì họ có những kỷ niệm đẹp ở đó. Trong những nơi tôi yêu thích còn có Ấn Độ, nơi tôi đã giành chiến thắng ở giải trẻ thế giới.

- Vậy chị còn yêu thích môn thể thao nào nữa không?

Ngoài cờ vua, tôi yêu bơi lội, bóng bàn và nhảy zumba.

Bảo Châu | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục