Tội đồ Robben: Gã đàn ông không thể trưởng thành

08:19 Chủ nhật 10/06/2012

Chính Arjen Robben, với sự ích kỷ thường thấy của mình, là người đã khiến Hà Lan để tuột những cơ hội ngon ăn nhất trong trận đấu với Đan Mạch để rồi phải chấp nhận thất bại...


Người Hà Lan có câu ngạn ngữ rất hay là “Ta thường già rất mau mà khôn thì rất chậm”. Câu ngạn ngữ ấy nghe mỉa mai nhưng nó thực tế. Đúng là ở đời có quá nhiều người tốc độ trưởng thành của bộ óc, của văn hóa sống không thể bắt kịp với tốc độ lão hóa của cơ thể mình.

Tuyển Hà Lan có một người 28 tuổi, tuổi trưởng thành của đời người nhưng lại chưa bao giờ cho thấy anh có được suy nghĩ của một người lớn đúng nghĩa. Và chính anh, đêm qua, đã khiến Hà Lan không thể thắng nổi Đan Mạch dù cơ hội của màu áo da cam là áp đảo hoàn toàn so với cơ hội của đối phương. Người ấy, không ai khác, chính là Robben.

Chung kết World Cup 2010, 120 phút chơi bóng, Robben không chuyền cho Van Persie một lần nào, kể cả khi có cơ hội đưa bóng để Van Persie mang về chiếc cúp vô địch thế giới lần đầu tiên trong lịch sử đất nước. Đêm qua, trước Đan Mạch, vẫn là Robben của năm 2010 ấy, không hề trưởng thành hơn. Cả trận cầu, chỉ duy nhất 1 lần, ở hiệp 1, anh chuyền cho đồng đội của mình và dẫu Van Persie đã có thể dứt điểm từ đường chuyền ấy nhưng đó vẫn không phải là một cơ hội ngon ăn.

Cơ hội có nhiều nhưng không được tận dụng tốt chỉ vì Hà Lan tự biến mình thành những cơ thể đá hay-đá đẹp nhưng rời rạc, chính họ đã phải nhận lấy bài học lớn từ một đối thủ ít cơ hội hơn nhưng lại biết làm bàn.

Nhà hiền triết Seneca đã nói “Không ai trở nên khôn ngoan một cách ngẫu nhiên”. Còn nhà soạn nhạc Duke Ellington cũng đã nói “Khi gặp khó khăn chính là cơ hội để bạn làm tốt nhất”.

Bao giờ Robben hiểu rằng đã đến lúc anh cần làm tốt nhất???
Hà Quang Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục