Tình yêu: Con tim và lý trí

10:50 Thứ tư 11/04/2012

Khi bạn yêu một ai đó, con tim sẽ tự bản thân nó cất tiếng nói và mách bảo bạn cần phải làm gì. Mong ngóng, chờ đợi, yêu thương hay nói những lời hoa mĩ  dành cho người mình yêu. Ngay lúc ấy, trong một vài khoảnh khắc chính bản thân bạn sẽ bỏ quên mất lý trí, người bạn tâm giao không thể thiếu của con tim, dành trọn hẳn cho con tim của mình thăng hoa cùng cảm xúc. Hiện thực và ảo ảnh được nối nhau bằng sợi dây mong manh Con Tim - Lý Trí. Ảo ảnh sẽ khiến con người lầm lũi bước đi mà không biết mình chọn sai đường nếu như không có lý trí và ngược lại. Tình yêu của một người dành cho một ai đó là thế, luôn tồn tại sự đấu tranh ngấm ngầm giữa con tim và lý tr&iacut

Rạng sáng thứ Tư, 4/4/2012, thành phố Barcelona náo nức chờ đợi trận đấu - một trận đấu giữa hai đối thủ đầy duyên nợ trong quá khứ - lượt về cúp C1 giữa Barcelona vs Milan. Toàn thể người hâm mộ Barcelona, dù từ người dân xứ Basque hay cho đến những người hâm mộ trên toàn thế giới, đều nghiễm nhiên tin rằng đội bóng của họ sẽ vượt qua Milan với đôi chân tài hoa của Messi. Tình yêu từ con tim đã mang đến cho họ niềm tin, khao khát và sự chờ đợi đó như một điều hiển nhiên.

Bàn thắng gây tranh cãi trên chấm 11m của Messi. Ảnh: Internet.

Và rồi, diễn biến của trận đấu đã đưa cảm xúc của họ thăng hoa từ thái cực này sang thái cực khác. Từ sự hoan hỉ khi Messi ghi bàn đầu tiên trên chấm phạt đền và sau đó là nỗi lo lắng khi Nocerino ghi bàn thắng gỡ hòa. Khoảnh khắc thay đổi từ con tim sang lý trí đã hiển hiện trong chính bản thân mỗi người hâm mộ. Lý trí họ lo lắng cho một kết quả tồi tệ sẽ đến khi một Milan đã chơi rất hay trong vài mươi phút sau bàn thắng gỡ hòa và đối nghịch là sự nôn nóng của các cầu thủ Barcelona trên sân. Họ chờ đợi Barcelona chiến thắng để đáp lại niềm tin của người hâm mộ.

Và rồi nút thắt quan trọng của trận đấu đã đến: quả penalty thứ hai đầy tranh cãi mà Barcelona được hưởng sau pha phạm lỗi của Nesta với Busquets trong vòng cấm, khi Xavi đang lấy đà chuẩn bị thực hiện pha phạt góc. Hàng vạn con người ở thánh địa Nou Camp đã bùng nổ reo hò khi nỗ lực tấn công Tiki-taka trước nỗ lực phòng thủ Catenacio đã được đền đáp. Và điều gì đến sẽ đến: sự tranh cãi.
 
Các cầu thủ Milan tranh cãi, Nesta hậm hực với quyết định của trọng tài Kuipers. Các cầu thủ Milan vây quanh trọng tài phản đối, và cho rằng pha phạm lỗi xảy ra khi trái bóng chưa lăn vào cuộc, nhưng quyết định của trọng tài Kuipers vẫn giữ nguyên. Messi bình tĩnh thực hiện pha đá penalty và lợi thế nghiêng về cho Barcelona. Sau thời điểm ấy, có lẽ những lời nguyền rủa của tất cả người hâm mộ Milan trên toàn thế giới đều hướng về Kuipers, và những lời chê bai - gièm pha - nghi ngờ đều "ưu ái" dành cho Busquets nói riêng và Barcelona nói chung.

Đúng và sai. Con tim và lý trí. Tất cả đều nằm trên một ranh giới mong manh. Đôi khi niềm vui từ con tim của người hâm mộ Barcelona sau chiến thắng của đội bóng đã lấn át đi lý trí của họ. Và có lẽ sau trận đấu, cũng có lúc họ thừa nhận rằng quyết định thổi phạt quả penalty thứ hai là sai sau khi xem lại những pha quay chậm. Nhưng đó là cái sai của trọng tài, không phải của họ, dù đó có là quyết định vô tư (không tỉnh táo) hay có chủ ý (nhận sự chỉ đạo từ một thế lực nào đó) của vị trọng tài đáng kính Kuipers.

Dù có nói gì đi nữa, Barcelona vẫn là đội giành chiến thắng cuối cùng. Ảnh: Internet.

Người chiến thắng vẫn là người chiến thắng, kẻ bại trận vẫn là kẻ bại trận. Cuộc chơi nào cũng phải có kẻ thắng người thua. Sự tranh cãi sẽ không bao dừng lại nếu cả hai phía người hâm mộ Barcelona và Milan nếu không làm nguội đi những cái đầu nóng. Người hâm mộ Barcelona có quyền tận hưởng niềm vui trong sự bực tức của người hâm mộ Milan và ngược lại, người hâm mộ Milan sẽ không thoải mái không chấp nhận khi nhìn thấy đội bóng con cưng thua tức tửi vì một quyết định sai lầm... Đều là tình yêu cả mà thôi... Tình yêu đã khiến người hâm mộ Milan trở nên như thế: sẵn sàng tranh đấu đến cùng để tìm kiếm một sự thừa nhận từ phía đội bóng Barcelona - quả penalty thứ hai là sự lừa dối trắng trợn. Suy cho cùng tất cả là một chữ "nếu" nhỏ nhoi... Nếu không có quả penalty sai lầm đó thì chưa chắc Milan của họ sẽ bị đánh gục một cách dễ dàng... Nếu không có quả penalty sai lầm đó thì sự hưng phấn sau bàn gỡ hòa của Milan sẽ làm cho Barcelona lúng túng tấn công không hiệu quả và biết đâu Milan sẽ làm nên chuyện tại thánh địa Nou Camp.

Cuộc đời này không thể tồn tại chữ "nếu"... vì nếu thế mọi thứ sẽ bị đảo lộn bởi chữ "thì". Trận đấu đã kết thúc. Hãy để lại những đúng - sai trong lòng mỗi người. Hãy cảm nhận vẻ đẹp của bóng đá sau từng trận đấu, sau từng pha bóng của các cầu thủ đôi bên. Các Fan hâm mộ hãy hướng về một mục đích chung là tình yêu dành cho quả bóng tròn đẹp huyền ảo. Chứ không phải là sự đố kỵ của tình yêu riêng tư dành cho một cá thể đội bóng.

Mỗi câu lạc bộ tạo nên vẻ đẹp riêng cho một quốc gia. Mỗi quốc gia đều có đóng góp cho vẻ đẹp chung cho môn thể thao vua đầy mê hoặc. Vậy thì hãy thưởng thức những trận đấu bóng đá đỉnh cao vì những pha bóng đẹp, vì những cầu thủ tài năng. Đừng suy nghĩ hay bận tâm nhiều về cái cách giành chiến thắng bằng tiểu xảo của một đội bóng nào đó, hay đừng suy nghĩ về những quyết định sai lầm của những người cầm cân nảy mực trong một trận đấu. Dù sao con người vẫn là con người, vẫn có những sai lầm, vẫn có những ranh ma, vẫn có những khát khao bằng chiến thắng bằng mọi cách... Dù sao sau một chiến thắng cũng sẽ là một thất bại liền kề. Con người trong cuộc đời hay trong bóng đá cũng đều như thế... Phải thế không tình yêu cuồng nhiệt của những người hâm một dành cho quả bóng tròn...

P/S: Bài viết này là quan điểm của một Fan trung lập với mong muốn tất cả Fan hâm mộ hai đội bóng Barcelona - Milan hãy ngừng lại cuộc chiến bằng những lời chỉ trích dành cho nhau, dù là ngoài đời hay trên mạng xã hội ảo.

(Bạn đọc: thekiet281)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục