Trước trận đấu, đa phần Cule cho rằng đây chưa hẳn là một cuộc chiến “sống còn” và một tỉ số kiểu 0-0 vẫn tốt. Thực tế thì Barcelona có thể làm tốt hơn tỉ số đó với việc kiểm soát hoàn toàn trận đấu, tung ra hơn 20 cú sút trong đó bóng 2 lần tìm đến xà ngang và cột dọc. Barcelona đã khiến “bộ sưu tập ngôi sao” của Ngài tỉ phú Ambramovich phải chơi với đội hình 1-9-1, và biến trận bán kết danh giá thành một phiên bản “cũ rích” của La Liga- nơi Barcelona thường xuyên phải “buồn chán” vì đối thủ chỉ biết… phá bóng.
Dĩ nhiên, cũng giống như Getafe (đội có ngân sách bằng tổng lương vài cầu thủ ở Barca), Chelsea không những hoàn thành “xuất sắc” nhiệm vụ phá bóng mà còn có thêm món quà. Điều này là quá logic. Chelsea có sân nhà, có thể lực trội hơn, và nhất là chỉ có một mục tiêu khiêm tốn là “giữ cho sạch mành lưới” và vì thế dùng tới 9 cần thủ trên sân để “kết lưới” trước khung thành thủ môn Petr Cech. Barcelona không lạ gì với kiểu tử thủ đó, họ vẫn nhiều lần vượt qua được “màn lưới đôi” đó nhưng không có được bàn thắng nào vì sự thiếu sắc sảo và cả sự thiếu may mắn.
Có vẻ, bóng dáng trận cầu siêu kinh điển vẫn thấp thoáng đâu đó trong đôi chân các cầu thủ. Tốc độ của trận đấu không được đẩy cao lắm, một phần vì Chelsea rất biết cách “kìm cương” và nhất là việc Barca chỉ chú trọng nhiều tới các pha đan lát phối hợp trung lộ. Các pha bóng biên tốc độ bị giảm thiểu và cũng có rất rất ít các màn solo qua người. Việc Chelsea không chủ trương chơi pressing hay tranh chấp quyết liệt ở khu trung tuyến hóa ra lại là điểm hay của họ. Barca có quá nhiều bóng ở đó nhưng việc luân chuyển bóng khá chậm và ít đột biến ở các pha chọc khe cuối cùng. Việc “thiếu vội vã” có thể lý giải là vì Barcelona vẫn còn tính tới trận đấu lớn nhất với Real Madrid sau đó vài ngày.
![]() |
| Cú ngã trên sân Stamford Bridge là một bất ngờ nho nhỏ- Ảnh Getty |
Như vậy, thất bại lại đến sau một sê ri những trận thắng ở khắp các mặt trận. Barcelona đã vượt qua đối thủ “kinh khủng” nhất ở Champions League là AC Milan. Barcelona cũng khiến Real Madrid phải “lúng ta lúng túng” ở Liga khi rút ngắn khoảng cách từ 10 điểm xuống còn 4 điểm. Thua tối thiểu trong một trận đấu mà thời tiết không ủng hộ (mưa), may mắn thì làm ngơ,…kể ra không phải là điều gì đó có tính thảm họa. Barcelona vẫn bảo toàn được lực lượng cho siêu kinh điển, và vẫn còn 90 phút ở ngay miền đất thánh của mình chứng tỏ “mưu sự tại nhân, thành sự cũng tại nhân” trước đối thủ kỵ dơ Chelsea.
Thua cuộc bao giờ cũng tồi tệ nhưng không hẳn là tuyệt vọng. Trận thua này có thể được xem là “tuyệt vời” vì nó xảy ra đúng nơi, đúng lúc cần/nên/phải có. Barcelona chính xác vẫn chưa bị tướt đoạt điều gì và quyền tự quyết vẫn nằm trong tay mình. Cứ thử đặt giả thuyết trận thua “xui xẻo” này nhằm ngay vào một vòng đấu nào đó tại Liga hay lại nhằm ngay vào trận bán kết lượt về thì hậu quả sẽ thê thảm cỡ nào!?
Trong cuộc sống, may mắn và kém may mắn luôn đi bên cạnh tài năng và lao động. Và cuộc sống cũng luôn có những bất ngờ thú vị và những bất ngờ điếng người. Barcelona cũng có những may mắn, và rồi cũng gặp phải những điều kém may mắn. Barcelona cũng gặp những bất ngờ dễ chịu và cả những bất ngờ khó chịu. Nhưng sở dĩ Barcelona được xem là đội bóng xuất sắc nhất là vì Barcelona luôn bình thản đón nhận mọi thứ và luôn tìm cách để không giẫm lại bánh xe lịch sử. Trong cái họa luôn ẩn chứa cái phúc.Thất bại 0-1 này sẽ chỉ khiến Barca thêm mạnh mẽ và kiên quyết hơn trong những trận cầu sinh tử còn lại của mùa bóng.
Đêm thứ Ba, “ông anh cả” Real đã không làm tròn trọng trách khi tự tay đánh rơi chiếc vé thông hành tới chơi trận chung kết của người Tây Ban Nha vào phút chót. Đêm thứ 4, trong nỗ lực tìm chiếc vé thông hành còn lại, Barcelona lại bị “Thần bóng đá” thử thách. Không biết đã đến lúc xét lại ý kiến về một Siêu Kinh Điển ở đấu trường châu lục chưa?! Nhưng có lẽ sẽ chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện đó. Vì ngay từ bây giờ, trận Siêu Kinh Điển ở Liga đang ở trước mặt.
Nội chiến Tây Ban Nha lại khiến Chelsea và Bayern Munich không hẹn mà thành đôi bạn “tọa sơn quan hổ đấu”. Việc Siêu Kinh Điển TBN nằm gánh giữa 2 lượt trận bán kết CL thật sự là một “điều kiện vàng” để thử lửa 2 đội bóng xuất sắc nhất hiện nay là Barca và Real. Tất cả đã có thể cảm nhận El Clasico tác động như thế nào ở lượt đi bán kết CL. Và chắc chắn, trận đấu tại Nou Camp giữa đội bóng xứ Catalan với đàn “kền kền” Real cũng sẽ ảnh hưởng sâu đậm tới diễn biến các trận lượt về bán kết CL.
Với Barcelona, 7 ngày tới đây là 2 cuộc ngược dòng liên tiếp. Lội dòng nước ngược, cho dù êm ả cách mấy cũng không thể là điều thuận lợi, huống gì đây lại là những con nước hung hãn và lắm thác nhiều ghềnh. Nhưng như đã nói, Barcelona không ngẫu nhiên mà thành vô địch thiên hạ. Tin rằng, Guardiola sẽ có cách để điều khiển con tàu Barcelona vượt lên ghềnh thác hiểm trở nhất để rồi sau đó xuôi dòng về đích ngoạn mục ở cả 2 con sông lớn Liga và Champions League.
Vấp ngã. Đứng dậy. Đi tiếp. Barcelona đã nhiều lần cho thấy hình ảnh tiêu biểu đó. Và lần này, gần như chắc chắn cũng là vậy. Barcelona sẽ cho thấy những gì xảy ra ở Stamford Bridge chỉ đơn thuần là một tai nạn. Và đó là một cú ngã rất… “tuyệt vời”. Vì cú ngã đó tạo ra một cú hích quyết định đưa Barcelona trở lại hình ảnh đích thực của một “Tây Phương bất bại” trong thế giới túc cầu.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















