Cuối tuần qua, M.U cũng trở thành cựu vương của Premier League cũng theo cái cách này. Tất cả fan của M.U đều không thể tin được, ấm ức, tức giận,... Chức vô địch dường như nằm trong tầm tay mà lại bị người khác cướp mất chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi. Nhiều người trong chúng ta cho rằng đó là sự may mắn khi Man City có tới 5 phút bù giờ và chỉ cần một pha phá bóng nào đó của QPR thôi cũng không thể dẫn đến tình huống làm cho Aguero ghi bàn được.
![]() |
| Niềm vui chiến thắng sau 44 năm đợi chờ của Manchester City. Ảnh: Interbet |
Các bạn có bao giờ xem trận chung kết Champions League năm 1998-1999 và nghĩ rằng người Munich sẽ ấm ức như thế nào khi chỉ trong vòng 3 phút mà họ mất đi chức vô địch hay không? Chắc có lẽ rằng họ sẽ ấm ức hơn fan của M.U rất rất nhiều lần bởi vì Champions League luôn là mơ ước của tất cả mọi đội bóng, họ có thể hi sinh tất cả những chiếc cúp còn lại để chỉ sở hữu chiếc cúp Champions League mà thôi.
Trở lại với trận đấu bán kết Champions League năm nay giữa Chelsea và Barcelona, tất cả những ai xem 2 lượt trận cả lượt đi và lượt về đều khẳng định rằng Barcelona xứng đáng giành vé vào trận chung kết chứ không phải là Chelsea. Dù rằng có người cho rằng Chelsea cũng xứng đáng vào chung kết bởi vì họ đã chiến đấu vô cùng ngoan cường trước một đội bóng được xem là mạnh nhất thế giới hiện nay. Nhưng xét về một cách khoa học bóng đá thì xét trên nhiều yếu tố trong một trận đấu như là quyền kiểm soát bóng, số cơ hội,... thì rõ ràng là Barcelona hoàn toàn vượt trội so với Chelsea, chỉ có yếu tố may mắn thì họ hoàn toàn không có mà thôi. Thế nhưng oái oăm thay, kẻ không xứng đáng lại giành chiến thắng và đi tiếp. Nhiều cule cho rằng đó là sự bất công, may mắn,... và họ cũng vô cùng ấm ức NHƯNG họ có nghĩ đến những fan hâm mộ của Chelsea tức giận, buồn bã như thế nào khi Chelsea dừng bước trước Barca trong trận bán kết Champions League năm 2008/09 hay không? Khi mà Barcelona có được bàn thắng từ một cơ hội duy nhất được tạo ra trong một trận đấu mà Chelsea có vô vàn cơ hội.
![]() |
| Liệu Juan Manuel Mata cùng đồng đội có giúp Chelsea vô địch Champions League năm nay? Ảnh: Internet |
Thượng đế chẳng bất công với ai bao giờ, M.U cũng đã chiến thắng và thất bại theo cùng một cách, Barcelona cũng đã chiến thắng và thất bại theo cùng một cách. Sẽ là bất công cho Man City nếu mùa này họ không phải là nhà vô địch, sẽ bất công cho Chelsea nếu họ lại thất bại trước Barcelona thêm một lần nữa. Tôi tin rằng thuyết “NHÂN-QUẢ” không chỉ hiện hữu ngoài đời mà nó còn xuất hiện trong bóng đá nữa. Vì thế, những cổ động viên của M.U, của Barcelona,... cũng đừng quá buồn, tức giận khi đội bóng con cưng của mình không thể tiếp tục vô địch hay giành chiến thắng. Mà họ nên nhận ra đó là một cuộc chơi, có may mắn, có xui rủi, nhưng rồi nó sẽ cân bằng với nhau. Chỉ có bóng đá mới mang lại trong ta những cảm xúc mà thật khó một môn thể thao bất kì nào khác có thể mang lại. Chỉ có bóng đã mới mang cho ta những cảm xúc như: “3 phút bù giờ + 2 bàn thắng + 1 chức vô địch”, những cảm giác hạnh phúc, tức giận, những điều tưởng chừng không thể lại... có thể! Chúng ta hãy cùng chúc mừng cho MC và cùng đón đợi M.U phục thù vào năm sau như thế nào.
(Bạn đọc: nghiemmoquang)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















