Thua Thái Lan 2-4, Futsal VN đụng Indonesia ở bán kết

22:33 Thứ tư 08/04/2026

TinTheThao.com.vnTạo ra thế trận rượt đuổi hấp dẫn, thế nhưng tuyển Futsal Việt Nam vẫn nhận thất bại 2-4 trước Thái Lan. Kết quả lượt cuối vòng bảng Futsal Đông Nam Á 2026 khiến đội bóng áo đỏ mất ngôi đầu vào tay đối thủ. Thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ phải đối đầu với Indonesia tại trận bán kết sắp tới.

Futsal Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước chủ nhà Thái Lan.
Futsal Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước chủ nhà Thái Lan.

Cuộc đụng độ giữa hai thế lực hàng đầu khu vực mang tính phân định thứ hạng và thực tế chưa bao giờ thiếu đi sự máu lửa. Cả hai đội đều dâng cao đội hình pressing ngay từ những phút đầu tiên nhằm tìm kiếm lợi thế tâm lý sớm. Đáng tiếc cho các chiến binh sao vàng khi xà ngang đã lạnh lùng từ chối cú dứt điểm mười mươi của Nhan Gia Hưng ở ngay phút thứ hai.

Áp lực tấn công liên tục được chủ nhà tạo ra khiến hệ thống phòng ngự của chúng ta phải làm việc vô cùng vất vả. Bất chấp phong độ chói sáng của thủ thành Văn Tú với hàng loạt pha cứu thua xuất thần, mành lưới đội tuyển Futsal Việt Nam vẫn phải rung lên ở phút 16.

Ittichai Praphaphan mở điểm cho đội bóng xứ chùa vàng bằng một cú bắt vô-lê đẹp mắt xé toang mành lưới, hoàn toàn không cho người gác đền Việt Nam bất kỳ cơ hội cản phá nào. Sức ép tiếp tục được duy trì khiến hàng thủ áo đỏ bộc lộ sơ hở đúng vào phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất. Phalaphruek Sarawut tái hiện kịch bản vô-lê sấm sét từ quả phạt góc, đưa bóng đập trúng người một cầu thủ phòng ngự bay thẳng vào lưới nhân đôi cách biệt.

Bước sang hiệp hai, tinh thần chiến đấu ngoan cường của các học trò HLV Diego Giustozzi lập tức được đền đáp xứng đáng. Chỉ hai phút sau khi bóng lăn, Từ Minh Quang tỏa sáng rực rỡ với pha vuốt bóng sống đẳng cấp tung lưới Thái Lan để rút ngắn tỷ số.

Thế nhưng, niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt chỉ đúng một vòng kim đồng hồ sau đó. Mintada Piromyu chớp thời cơ băng lên dứt điểm đầy uy lực găm thẳng vào góc cao khung thành, tái lập thế dẫn bàn an toàn 3-1 cho chủ nhà. Không hề nao núng trước kịch bản bất lợi, toàn đội lập tức xốc lại đội hình và tiếp tục gia tăng sức ép mãnh liệt lên phần sân đối phương.

Thành quả ngọt ngào đã đến ở phút 35 nhờ một pha dàn xếp tấn công chớp nhoáng và đầy tính nghệ thuật. Mạnh Dũng kiến tạo tinh tế bằng đường chọc khe dọn cỗ để Đa Hải nhẹ nhàng đệm bóng cận thành ở cột hai, thắp lại ngọn lửa hy vọng lội ngược dòng.

Trận đấu trôi về những phút cuối cùng trong sự kịch tính tột độ khi chúng ta dồn toàn lực chơi tấn công tổng lực hòng gỡ hòa. Đáng buồn thay, một sai lầm cá nhân vô cùng tai hại ở phút 40 đã kết liễu mọi nỗ lực không biết mệt mỏi của toàn đội. Nhan Gia Hưng bất ngờ trượt chân lóng ngóng sau đường chuyền về của Vũ Ngọc Anh, để trái bóng từ từ lăn qua vạch vôi và trở thành tình huống phản lưới nhà oan nghiệt.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên khép lại một màn so tài đỉnh cao nhưng mang đậm dư vị đắng cay cho đại diện Việt Nam. Chấp nhận nhường lại ngôi vị số một cho kình địch, đoàn quân áo đỏ sẽ cần nhanh chóng lấy lại sự tập trung để hướng tới trận đại chiến với đương kim vô địch Indonesia tại Bán kết giải Futsal Đông Nam Á 2026.

Kết quả chung cuộc: Việt Nam 2-4 Thái Lan

Cầu thủ ghi bàn:

Việt Nam: Từ Minh Quang (22'), Đa Hải (35')

Thái Lan: Ittichai Praphaphan (16'), Phalaphruek Sarawut (20'), Mintada Piromyu (23'), Vũ Ngọc Anh (40' - Phản lưới)

Lê Quốc Quân | 22:33 08/04/2026
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục