Tại chảo lửa Sultan Ibrahim, bàn thắng duy nhất của Marcos Guilherme ở phút 73 đã định đoạt số phận trận đấu. Dù nhận thất bại thứ hai tại chiến dịch ACLE, HLV Skibbe vẫn tỏ ra bình thản. Ông thẳng thắn thừa nhận đã cất hầu hết các trụ cột ở nhà và tung ra sân một đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, trong đó có tới 8 cái tên lần đầu ra mắt đấu trường châu lục.
Giải thích cho quyết định này, chiến lược gia của Vissel Kobe cho biết ông buộc phải xoay tua đội hình để chuẩn bị cho trận đại chiến với Shimizu S-Pulse tại J-League vào thứ Bảy tới.
"Tôi nghĩ đội của mình đã chơi tốt trước JDT. Tôi rất vui khi được chứng kiến màn trình diễn của những cầu thủ vốn chỉ nằm trong nhóm dự bị (từ số 12 đến 25 trong danh sách). Việc để các trụ cột ở nhà nghỉ ngơi là quyết định hoàn toàn đúng đắn khi mùa giải mới chỉ bắt đầu và lịch thi đấu đang rất dày đặc," HLV Skibbe chia sẻ.
Dù sử dụng "đội hình B", Vissel Kobe vẫn tạo ra thế trận không tệ khi có hai lần đưa bóng trúng cột dọc. Tuy nhiên, JDT cũng chứng tỏ họ thắng xứng đáng khi liên tục dồn ép và thậm chí có hai bàn thắng bị từ chối trước đó.
Kết quả này giúp Vissel Kobe kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2 với 16 điểm. Trong khi đó, chiến thắng quan trọng này giúp đại diện Đông Nam Á hiên ngang tiến vào vòng 16 đội. HLV Skibbe cũng thể hiện tinh thần fair-play khi gửi lời chúc mừng tới JDT: "Họ đã có những cơ hội tốt hơn về cuối trận và xứng đáng đi tiếp."














