![]() |
"Đức ghi bàn vào thời điểm chúng tôi đang nắm giữ thế trận", HLV Bento phát biểu trong buổi họp báo. "Ngay cả sau bàn thua ấy, chúng tôi vẫn không đánh mất mình. Chúng tôi đã phản ứng tích cực, giữ được bản sắc và lối chơi của mình. Chúng tôi cũng đã tạo được số cơ hội đủ nhiều để có thể có được một kết quả hòa".
"Chúng tôi có chất lượng, đó là điều rõ ràng. Chúng tôi có cá tính, đó cũng là điều rõ ràng", HLV Bento nói tiếp. Ông cũng thừa nhận rằng Bồ Đào Nha giờ đã ở vào thế khó khi không được thua thêm trận nào trước hai đối thủ Đan Mạch và Hà Lan, nhưng khẳng định đội bóng của ông sẽ chiến đấu tới cùng.
Cùng quan điểm với ông thầy, trung vệ Pepe, người đã đưa bóng dội xà cuối hiệp 1, cũng tin rằng Bồ Đào Nha không xứng đáng thua trận.
"Tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu vì không thể giúp đội nhà chiến thắng", hậu vệ đang chơi cho Real Madrid phát biểu. "Thật tiếc là trái bóng lại không đi vào lưới. Và tiếc hơn nữa khi họ ghi được bàn thắng từ cơ hội duy nhất mà họ tạo được trong hiệp 2".
"Đội bóng có quyết tâm, tình đoàn kết, và trên hết, tinh thần của một đội bóng lớn", Pepe nói tiếp. "Chúng tôi đã cho thấy mình là một đội bóng mạnh, và có khả năng đi đến cùng ở giải đấu năm nay".
"Đó là bóng đá. Đội hay nhất không hẳn đã là đội chiến thắng", Pepe kết luận.















