
Kỳ chuyển nhượng hè 2025 chuẩn bị bước vào những ngày cuối cùng.
Chỉ còn chưa đầy một tuần trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2025 khép lại ngày 1/9, thị trường bóng đá châu Âu đang sôi sùng sục. Đây là giai đoạn cao trào, nơi các thương vụ bế tắc có thể "nổ" bất ngờ, buộc các CLB hàng đầu như Arsenal, Manchester United (MU), Liverpool và Manchester City (Man City) phải đưa ra quyết định sống còn: giữ ngôi sao hay bán để tái cấu trúc đội hình, cân bằng tài chính.
Trường hợp điển hình là Alexander Isak của Newcastle. Dù CLB vùng Đông Bắc khẳng định không bán, việc săn đón Yoane Wissa hay Jorgen Strand Larsen cho thấy họ đã tính phương án thay thế. Nếu Liverpool đưa ra đề nghị đủ sức nặng, cánh cửa ra đi của Isak hoàn toàn có thể mở ra, có lẽ chỉ định đoạt trong ngày cuối cùng.
Tại Crystal Palace, trung vệ Marc Guehi trở thành chủ đề nóng. Với hợp đồng chỉ còn một năm và không ý định gia hạn, Palace muốn giữ anh đến vòng loại cúp châu Âu, nhưng nếu không bán hè này, họ sẽ mất trắng năm sau. Liverpool đã thăm dò, và nếu ra giá thuyết phục, Anfield có thể là điểm đến mới.
Arsenal ráo riết theo đuổi Piero Hincapie từ Leverkusen. Hậu vệ Ecuador này muốn đến Emirates, nhưng phí giải phóng 60 triệu euro là rào cản. Để dọn đường, "Pháo thủ" cần bán Oleksandr Zinchenko, Fabio Vieira, Reiss Nelson hay Jakub Kiwior – bài toán điển hình của CLB lớn, nơi mua sắm phải khéo léo xoay sở tài chính.
Man City tiếp cận Gianluigi Donnarumma từ PSG với giá 40 triệu euro, nhưng chỉ nếu Ederson ra đi sang Galatasaray. Với Donnarumma chỉ còn một năm hợp đồng, City định giá thấp hơn, có thể tạo hiệu ứng domino ảnh hưởng nhiều CLB khác.

Tương lai Alejandro Garnacho và Rasmus Hojlund vẫn là dấu hỏi lớn tại Man Utd.
Ở Old Trafford, MU đau đầu với Alejandro Garnacho và Rasmus Hojlund. Chelsea đã ra giá hai lần cho Garnacho, dự kiến đề nghị quyết định trước hạn chót, nhưng MU kiên quyết không dưới 50 triệu bảng. Hojlund thu hút Napoli, Leipzig, Atalanta và Milan; dù anh muốn ở lại, sức ép tài chính có thể buộc MU chấp nhận.
Chelsea đối mặt nút thắt với Christopher Nkunku và Xavi Simons. Nicolas Jackson có thể rời đi sang Newcastle, Aston Villa hay Bayern Munich. Nếu RB Leipzig mua đứt Nkunku, cơ hội Chelsea sở hữu Simons sẽ sáng hơn – minh chứng cho sự phức tạp của thị trường, nơi một hợp đồng mở ra hoặc khép lại nhiều cánh cửa.
Tottenham muốn Savinho, nhưng phụ thuộc Man City chiêu mộ Rodrygo từ Real Madrid – dù Rodrygo chưa muốn rời Bernabeu. Kịch bản "tam giác" Real - City - Spurs có thể thành hiện thực nếu thay đổi. Ngoài ra, Harvey Elliott của Liverpool bị RB Leipzig theo dõi sát, cùng nhiều CLB Premier League khác; nếu ít ra sân, anh có thể thúc đẩy ra đi để phát triển.
Nhìn toàn cảnh, các ông lớn đang "chờ thời", bán để mua hoặc chờ domino từ đối thủ. Tuần cuối hứa hẹn kịch tính, với sức ép bóng đá hiện đại đòi hỏi tính toán chiến lược và tầm nhìn dài hạn. Với fan hâm mộ, đây như bộ phim hấp dẫn, nơi bất ngờ có thể xoay chuyển mùa giải – chỉ đến khi chợ hè đóng cửa, chúng ta mới biết ai thắng, ai hận.