Thất bại trước Senegal, HLV Tuchel thừa nhận Tam Sư 'đóng băng'

06:59 Thứ tư 11/06/2025

TinTheThao.com.vnTrong một đêm đáng quên tại City Ground, đội tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel đã phải nhận thất bại đầu tiên, và cũng là trận thua lịch sử 1-3 trước Senegal. Chiến lược gia người Đức thừa nhận các học trò đã thi đấu thiếu năng lượng và có phần "đóng băng" trong phần lớn thời gian của trận giao hữu.

b6

 HLV Tuchel cùng ĐT Anh gây thất vọng khi để thua Senegal.

Trong trận giao hữu trên sân nhà City Ground, đội tuyển Anh đã trải qua một cơn ác mộng thật sự khi gục ngã 1-3 trước Senegal. Đây không chỉ là thất bại đầu tiên của HLV Thomas Tuchel kể từ khi lên nắm quyền, mà còn là lần đầu tiên trong lịch sử Tam Sư để thua trước một đại diện đến từ châu Phi.

Mọi chuyện tưởng chừng đã khởi đầu suôn sẻ cho đội chủ nhà khi Harry Kane nhanh chóng mở tỷ số sau tình huống dứt điểm của Anthony Gordon bị thủ môn đối phương đẩy ra. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì tuyển Anh làm được trước khi Senegal bắt đầu thể hiện sự vượt trội. "Những chú sư tử Teranga" thi đấu đầy tự tin, liên tục gây sức ép và buộc thủ thành Dean Henderson phải trổ tài cứu thua đến năm lần chỉ trong hiệp một. Nỗ lực của họ được đền đáp khi Nicolas Jackson cứu bóng xuất sắc sát biên ngang rồi tạt vào trong để Ismaila Sarr băng cắt dũng mãnh, đánh bại Kyle Walker và gỡ hòa 1-1.

Bước sang hiệp hai, kịch bản tồi tệ hơn đã đến với Tam Sư. Hàng phòng ngự của họ tiếp tục chơi như mơ ngủ, để Habib Diarra dễ dàng nhận đường chuyền dài, thoải mái đi bóng xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm hiểm hóc vào góc hẹp, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. HLV Tuchel buộc phải tung Morgan Gibbs-White vào sân để tìm kiếm sự đột biến. Dù vậy, nỗ lực của các cầu thủ Anh, bao gồm cú sút uy lực của Gibbs-White hay bàn thắng không được công nhận của Jude Bellingham ở phút 83 do lỗi để bóng chạm tay trước đó của Levi Colwill, đều không thể thay đổi tình hình. Khi hy vọng gỡ hòa còn chưa tắt, Cheikh Sabaly đã kết liễu trận đấu bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 ở phút bù giờ.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Thomas Tuchel không giấu nổi sự thất vọng: "Kết quả đáng buồn. Toàn đội thi đấu có phần đóng băng, thiếu năng lượng trong phần lớn thời gian. Chúng tôi phòng ngự tốt trong hiệp một, nhưng hai bàn thua đầu là những tình huống dễ và đáng ra phải xử lý tốt hơn. Sau khi bị dẫn bàn, phản ứng là tích cực – chúng tôi chơi tự do, linh hoạt hơn nhưng không đủ để có được kết quả mong muốn".

Dương Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục