Gold Cup 2013 là giải đấu mà hầu hết các đội tham dự đều chỉ đem đến Mỹ đội hình dự bị với mục tiêu thử nghiệm là chính. Trong khi đó, đội chủ nhà lại đặt quyết tâm cực cao. Những ngôi sao mà HLV Jurgen Klinsmann sở hữu trong tay như Corona, Wondolowski, Diskerud, Donovan rõ ràng là quá vượt trội so với phần còn lại.
Vốn bị đánh giá thấp hơn tuyển Mỹ nhiều, Honduras đã chủ động chọn cho mình lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Tuy vậy, đội khách đã sớm phải nhận bàn thua trước lối đá tấn công như vũ bão của chủ nhà. Nên nhớ, trước khi trận đấu này diễn ra, Mỹ ghi được trung bình 4 bàn/trận.
Ngay phút 11, từ đường chuyền không thể tuyệt vời hơn của Donovan, Eddie Johnson thoát xuống rồi dễ dàng sút tung lưới Honduras đưa Mỹ vươn lên dẫn trước.
Đội chủ nhà đã thi đấu đầy hưng phấn sau bàn thắng sớm. Đến phút 27, tỉ số đã là 2-0. Alejandro Bedoya có pha bứt tốc bên cánh phải rồi chuyền vào trung lộ cho Donovan. Tay săn bàn hàng đầu của Mỹ sau một nhịp khống chế bằng ngực đã nhanh chóng dứt điểm hiểm hóc khiến thủ thành Honduras phải bó tay.
Mỹ thi đấu vượt trội như thế nhưng ít ai ngờ sau giờ nghỉ, họ đã để Honduras có bàn thắng rút ngắn cách biệt. Sau tình huống đá phạt, Medina bật cao đánh đầu ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp 10 năm của mình tại ĐTQG ở phút 52 đồng thời níu kéo chút hy vọng cho đội khách.
Tuy vậy, NHM Honduras vui mừng, NHM Yanks lo lắng chưa được bao lâu thì chỉ 1 phút sau, Mỹ đã có bàn thắng thứ 3. Lại là Bedoya có đường kiến tạo không thể chê cho Donovan dễ dàng ấn định chiến thắng cho tuyển Mỹ.
Những phút sau đó, dù HLV Klinsmann rút các trụ cột ra nghỉ nhưng Honduras vẫn không thể làm gì hơn. Với thắng lợi thuyết phục 3-1 chung cuộc, Mỹ lần thứ 5 liên tiếp có mặt ở trận chung kết Gold Cup. Đối thủ của thầy trò HLV Jurgen Klinsmann là đội thắng trong cặp Mexico vs Panama.
Mỹ: Rimando; Parkhurst, Besler, Goodson, Beasley (c); Beckerman, Holden; Bedoya, Donovan, Torres; Johnson
Honduras: Escober; Chavez, Media, Beckeles, Garcia; Delgado, Najar, Reyes, López, Claros; Rojas
Vốn bị đánh giá thấp hơn tuyển Mỹ nhiều, Honduras đã chủ động chọn cho mình lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Tuy vậy, đội khách đã sớm phải nhận bàn thua trước lối đá tấn công như vũ bão của chủ nhà. Nên nhớ, trước khi trận đấu này diễn ra, Mỹ ghi được trung bình 4 bàn/trận.
![]() |
| Niềm vui chiến thắng của tuyển Mỹ. Ảnh: Internet. |
Ngay phút 11, từ đường chuyền không thể tuyệt vời hơn của Donovan, Eddie Johnson thoát xuống rồi dễ dàng sút tung lưới Honduras đưa Mỹ vươn lên dẫn trước.
Đội chủ nhà đã thi đấu đầy hưng phấn sau bàn thắng sớm. Đến phút 27, tỉ số đã là 2-0. Alejandro Bedoya có pha bứt tốc bên cánh phải rồi chuyền vào trung lộ cho Donovan. Tay săn bàn hàng đầu của Mỹ sau một nhịp khống chế bằng ngực đã nhanh chóng dứt điểm hiểm hóc khiến thủ thành Honduras phải bó tay.
Mỹ thi đấu vượt trội như thế nhưng ít ai ngờ sau giờ nghỉ, họ đã để Honduras có bàn thắng rút ngắn cách biệt. Sau tình huống đá phạt, Medina bật cao đánh đầu ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp 10 năm của mình tại ĐTQG ở phút 52 đồng thời níu kéo chút hy vọng cho đội khách.
Tuy vậy, NHM Honduras vui mừng, NHM Yanks lo lắng chưa được bao lâu thì chỉ 1 phút sau, Mỹ đã có bàn thắng thứ 3. Lại là Bedoya có đường kiến tạo không thể chê cho Donovan dễ dàng ấn định chiến thắng cho tuyển Mỹ.
Những phút sau đó, dù HLV Klinsmann rút các trụ cột ra nghỉ nhưng Honduras vẫn không thể làm gì hơn. Với thắng lợi thuyết phục 3-1 chung cuộc, Mỹ lần thứ 5 liên tiếp có mặt ở trận chung kết Gold Cup. Đối thủ của thầy trò HLV Jurgen Klinsmann là đội thắng trong cặp Mexico vs Panama.
Đội hình ra sân:
Mỹ: Rimando; Parkhurst, Besler, Goodson, Beasley (c); Beckerman, Holden; Bedoya, Donovan, Torres; Johnson
Honduras: Escober; Chavez, Media, Beckeles, Garcia; Delgado, Najar, Reyes, López, Claros; Rojas
M.T |
00:00 30/11/-0001















