Ashley Cole (Anh)
Một trong những quyết định bất ngờ của HLV Roy Hodgson đó là việc loại bỏ đi hậu vệ kì cựu Ashley Cole sau khi anh này đã không còn đóng vai trò quan trọng trong đội hình Chelsea mùa vừa rồi. Cầu thủ 33 tuổi này chỉ góp mặt trong 17 trận tại Premier Leauge trong mùa giải đầu tiên của Mourinho, và không ai khác ngoài Azpilicueta chính là người đã đẩy anh lên băn ghế dự bị. Hodgson có thể yên tâm với Leighton Baines và Luke Shaw ở hàng phòng ngự, nhưng như ông đã nói, gạch tên Cole là một trong những quyết định khó khăn nhất của ông.
Ashley Cole từng là một phần không thể thiếu ở tuyển Anh, trải qua 12 năm gắn bó cùng “tam sư” anh đã chơi tới 107 trận đấu lớn nhỏ. Sau khi bị loại khỏi danh sách tới Brazil, Cole đã quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế.
Landon Donovan (Mỹ)
Huấn luyện viên của tuyển Mỹ Jurgen Klinsmann’s đã quyết định loại bỏ cầu thủ đang giữ kỷ lục ghi bàn cho ĐTQG; quyết định này đã gây shock cho rất nhiều người hâm mộ bóng đá Bắc Mỹ đặc biệt là khi cựu cầu thủ của Everton đã ghi tới 105 bàn cho LA Galaxy để trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử CLB.
Klinsmann khẳng định rằng đó là một quyết định gây khó khăn cho ông rất nhiều, nhưng ông cũng chỉ ra rằng cầu thủ 32 tuổi không còn sự sắc sảo như trước. Và trong khi Klinsmann khăng khăng rằng Donovan không còn thích hợp, nhiều người Mỹ tự hỏi tại sao một cầu thủ đã chơi tới 156 trận đấu tại ĐTQG và vẫn duy trì được phong độ lại bị loại và thay vào đó là Jozy Altidore, người vẫn chưa ghi nổi bàn nào trong năm 2014.
Mario Gomez (Đức)
Sự sa sút của Gomez khiến anh từ một trong những chân sút đình đàm nhất hồi còn chơi cho Stuttgart biến thành người thừa và thậm chí còn không có tên trong danh sách sơ bộ 30 người của tuyển Đức.
Gomez đã phải chuyển tời Fiorentina sau khi bị chiếm mất suất đá chính bởi Mario Mandzukic, người nhận được sự tin tưởng cho vị trí trung phong. Chấn thương của cầu thủ này cũng khiến anh ngồi ngoài gần hết mùa 2013-2014 và chỉ đá 9 trận tại Serie A.
Mặc dù đã có kinh nghiệm 50 trận chơi cho tuyển quốc gia, Gomez không ghi nổi bàn nào tại tuyển Đức đã gần hai năm qua. Tuyển Đức giờ đây chỉ còn đúng một trung phong thực thụ đó là Miroslav Klose, người sẽ bước qua tuổi 36 trước khi World Cup mở màn.
Isco (Tây Ban Nha)
Isco có vẻ là một sự tiếc nuối không nhỏ trong danh sách các cầu thủ Tây Ban Nha dự World Cup, khi anh nổi đỉnh nổi đám tại sau Euro U-21 và vụ chuyển nhượng đắt giá với nhiều kì vọng qua Real; nhưng tại đây, Isco chưa thực sự tìm được vị trí thích hợp nhất cho mình và vẫn không thực sự phát huy hết khả năng.
Sau khi bị sa sút phong độ và Ancelotti quyết định đổi sang sơ đồ 4-3-3, Isco trở thành một cái tên quen thuộc trên ghế dự bị nửa sau mùa giải, và chỉ đá thêm được một trận duy nhất cho Tây Ban Nha sau khi ra mắt vào tháng 1/2013.
Kaka (Brazil)
Sau khi góp mặt tại World Cup 2010 cùng tuyển Brazil, Kaka phải đợi tới 2 năm để được gọi lên tuyển, khi HLV Menezes quyết định triệu tập anh cho trận giao hữu với Nhật và Iraq. Mặc dù Scolari đã đặc biệt khuyến khích Kaka và dành cho anh thêm nhiều cơ hội nhưng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2007 không thể hiện được gì nhiều.
Mặc dù đã có một mùa giải tốt tại AC Milan nhưng Kaka chắc khó có suất trong một hàng tiền vệ công gồm Oscar, Bernard, Willian và Hernanes, và thêm vào đó Scolari thường tin tưởng những cầu thủ đã tỏa sáng tại Confederations Cup vừa rồi.
Sunday MBA (Nigeria)
HLV Stephen Keshi của Nigeria đã gây shock khi bỏ rơi Ikechukwu Uche trong đội hình của “đại bàng xanh” nhưng Sunday mới là cái tên làm nhiều người nghi ngờ các quyết định của ông nhất. Tiền vệ của Bastia chính là người hùng của Nigeria tại Africa Cup nhưng lại bị lãng quên trong hè này.
Samir Nasri (Pháp)
Nasri từng gây ra một scandal khó quên khi anh đã có lời qua tiếng lại với những phóng viên sau thất bại của tuyển Pháp tại Euro 2012. Huấn luyện viên Didier Deschamps đã quyết định tạo cơ hội cho Nasri và anh đã có 6 trận cùng tuyển Pháp trong năm 2014 này. Nhưng thật bất ngờ khi tiền vệ đang có phong độ tốt của Manchester City này lại bị loại ra khỏi danh sách 23 tuyển thủ của Pháp tại World Cup hè này.
Ricardo Quaresma (Bồ Đào Nha)
Tiền vệ nổi danh một thời của bóng đá Bồ Đào Nha đã bị bỏ rơi vào phút cuối mặc dù đã được đưa vào danh sách sơ bộ 30 người của Seleccao. Sau khi không thể tham dự World Cup 2010, Quaresma quyết tâm trở lại tuyển và đã được gọi lại tuyển trước Euro 2012 nhưng không thể hiện được nhiều. Nani là cái tên được huấn luyện viên tuyển Bồ Đào Nha chọn mặc dù đang bị chấn thương.
Giuseppe Rossi (Italy)
Nếu chuyện Giuseppe Rossi đã hồi phục nhanh chóng và thể hiện phong độ ấn tượng trước World Cup 2014 gây ra nhiều bất ngờ, chuyện anh bị loại thậm chí còn bất ngờ hơn. Rossi đã ghi tới 16 bàn sau 21 trận tại Serie A mùa này và thậm chí đã góp mặt trong trận giao hữu với Ireland tuần trước. Nhưng cuối cùng người được chọn là Cassano, một “cựu binh” và cùng với đó là Mario Balotelli, Insigne và Ciro Immobile, những cái tên còn khá trẻ.
Carlos Tevez (Argentina)
Giống với Nasri, Carlos Tevez là một trong những ngôi sao được mong đợi nhiều nhất sẽ tới Brazil nhưng anh đã không được Sabella đoái hoài. Cầu thủ 30 tuổi này đã về thứ hai tại Serie A trong danh sách ghi bàn chỉ sau Ciro Immobile mùa giải 2013-2014. Anh cũng khẳng định mình đã rất sẵn sàng và khao khát được cống hiến cho tuyển áo sọc xanh trắng một lần nữa. Nhưng có vẽ với một hàng công gộm Higuain, Messi, Palacio, Aguero hay Lavezzi là đã quá đủ.
Một trong những quyết định bất ngờ của HLV Roy Hodgson đó là việc loại bỏ đi hậu vệ kì cựu Ashley Cole sau khi anh này đã không còn đóng vai trò quan trọng trong đội hình Chelsea mùa vừa rồi. Cầu thủ 33 tuổi này chỉ góp mặt trong 17 trận tại Premier Leauge trong mùa giải đầu tiên của Mourinho, và không ai khác ngoài Azpilicueta chính là người đã đẩy anh lên băn ghế dự bị. Hodgson có thể yên tâm với Leighton Baines và Luke Shaw ở hàng phòng ngự, nhưng như ông đã nói, gạch tên Cole là một trong những quyết định khó khăn nhất của ông.
![]() |
Ashley Cole từng là một phần không thể thiếu ở tuyển Anh, trải qua 12 năm gắn bó cùng “tam sư” anh đã chơi tới 107 trận đấu lớn nhỏ. Sau khi bị loại khỏi danh sách tới Brazil, Cole đã quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế.
Landon Donovan (Mỹ)
Huấn luyện viên của tuyển Mỹ Jurgen Klinsmann’s đã quyết định loại bỏ cầu thủ đang giữ kỷ lục ghi bàn cho ĐTQG; quyết định này đã gây shock cho rất nhiều người hâm mộ bóng đá Bắc Mỹ đặc biệt là khi cựu cầu thủ của Everton đã ghi tới 105 bàn cho LA Galaxy để trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử CLB.
![]() |
Klinsmann khẳng định rằng đó là một quyết định gây khó khăn cho ông rất nhiều, nhưng ông cũng chỉ ra rằng cầu thủ 32 tuổi không còn sự sắc sảo như trước. Và trong khi Klinsmann khăng khăng rằng Donovan không còn thích hợp, nhiều người Mỹ tự hỏi tại sao một cầu thủ đã chơi tới 156 trận đấu tại ĐTQG và vẫn duy trì được phong độ lại bị loại và thay vào đó là Jozy Altidore, người vẫn chưa ghi nổi bàn nào trong năm 2014.
Mario Gomez (Đức)
Sự sa sút của Gomez khiến anh từ một trong những chân sút đình đàm nhất hồi còn chơi cho Stuttgart biến thành người thừa và thậm chí còn không có tên trong danh sách sơ bộ 30 người của tuyển Đức.
![]() |
Gomez đã phải chuyển tời Fiorentina sau khi bị chiếm mất suất đá chính bởi Mario Mandzukic, người nhận được sự tin tưởng cho vị trí trung phong. Chấn thương của cầu thủ này cũng khiến anh ngồi ngoài gần hết mùa 2013-2014 và chỉ đá 9 trận tại Serie A.
Mặc dù đã có kinh nghiệm 50 trận chơi cho tuyển quốc gia, Gomez không ghi nổi bàn nào tại tuyển Đức đã gần hai năm qua. Tuyển Đức giờ đây chỉ còn đúng một trung phong thực thụ đó là Miroslav Klose, người sẽ bước qua tuổi 36 trước khi World Cup mở màn.
Isco (Tây Ban Nha)
Isco có vẻ là một sự tiếc nuối không nhỏ trong danh sách các cầu thủ Tây Ban Nha dự World Cup, khi anh nổi đỉnh nổi đám tại sau Euro U-21 và vụ chuyển nhượng đắt giá với nhiều kì vọng qua Real; nhưng tại đây, Isco chưa thực sự tìm được vị trí thích hợp nhất cho mình và vẫn không thực sự phát huy hết khả năng.
![]() |
Sau khi bị sa sút phong độ và Ancelotti quyết định đổi sang sơ đồ 4-3-3, Isco trở thành một cái tên quen thuộc trên ghế dự bị nửa sau mùa giải, và chỉ đá thêm được một trận duy nhất cho Tây Ban Nha sau khi ra mắt vào tháng 1/2013.
Kaka (Brazil)
Sau khi góp mặt tại World Cup 2010 cùng tuyển Brazil, Kaka phải đợi tới 2 năm để được gọi lên tuyển, khi HLV Menezes quyết định triệu tập anh cho trận giao hữu với Nhật và Iraq. Mặc dù Scolari đã đặc biệt khuyến khích Kaka và dành cho anh thêm nhiều cơ hội nhưng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2007 không thể hiện được gì nhiều.
![]() |
Mặc dù đã có một mùa giải tốt tại AC Milan nhưng Kaka chắc khó có suất trong một hàng tiền vệ công gồm Oscar, Bernard, Willian và Hernanes, và thêm vào đó Scolari thường tin tưởng những cầu thủ đã tỏa sáng tại Confederations Cup vừa rồi.
Sunday MBA (Nigeria)
![]() |
HLV Stephen Keshi của Nigeria đã gây shock khi bỏ rơi Ikechukwu Uche trong đội hình của “đại bàng xanh” nhưng Sunday mới là cái tên làm nhiều người nghi ngờ các quyết định của ông nhất. Tiền vệ của Bastia chính là người hùng của Nigeria tại Africa Cup nhưng lại bị lãng quên trong hè này.
Samir Nasri (Pháp)
![]() |
Nasri từng gây ra một scandal khó quên khi anh đã có lời qua tiếng lại với những phóng viên sau thất bại của tuyển Pháp tại Euro 2012. Huấn luyện viên Didier Deschamps đã quyết định tạo cơ hội cho Nasri và anh đã có 6 trận cùng tuyển Pháp trong năm 2014 này. Nhưng thật bất ngờ khi tiền vệ đang có phong độ tốt của Manchester City này lại bị loại ra khỏi danh sách 23 tuyển thủ của Pháp tại World Cup hè này.
Ricardo Quaresma (Bồ Đào Nha)
![]() |
Tiền vệ nổi danh một thời của bóng đá Bồ Đào Nha đã bị bỏ rơi vào phút cuối mặc dù đã được đưa vào danh sách sơ bộ 30 người của Seleccao. Sau khi không thể tham dự World Cup 2010, Quaresma quyết tâm trở lại tuyển và đã được gọi lại tuyển trước Euro 2012 nhưng không thể hiện được nhiều. Nani là cái tên được huấn luyện viên tuyển Bồ Đào Nha chọn mặc dù đang bị chấn thương.
Giuseppe Rossi (Italy)
![]() |
Nếu chuyện Giuseppe Rossi đã hồi phục nhanh chóng và thể hiện phong độ ấn tượng trước World Cup 2014 gây ra nhiều bất ngờ, chuyện anh bị loại thậm chí còn bất ngờ hơn. Rossi đã ghi tới 16 bàn sau 21 trận tại Serie A mùa này và thậm chí đã góp mặt trong trận giao hữu với Ireland tuần trước. Nhưng cuối cùng người được chọn là Cassano, một “cựu binh” và cùng với đó là Mario Balotelli, Insigne và Ciro Immobile, những cái tên còn khá trẻ.
Carlos Tevez (Argentina)
![]() |
Giống với Nasri, Carlos Tevez là một trong những ngôi sao được mong đợi nhiều nhất sẽ tới Brazil nhưng anh đã không được Sabella đoái hoài. Cầu thủ 30 tuổi này đã về thứ hai tại Serie A trong danh sách ghi bàn chỉ sau Ciro Immobile mùa giải 2013-2014. Anh cũng khẳng định mình đã rất sẵn sàng và khao khát được cống hiến cho tuyển áo sọc xanh trắng một lần nữa. Nhưng có vẽ với một hàng công gộm Higuain, Messi, Palacio, Aguero hay Lavezzi là đã quá đủ.
Kai |
00:00 30/11/-0001





















