Từ trước tới giờ, chưa có đội tuyển nào bảo vệ thành công chức vô địch EURO, cho dù đó là một Tây Đức hùng mạnh của thập kỉ 70. Cũng chưa có ĐTQG nào giành 3 danh hiệu lớn liên tiếp. Tây Ban Nha có thể sẽ là đội đầu tiên làm được 2 điều này, sau khi đã đăng quang tại EURO 2008 và World Cup 2010. Cho dù đối thủ ở trận cuối cùng của EURO 2012 là Italia hay Đức, La Roja cũng quyết tâm vượt qua để lật một trang sử mới trong lịch sử bóng đá thế giới.
Các chàng trai xứ bò tót đang chiến đấu để mang lại niềm vui cho người dân nước họ, những người hiện đang phải gồng mình gánh chịu hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế. Nên nhớ, có 1/4 người Tây Ban Nha đang thất nghiệp. Điểm đặc biệt là đoàn quân dưới quyền Vicente del Bosque chơi một thứ bóng đẹp mắt và đầy cống hiến. Thế nhưng, một bộ phận giới chuyên môn lại cho rằng, La Roja đang gây… nhàm chán. Đó quả thực là một nhận định hết sức SAI LẦM.
Trong tay Del Bosque là dàn cầu thủ chất lượng mà ai cũng sở hữu một nền tảng kĩ thuật cá nhân cực tốt. Họ là cả một tập thể gắn kết để luôn tung ra được những đường chuyền chuẩn xác cho nhau ở cự li ngắn và trung bình. Tây Ban Nha lúc nào cũng cầm nhiều bóng hơn đối phương vì đơn giản là không có một đội nào đủ khả năng cướp bóng từ chân họ, hoặc chơi như họ.
Thật thiếu công bằng cho Tây Ban Nha nếu họ bị chê là tẻ nhạt chỉ đơn giản vì đã chiến thắng quá nhiều. Thực tế, lối chơi của La Roja không hề vô vị và kém sức hút như nhiều người đang nghĩ. Chẳng qua là người ta thấy việc Tây Ban Nha thắng là quá quen thuộc nên dẫn đến nhàm chán và đôi khi họ cầu mong cho La Roja thua. Điều tương tự cũng đã xảy ra khi thế giới chứng kiến Michael Schumacher liên tiếp thống trị làng F1, Pete Sampras liên tục đăng quang tại Wimbledon… Song các học trò của Del Bosque vẫn đang vững bước trên con đường chinh phục đỉnh cao và sẽ tiếp tục như thế.
Tây Ban Nha đang thi đấu với một phong cách đã định hình và mang nhãn hiệu của riêng họ, đó là giữ nhiều bóng, chuyền cho nhau mà không để mất vào chân đối thủ. Đó là cách họ tấn công cũng như phòng thủ. Điều này khiến những đội gặp Tây Ban Nha luôn mệt mỏi vì phải chạy theo đuổi bóng. Nhìn từ góc độ chuyên môn, đó là một cách rất logic và hiệu quả để giành chiến thắng. Nhưng những anti fan của La Roja lại nói đó là sự phức tạp, rối rắm và không cần thiết. Những người này có quyền tiếp tục nghĩ như vậy. Nhưng nếu thế, chẳng khác nào nói Pablo Picasso sẽ trở thành một họa sỹ thành công hơn nếu ông dùng ít màu đi.
“Mọi ý kiến đều xứng đáng được tôn trọng”, Andres Iniesta - một trong những nghệ sỹ trong đội hình Tây Ban Nha phát biểu. “Nhưng dù thế nào thì phong cách chơi bóng theo kiểu Tiqui-Taca đã trở thành thương hiệu và đã mang lại rất nhiều thành công cho chúng tôi. Lối chơi này giúp nâng nền bóng đá Tây Ban Nha lên một tầm cao mới. Tôi nghĩ như vậy là đủ”.
Lời của Iniesta hoàn toàn chí lí! La Roja đã ghi tên mình vào thêm một trận chung kết. Nhàm chán, tẻ nhạt hay không thì tùy vào con mắt đánh giá của mỗi người, điều quan trọng với Iniesta và các đồng đội vẫn là sự thành công và giành thêm những danh hiệu lớn.
Các chàng trai xứ bò tót đang chiến đấu để mang lại niềm vui cho người dân nước họ, những người hiện đang phải gồng mình gánh chịu hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế. Nên nhớ, có 1/4 người Tây Ban Nha đang thất nghiệp. Điểm đặc biệt là đoàn quân dưới quyền Vicente del Bosque chơi một thứ bóng đẹp mắt và đầy cống hiến. Thế nhưng, một bộ phận giới chuyên môn lại cho rằng, La Roja đang gây… nhàm chán. Đó quả thực là một nhận định hết sức SAI LẦM.
![]() |
Trong tay Del Bosque là dàn cầu thủ chất lượng mà ai cũng sở hữu một nền tảng kĩ thuật cá nhân cực tốt. Họ là cả một tập thể gắn kết để luôn tung ra được những đường chuyền chuẩn xác cho nhau ở cự li ngắn và trung bình. Tây Ban Nha lúc nào cũng cầm nhiều bóng hơn đối phương vì đơn giản là không có một đội nào đủ khả năng cướp bóng từ chân họ, hoặc chơi như họ.
Thật thiếu công bằng cho Tây Ban Nha nếu họ bị chê là tẻ nhạt chỉ đơn giản vì đã chiến thắng quá nhiều. Thực tế, lối chơi của La Roja không hề vô vị và kém sức hút như nhiều người đang nghĩ. Chẳng qua là người ta thấy việc Tây Ban Nha thắng là quá quen thuộc nên dẫn đến nhàm chán và đôi khi họ cầu mong cho La Roja thua. Điều tương tự cũng đã xảy ra khi thế giới chứng kiến Michael Schumacher liên tiếp thống trị làng F1, Pete Sampras liên tục đăng quang tại Wimbledon… Song các học trò của Del Bosque vẫn đang vững bước trên con đường chinh phục đỉnh cao và sẽ tiếp tục như thế.
Tây Ban Nha đang thi đấu với một phong cách đã định hình và mang nhãn hiệu của riêng họ, đó là giữ nhiều bóng, chuyền cho nhau mà không để mất vào chân đối thủ. Đó là cách họ tấn công cũng như phòng thủ. Điều này khiến những đội gặp Tây Ban Nha luôn mệt mỏi vì phải chạy theo đuổi bóng. Nhìn từ góc độ chuyên môn, đó là một cách rất logic và hiệu quả để giành chiến thắng. Nhưng những anti fan của La Roja lại nói đó là sự phức tạp, rối rắm và không cần thiết. Những người này có quyền tiếp tục nghĩ như vậy. Nhưng nếu thế, chẳng khác nào nói Pablo Picasso sẽ trở thành một họa sỹ thành công hơn nếu ông dùng ít màu đi.
“Mọi ý kiến đều xứng đáng được tôn trọng”, Andres Iniesta - một trong những nghệ sỹ trong đội hình Tây Ban Nha phát biểu. “Nhưng dù thế nào thì phong cách chơi bóng theo kiểu Tiqui-Taca đã trở thành thương hiệu và đã mang lại rất nhiều thành công cho chúng tôi. Lối chơi này giúp nâng nền bóng đá Tây Ban Nha lên một tầm cao mới. Tôi nghĩ như vậy là đủ”.
Lời của Iniesta hoàn toàn chí lí! La Roja đã ghi tên mình vào thêm một trận chung kết. Nhàm chán, tẻ nhạt hay không thì tùy vào con mắt đánh giá của mỗi người, điều quan trọng với Iniesta và các đồng đội vẫn là sự thành công và giành thêm những danh hiệu lớn.
Ngọc Khánh |
00:00 30/11/-0001















