Tất cả các đội bóng cấm sex đều phải chia tay World Cup

10:41 Thứ tư 02/07/2014

Một thống kê thú vị vừa được tờ Guadian (Anh) đưa ra cho thấy rằng tất cả những đội tuyển công khai cấm cầu thủ quan hệ tình dục trong mùa World Cup 2014 đã đều bị loại sớm.

Chuyện sex của các đội tuyển dự World Cup 2014 vốn là một đề tài nóng bỏng bên lề giải đấu. Nếu như một số đội bóng tỏ ra khá thoáng đối với các cầu thủ của mình thì một số khác lại áp lệnh cấm vận tuyệt đối.

Nhiều huấn luyện viên cho rằng việc "đá sân nhỏ" quá sức gây ảnh hưởng tới sức khỏe và phong độ của các tuyển thủ trên sân cỏ chính thức. Chính vì vậy, họ cấm tiệt các học trò của mình được mang theo vợ, bồ hoặc bén mảng tới các khu đèn đỏ sầm uất tại Brazil để tìm niềm vui.

4 đội bóng cứng rắn nhất trong vấn đề này là Nga, Chile, Mexico, Bosnia. HLV Bosnia Safet Susic nổi tiếng với tuyên bố: "Tuyệt đối không có tình dục tại World Cup. Các cầu thủ của tôi có thể tìm tới các giải pháp khác, thậm chí có thể là thủ dâm".

Mexico thực sự đã tỏa sáng nhưng vẫn không qua được vòng loại vì thiếu sex?

Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại thì không còn một đội bóng nào có chính sách nói không với tình dục còn trụ lại tại World Cup 2014.

Chile, dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể vượt qua đội bóng chủ nhà Brazil. Mexico tỏa sáng và dẫn trước tỉ số nhưng vẫn bị “cơn lốc màu da cam” Hà Lan cuốn trôi với kết quả thua 1-2. Nga và Bosnia cũng có kết cục tương tự.

Anh cũng là một đội tuyển không hoan nghênh sex. HLV Roy Hodgson cấm cửa dàn WAGs đình đám nước này tới Brazil để các cầu thủ khỏi bị phá sức. Thế nhưng, cuối cùng, tuyển Anh với dàn sao khủng vẫn phải lủi thủi xách va ly về nước từ vòng loại.

Trong khi đó, các đội tuyển có chính sách thông thoáng, mở cửa cho các cầu thủ được thoải mái trong "chuyện ấy" lại có thành tích khá sáng.

"Sex trước mỗi trận đấu ư, cứ thoải mái đi", HLV Scolari thậm chí còn khích lệ các học trò. Bởi ông hiểu các cầu thủ của mình vốn quen với lối sống phóng túng, thiếu kỉ luật. Việc gò ép, cấm đoán càng khiến họ trở nên bí bách và khó lòng có thể tỏa sáng. Và tính tới thời điểm hiện tại, Brazil đang là ứng viên số 1 cho chức vô địch giải bóng đá thế giới năm nay.

Costa Rica cũng là một minh chứng hùng hồn cho lợi ích của sex. Sau khi được "bật đèn xanh", các chàng trai nước này đã làm nên kỳ tích là vượt qua vòng bảng và bước vào tứ kết World Cup 2014.

Dàn WAGs trên khán đài là liều thuốc tiên giúp Pháp thăng hoa.

Các HLV trưởng của Mỹ, Pháp, Đức cũng cho các cầu thủ của mình được thoải mái giường chiếu với vợ hoặc bạn gái mùa World Cup 2014. Phải chăng, chính điều này phần nào giúp họ may mắn đi tiếp vào tứ kết.

Đúng như tuyên bố của ông Ricardo Pelaez - giám đốc thể thao Liên đoàn bóng đá Mexico: "Sex là phần của cuộc sống và chẳng có lý do gì để cấm các cầu thủ làm điều đó".
Lam Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục