Tản mạn: World Cup và tôi - một cô gái sinh năm 92

08:30 Thứ bảy 31/05/2014

(TinTheThao.com.vn) - Đã bao mùa World Cup đã qua cùng với đó là bao mùa hè rực lửa với những ấn tượng khó phai trong lòng những người hâm mộ môn thể thao vua này. Trong cuộc đời mỗi người đều sẽ có những mùa hè gắn với những thời điểm vô cùng quan trọng và ngẫu nhiên kí ức ấy đi cùng một mùa World Cup. Để rồi trở thành một mùa hè đặc biệt, một mùa hè lịch sử…

Tôi – một cô gái sinh năm 1992 đã có một mùa hè đặc biệt như thế…Và tôi tin rằng không chỉ tôi mà rất nhiều những bạn trẻ thuộc thế hệ 92 đều có những kỉ niệm không thể nào quên với mùa World Cup 2010. Bởi vì đó không chỉ là một mùa hè của những trận cầu hấp dẫn mà còn là mùa hè của những ngày thử thách, của niềm tin, hi vọng nhưng cũng đầy lo lắng…Vậy mà đã bốn năm trôi qua…

Mùa hè năm ấy cũng ngập tràn tiếng ve, đỏ rực hoa phượng. Nhưng lòng tôi là một sự pha trộn những cảm xúc trong một mùa hè cuối cùng của thời áo trắng. Đó là mùa World Cup đầu tiên được tổ chức ở Châu Phi. Một mùa hè mà những giai điệu sâu lắng của “Mong ước kỉ niệm xưa” hòa cùng với giai điệu nóng bỏng của Waka Waka, với sự rộn ràng đầy hứng khởi của Wavin-Flag càng khiến cho mùa hè ấy trở nên thật khó quên.

Với tôi, mùa hè 2010 đã trở thành một mùa hè đặc biệt và khó quên trong cuộc đời. Ảnh: Internet

Một mùa hè tôi háo hức chờ đón những màn trình diễn của những đội bóng xuất sắc nhất thế giới, chờ đón những bất ngờ mỗi kì World Cup đem đến nhưng cùng với điều đó là áp lực cũng là hi vọng của bước ngoặt cuộc đời. Mùa hè 2010 năm ấy, tôi rời xa mái trường phổ thông và nỗ lực cho một cánh cổng lớn hơn – giảng đường Đại học.

Một mùa hè thao thức bên bàn học để chuẩn bị cho những kì thi quan trọng dù lo lắng không ít nhưng vẫn mong bố bật to tiếng tivi lên một chút để có thể nghe lóm cập nhật tình hình. Trong lòng cố tỏ ra tập trung nhưng lòng cũng rộn lên trước mỗi pha bóng nguy hiểm nhận biết bằng những tiếng ồn ào sôi động phát ra từ tivi. Đó là một mùa hè mà tôi luôn cố ý tỉnh dậy như tỉnh dậy giữa đêm khuya (thực ra thì không ngủ được sau khi đã học bài), mẹ thì đã say giấc và tôi nhẹ nhàng giả vờ tỉnh dậy để uống nước, vu vơ hỏi tỉ số từ bố rồi ngây thơ ngồi xem cùng cho tới hết trận.

Mùa hè năm ấy, tôi chưa có máy tính như bây giờ, cũng không có điện thoại lướt web vô tư. Nhiều đêm phải len lén nhắn tin cho thằng bạn thân nhưng không phải để hỏi về bài vở, tình hình ôn thi mà để cập nhật tỉ số.

Mùa hè năm ấy, mùa hè đầu tiên tôi đặt chân lên Sài Gòn vượt qua bước ngoặt có ý nghĩa quan trọng đời mình, có chút tiếc nuối khi không thể ở bên đội tuyển Đức yêu thích của mình trong trận đấu bán kết và cũng là trận đấu cuối cùng của các anh tại mùa hè 2010…

Mùa hè 2014 – những điều bất ngờ, hấp dẫn vẫn còn ở phía trước. Ảnh: Internet

Bốn năm rồi đã rồi đã trôi qua… Một mùa hè nữa lại đến. Và cũng sẽ là một mùa hè đặc biệt nữa… Một mùa hè mà tôi đang chờ đón.

Mùa hè năm nay tôi rời giảng đường đại học sau bốn năm, đối mặt với những thử thách mới trên đường đời. Có nhiều thứ đã thay đổi trong bốn năm qua nhưng tình yêu với trái bóng tròn, với tuyển Đức trong tôi là chưa hề thay đổi. Tôi đang đếm từng ngày để chờ đợi lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Chờ đợi để được tận hưởng trọn vẹn một mùa hè rực lửa tại xứ sở của những vũ công Samba. Chờ đợi, hi vọng và tin tưởng rằng những cỗ xe tăng Đức sẽ bước lên bục vinh quang.

Sài Gòn bắt đầu nóng lên rồi…Sẽ lại là một mùa hè khó quên nữa đây…Tuổi thanh xuân liệu có mấy mùa hè cháy hết mình nữa đây. Hãy trân trọng tất cả những điều ấy…

(Bạn đọc: Chiaki)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục