Tản mạn: Manchester City - Mãi mãi một tình yêu

10:50 Chủ nhật 05/10/2014 | 3

(TinTheThao.com.vn) - Có người yêu Manchester United, có người lại chọn Liverpool, Chelsea, Real Madrid hay Barcelona… Còn tôi, hơn bảy năm qua, trái tim vẫn luôn dành trọn tình yêu cho Manchester City. Một tình yêu chân thành, đơn giản, mộc mạc và không toan tính. Thế là đủ rồi!

Bảy năm, đó là khoảng thời gian ngắn đối với cuộc đời mỗi con người nhưng đối với một tình yêu thì nó quả thực là rất dài. Nó đủ để cả hai nhận ra nhiều thứ, đủ để thử thách và đủ để tình yêu ấy đến với nhau một cách trọn vẹn nhất. Với tôi, màu “Xanh” Man City là một phần của cuộc sống. Tôi vẫn hay nói với bạn bè rằng " Man City Is My Life" - Man City là cuộc sống của tôi, là thứ gia vị khiến cuộc sống này thêm ý nghĩa và nhiều màu sắc hơn.

Ngày nào cũng thế - ngày nào cũng vậy. Cứ mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên của tôi là mon men vào các trang báo để tìm thông tin liên qua đến Man City: Tôi ghi chép vào cuốn sổ tay của mình về lịch thi đấu, xem thông tin trước trận đấu, xem phong độ cầu thủ, xem lịch sử và tình hình CLB, xem lại những trận đấu hay và cả những Video bàn thắng đẹp... Rất nhiều thứ liên quan đến đội bóng mình yêu. Rồi lại chờ, lại mong sao cho ngày cuối tuần đến nhanh, để được tận mắt xem các cầu thủ yêu thích của mình chơi bóng. Cho dù, không được xem tận mắt các cầu thủ bằng xương – bằng thịt nhưng với tôi điều đó không quan trọng, theo dõi các anh thi đấu qua màn ảnh Tivi thôi cũng vui và hạnh phúc lắm rồi. Tình yêu mà, đã yêu rồi thì dù xa hay gần, trực tiếp hay gián tiếp cũng không thành vấn đề.

Manchester City - Mãi mãi một tình yêu

Man City chính là người bạn đồng hành của tôi trong ngần ấy năm. Trên chặng đường ấy, giữa tôi và Man City đã trải qua rất nhiều hỷ, nộ, ái, ố: Tôi không nhớ nước mắt của mình đã rơi vì Man City bao nhiêu lần, tôi cũng không đếm hết bao đêm thức trắng để dõi theo đội bóng con cưng suốt bao mùa giải. Đã từng có những nụ cười, những tiếng hò hét khi chứng kiến đội nhà ghi bàn và chiến thắng rồi lại rưng rưng nước mắt, ôm mặt tiếc nuối khi The Citizens thua trận...

Làm sao quên được cái cảm xúc hồi hộp, trông ngóng đến thót tim và rồi nổ tung ở cái lần Man xanh chạm tay vào chiếc Cup Vô địch Premier League vào mùa giải 2011/12 sau hơn 44 năm chờ đợi; Tự hào khi đội bong con cưng có được những chiến thắng với tỷ số không tưởng trước các đội bóng lớn ở nước Anh. Nhưng đôi khi cũng tiếc nuối khi đội nhà có những trận thua, trận hòa một cách đáng tiếc... Tất cả những cảm xúc ấy, nó cứ xếp chồng lên nhau lẫn lộn trong con tim, trong tiềm thức của tôi. Đó là những kỷ niệm thật khó phai nhòa, dù thời gian có qua đi, đội bóng có thay đổi.

Và có lẽ, sự cộng hưởng, tình cảm chân thành cháy hết vì Man City bao năm qua, như khiến tất cả trong tôi chỉ còn lại tình yêu. Tình yêu ấy, nó giống như một chàng trai yêu một cô gái và khi yêu: Họ luôn hướng về nhau, chia sẽ, thông cảm và cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách.

Cuộc sống và bóng đá đúng là không thể tách rời nhau được, nó như hai đường thẳng gặp nhau ở một giao điểm và ở giao điểm ấy không thể tránh khỏi những quan điểm, cách nhìn khác nhau. Đã có những lời dị nghị, chê bai, đá xoáy, so sánh nhằm vào Man City ở bền ngoài lẫn trên các trang mạng xã hội: Nào là đội bóng nặng mùi dầu mỏ, đội bóng đi lên nhờ tiền của các ông chủ Ả Rập, đội bóng ăn xổi ở thì, đội bóng nghèo về danh hiệu... Và tôi đã không ít chạnh lòng khi đọc và nghe những điều không hay đó, đã có những giọt nước mắt khi vấp phải sự đố kỵ ấy. Thật sự, ai cũng có lòng tự trọng chứ, ai mà không muốn đứng lên bảo vệ cho tình yêu của mình.

Tôi biết, cuộc sống là như thế và bóng đá cũng không phải là ngoại lệ. Luôn luôn có sự đấu tranh, luôn luôn có sự ganh đua lẫn nhau giữa các cầu thủ, đội bóng và nhất là giữa các hội Cổ động viên với nhau. Tôi không trách những người lên tiếng chê bai người khác, tôi cũng không dám gọi họ là những kẻ nghen ăn tức ở. Tôi tôn trọng những phát ngôn ấy, đó là quyền của mỗi người và trong bóng đá đó là điều bình thường thường nhật như chuyện hay xảy ra ở xã, ở phố huyện...

Trong cuộc đời này, đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau. Tôi đã dành tình cảm của mình cho riêng Man City, 7 năm rồi từ khi mới bắt đầu cho đến bây giờ thì tình yêu ấy vẫn luôn vẫn cháy mãi. Dù thời gian có trôi, dù ai nói ngược hay nói xuôi, dù đội bóng xuống hạng hay vì một lý do nào đó, đội bóng bị giải thể thì tình yêu mà tôi dành cho Man City vẫn luôn không thay đổi. Chắc chắn đó là sự thật không bao giờ thay đổi. Và những cái tên như Etihad, Mancini, Robinho, Kompany, Zabaleta, Tevez, Balotelli, Aguero, Silva, Dzeko... Sẽ luôn khắc mãi trong trái tim này.

(Bạn đọc: Thanh Tương)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục