Tân binh Kiên Giang sớm lo “chạy lũ”

15:53 Thứ sáu 17/02/2012

Là một trong 3 đội có thành tích tệ nhất Super League 2012 sau 5 lượt đấu. Thậm chí, với nhiều người, K. Kiên Giang còn yếu hơn cả 2 đội đang đứng dưới họ là CLBBĐ Hà Nội và V.Hải Phòng. Thế nên, bây giờ đã là lúc mà người Kiên Giang phải lo…

Thật ra tư thế ứng cử viên… rớt hạng của Kiên Giang đã được người ta chỉ ra ngay từ trước giờ bóng lăn, ngay từ thời điểm đội bóng vùng đồng bằng sông Cửu Long này giành suất thăng hạng hồi năm ngoái.

Bản thân HLV Lại Hồng Vân của Kiên Giang cũng không ít lần nhìn thẳng vào sự thật, cũng như chưa bao giờ giấu nỗi lo về tư thế chiếu dưới mà đội bóng của ông phải chịu. Nỗi lo ấy chỉ phần nào vơi đi khi Kiên Giang bất ngờ thắng CLB Hà Nội của “bầu” Kiên ở vòng 2 Super League.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, Kiên Giang chưa bao giờ tìm lại được niềm vui chiến thắng, họ chỉ toàn biết thua và thua suốt nhiều vòng đấu liền, thua từ giải VĐQG cho đến cúp quốc gia.

Kiên Giang (đỏ trắng) đang tỏ ra yếu thế hơn các đối thủ - Ảnh: Gia Hưng

Kiên Giang hiện đang là đội bóng có hàng tấn công kém thứ 2 ở Super League (mới ghi được 4 bàn/5 trận). Họ cũng là đội bóng có hàng phòng ngự kém thứ 3 của giải đấu này sau 5 lượt trận (9 bàn).

Những con số vừa nêu cũng phản ánh thực lực yếu của đội bóng miền Tây Nam bộ. Kiên Giang là tập hợp của những cầu thủ hoặc đã gần thết thời như: Anh Thoại, Rơ Lam Den, Khoa Thanh, hoặc không thể tìm bến đỗ tốt hơn để cập bến như Duy An, Kim Long, Minh Trung, thủ môn Quốc Việt…

Điểm chung dễ gặp nhất giữa những con người vừa nêu là ở chỗ họ chỉ quen thi đấu ở giải hạng Nhất, vốn ít khắc nghiệt hơn hẳn Super League. Chính vì vậy, kinh nghiệm chi chiến ở sân chơi đỉnh cao của giải VĐQG là vấn đề của những cầu thủ trên.

Thậm chí, các ngoại binh dưới trướng HLV Lại Hồng Vân cũng không mấy tên tuổi. Những Bolaji, Ibeji, Hendrich hay Abraham không phải là những cầu thủ ngoại đắt giá trên thị trường chuyển nhượng, cũng chẳng thuộc dạng có thể thay đổi cục diện trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc lóe sáng như Gaston Merlo (SHB Đà Nẵng), Kesley, Antonio (Sài Gòn FC), hoặc Samson (Hà Nội T&T)…

Không phải HLV Lại Hồng Vân không biết điểm yếu về mặt lực lượng của đội nhà. Ngặt nỗi, trong tình hình tài chính eo hẹp của Kiên Giang, ông chẳng còn cách nào khác hơn ngoài biện pháp “liệu cơm gắp mắm”.

Ông Lại Hồng Vân là một nhà chuyên môn xuất thân từ bóng đá Đồng Tháp, ông không lạ với cảnh ấy, cũng không lạ với chuyện dùng tinh thần tập thể để khỏa lấp đi điểm yếu về lực lượng mà bóng đá Đồng Tháp đã và đang làm.

Tuy nhiên, nếu CS.Đồng Tháp vẫn thành công bằng phương pháp này là nhờ các cầu thủ Đồng Tháp phần lớn xuất thân từ cùng lò đào tạo, đã quen phong cách chơi bóng của nhau từ khi còn ở các lớp năng khiếu, thì Kiên Giang chưa thành công vì bóng đá Kiên Giang không có nguồn cầu thủ tốt như Đồng Tháp.

Nguồn cầu thủ của Kiên Giang vốn được tập hợp vội vã từ nhiều nơi nên khả năng kết dính luôn là vấn đề với họ. Vả lại, chẳng phải đội nào cũng có thể sống khỏe, đá tốt ở Super League chỉ bằng yếu tốt tinh thần.

Một nguyên nhân khác dẫn đến những thất bại liên miên của Kiên Giang trong thời gian gần đây xuất phát từ chỗ họ rất… thiếu may mắn.

Hầu hết các trận thua của thầy trò HLV Lại Hồng Vân là thua với cách biệt tối thiểu, như thất bại 0-1 trước K.Khánh Hòa ở bòng 5 hoặc trận thua 1-2 trước Hà Nội T&T ở vòng 4. Trong đó, đáng chú ý là Kiên Giang chỉ thua Hà Nội T&T ở những phút bù giờ, sau bàn quyết định được ghi từ pha ngã người vô lê không tưởng của Văn Quyết.

Vốn đã yếu, lại không được sự hậu thuẫn của thần may mắn, Kiên Giang đang tuột dần xuống phía dưới bảng xếp hạng gần như là chuyện không thể tránh khỏi. Điều đáng mừng là thầy trò HLV Lại Hồng Vân vẫn quyết không bỏ cuộc. Người Kiên Giang sẽ cố gắng góp nhặt từng điểm số, cố gắng trong từng trận đấu, để không bị xem là nhân vật lót đường của mùa giải năm nay.
Kim Điền | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục