Muốn thắng Barca? Hãy tập trung phòng ngự
Không thể phủ nhận năng lực của PEP khi biến đội hình thiện chiến của Barca thành cỗ máy hủy diệt với sức tấn công vũ bão. Họ làm tôi liên tưởng đến Arsenal thời hoàng kim bất bại năm nào, thậm chí là mạnh hơn. Bất kỳ đội bóng nào chơi đôi công với Barca có nghĩa là chấp nhận thua cuộc. Từ MU, Arsenal, đến cả Real (điển hình là thất bại 5-0 trận siêu kinh điển đầu tiên) đều thất bại khi đầu tay đôi với Barca. Cách duy nhất để có điểm, thậm chí là đánh bại Barca, chỉ có phòng ngự. Rubin Kazan, Inter và các đội bóng yếu La Liga mùa này đã làm rất tốt điều này. Mou cũng rất hiểu điều đó nhưng...
Real của Mou không thể đá phòng ngự
Đáng ngạc nhiên là một HLV ưa thích lối đá chặt chẽ, phòng ngự như Mou lại không thể làm điều đó với Real khi gặp Barca dù ông đã từng xây dựng một Inter cứng cựa đánh bại cả Barca. Nhưng đó là Inter, nơi vinh danh lối đá catenacio, nơi Mou có thể dễ dàng xây dựng lối đá chặt chẽ mà không gặp rắc rối gì. Với Real, nơi sở hữu những ngôi sao tấn công thượng thặng, nơi mà CĐV luôn mong chờ những chiến thắng hoành tráng, nơi mà lòng tự tôn không cho phép các ngôi sao chịu lép vế trước kẻ thù không đội trời chung.
Ngoài ra phải kể đến việc phần còn lại của La Liga quá yếu so với 2 ông kẹ này, Mou không thể xây dựng lối chơi phòng ngự khi gặp những kẻ yếu như vậy. Real đã tấn công và thắng như chẻ tre, để rồi khi gặp Barca, đội bóng quen tấn công ấy không thể triển khai hệ thống phòng ngự như ý muốn, cộng với sức ép từ giới truyền thông, khán giả, ban lãnh đạo khiến các ngôi sao của Real cóng chân, thua cuộc là điều tất yếu. Tuy nhiên...
Real mùa này thật sự đã mạnh hơn Barca
Khoảng cách 7 điểm đã nói lên điều đó. Real dù toàn thua trong siêu kinh điển nhưng phong độ của họ rất ổn định. Mou rất tinh tường trong việc tìm ra những miếng ghép phù hợp để đội bóng trở nên hoàn hảo. Với Barca, các đội bóng khác đã biết cách phá lối chơi tiqui-taca, quá phụ thuộc vào Messi, PEP thì vẫn loay hoay tìm kiếm cầu thủ nhằm hoàn thiện đội hình nhưng vẫn chưa thành,... khả năng trắng tay mua này của họ là rất cao. Chỉ cần giữ vững phong độ, ngôi vương La Liga đã trong tầm tay Real, trong một chiều tỉnh táo họ hoàn toàn có thể đánh bại Barca và một chút thiên thời họ hoàn toàn có thể lên ngôi ở Champions League.
(Bạn đọc: Anh Tuấn)
Không thể phủ nhận năng lực của PEP khi biến đội hình thiện chiến của Barca thành cỗ máy hủy diệt với sức tấn công vũ bão. Họ làm tôi liên tưởng đến Arsenal thời hoàng kim bất bại năm nào, thậm chí là mạnh hơn. Bất kỳ đội bóng nào chơi đôi công với Barca có nghĩa là chấp nhận thua cuộc. Từ MU, Arsenal, đến cả Real (điển hình là thất bại 5-0 trận siêu kinh điển đầu tiên) đều thất bại khi đầu tay đôi với Barca. Cách duy nhất để có điểm, thậm chí là đánh bại Barca, chỉ có phòng ngự. Rubin Kazan, Inter và các đội bóng yếu La Liga mùa này đã làm rất tốt điều này. Mou cũng rất hiểu điều đó nhưng...
Real của Mou không thể đá phòng ngự
![]() |
| Có quá nhiều lí do chống lại Real-Mou. Ảnh: Internet |
Đáng ngạc nhiên là một HLV ưa thích lối đá chặt chẽ, phòng ngự như Mou lại không thể làm điều đó với Real khi gặp Barca dù ông đã từng xây dựng một Inter cứng cựa đánh bại cả Barca. Nhưng đó là Inter, nơi vinh danh lối đá catenacio, nơi Mou có thể dễ dàng xây dựng lối đá chặt chẽ mà không gặp rắc rối gì. Với Real, nơi sở hữu những ngôi sao tấn công thượng thặng, nơi mà CĐV luôn mong chờ những chiến thắng hoành tráng, nơi mà lòng tự tôn không cho phép các ngôi sao chịu lép vế trước kẻ thù không đội trời chung.
Ngoài ra phải kể đến việc phần còn lại của La Liga quá yếu so với 2 ông kẹ này, Mou không thể xây dựng lối chơi phòng ngự khi gặp những kẻ yếu như vậy. Real đã tấn công và thắng như chẻ tre, để rồi khi gặp Barca, đội bóng quen tấn công ấy không thể triển khai hệ thống phòng ngự như ý muốn, cộng với sức ép từ giới truyền thông, khán giả, ban lãnh đạo khiến các ngôi sao của Real cóng chân, thua cuộc là điều tất yếu. Tuy nhiên...
Real mùa này thật sự đã mạnh hơn Barca
Khoảng cách 7 điểm đã nói lên điều đó. Real dù toàn thua trong siêu kinh điển nhưng phong độ của họ rất ổn định. Mou rất tinh tường trong việc tìm ra những miếng ghép phù hợp để đội bóng trở nên hoàn hảo. Với Barca, các đội bóng khác đã biết cách phá lối chơi tiqui-taca, quá phụ thuộc vào Messi, PEP thì vẫn loay hoay tìm kiếm cầu thủ nhằm hoàn thiện đội hình nhưng vẫn chưa thành,... khả năng trắng tay mua này của họ là rất cao. Chỉ cần giữ vững phong độ, ngôi vương La Liga đã trong tầm tay Real, trong một chiều tỉnh táo họ hoàn toàn có thể đánh bại Barca và một chút thiên thời họ hoàn toàn có thể lên ngôi ở Champions League.
(Bạn đọc: Anh Tuấn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001















