Tại sao lại ghét Messi?

16:23 Thứ sáu 11/01/2013

Mấy ngày gần đây, câu chuyện Lionel Messi giành Quả bóng Vàng lần thứ tư liên tiếp đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi nóng bỏng giữa fan của M10 và CR7. Cuộc tranh cãi trở nên cực kỳ căng thẳng khi hai bên cố gắng nâng thần tượng của mình bằng mọi cách, kể cả “dìm” bằng được đối phương. Những tranh cãi sẽ không có gì đáng bàn nếu lý lẽ của nó là chính xác và lời nói có văn hóa, nhưng buồn thay, một bộ phận không nhỏ fan lại có những cách nhìn sai lệch về hai ngôi sao này, đặc biệt là về Messi, gây nên những cuộc khẩu chiến không đáng có.

Công nhận một điều rằng, Ronaldo của Madrid đã khác rất nhiều so với Ronaldo của United hơn 4 năm về trước: hoàn thiện hơn về kỹ năng, trưởng thành hơn về suy nghĩ, được nhiều người yêu quý hơn, dẫu rằng vẫn có đôi lúc bản tính cao ngạo, thích chinh phục của anh khiến nhiều người khó chịu. Nhưng những fan của CR7, xin đừng vì thần tượng của mình mà bôi nhọ, “dìm hàng” Messi một cách mù quáng.

Xin đừng vì đố kỵ mà ghét anh! Ảnh: Internet.

Tại sao lại không yêu quý Messi, khi con người này mỗi lần ra sân đều thi đấu với 100% khao khát, không màng đến tư lợi cá nhân, chỉ xem trận đấu như một trò chơi, đầy đam mê, khao khát, như đứa trẻ với món đồ chơi của mình? Trước đối thủ lớn như Madrid, M.U, Milan hay trước đội bóng nhỏ như Sociedad, Getafe, Messi đều thi đấu như thể đó là lần cuối cùng được đá bóng. Tại sao lại ghét Messi, chỉ vì anh nói rằng mọi danh hiệu cá nhân không bằng chiến thắng của tập thể? Sao lại gọi đấy là giả tạo? Một con người chỉ vì thể hiện bản tính khiêm tốn vốn có của mình, chỉ vì không vỗ ngực mà hét rằng tôi là số một thế giới, là huyền thoại bóng đá hay cái gì đó đại loại như thế, mà lại bị coi là giả tạo ư? Mới đây, khi Messi gửi tặng Gerd Muller chiếc áo với lời tri ân của mình, một fan đã bình luận đầy mỉa mai thế này: “M10 khôn lắm, khen Muller với sự tôn trọng và khâm phục, trong khi anh ấy đã vượt qua ông ta. Thật ra anh ta muốn mọi người khen bằng cách khen một người khác dưới mình”. Sự thật là M10 đã được nhận quá nhiều lời khen rồi, và ngay khi phá kỷ lục của Muller, chính ông cũng đã có lời chúc mừng Messi. Một hành động tri ân nho nhỏ như vậy mà lại bị hiểu là giả tạo, khôn lỏi ư?

Tại sao lại ghét Messi, chỉ vì anh được đá trọng một tập thể đã quá hiểu nhau, chỉ vì những bàn thắng của anh có được sự hỗ trợ quá tốt của đồng đội? Hãy nhìn xem, Ronaldo, Persie, Suarez có thể rê bóng qua 2, 3 cầu thủ là nhiều, nhưng Messi lừa bóng qua 4 đến 5 người thường xuyên, gần như ở mọi trận đấu. Nếu như không phải vì tài năng cá nhân, sao có thể làm như vậy? Villa, Sanchez, Pedro cũng được ngần ấy con người hỗ trợ, nhưng đâu có làm được như Messi.

Tại sao lại ghét Messi, chỉ vì bản tính hiền lành có phần nhút nhát của anh? Trong sân luôn cống hiến hết mình, không ăn vạ, chơi xấu, thậm chí có nhiều tình huống đội bạn cố tình phạm lỗi trong vòng cấm mà anh không ngã, vẫn tiếp tục rê bóng. Ngoài đời thì không rượu chè thâu đêm, không ngoại tình ong bướm, không đòi hỏi lương bổng, đãi ngộ, không ngúng nguẩy làm cao, chỉ biết đá bóng và đá bóng,…

Tại sao lại ghét Messi, khi anh không thể quyết định được ai sẽ bầu cho mình Quả bóng Vàng, mà chỉ đơn giản là người lên nhận giải thưởng? Những “trò hề” làm sai lệch các phiếu bầu của FIFA đang được báo chí nhắc đên (nếu có), cũng đâu phải do anh muốn thế. Sự lựa chọn của các nhà báo thể thao cũng là ý kiến cá nhân, anh đâu có tiếp xúc với từng người để đề nghị bỏ phiếu cho mình. Anh chỉ đá bóng và đá bóng, và cái nhìn thiện cảm cho anh lớn lên từng ngày trong lòng mọi người, khiến cho người ta muốn bỏ phiếu cho anh. Thế thì có gì sai?

Thực tế rằng ở Việt Nam hiện nay, nhiều người không ưa Messi không hẳn bởi họ là fan của Real hay Ronaldo, mà có nhiều người là fan của những đội bóng khác đã từng bị Barca và Messi đánh bại trong những năm gần đây. Cay cú vì bị thua, hay một chút ghen tị về thành công của Barca giai đoạn qua, cộng thêm một số cầu thủ Barca có hành vi không đẹp như Busquets, Alves mà ghét Barca, thành ra ghét “lây” cả Messi. Điều buồn cười là, rất nhiều người sỉ nhục Messi hôm nay bằng cách tâng bốc Ronaldo lên, nhưng họ quên mất rằng chính họ 6 năm trước còn ghét CR7 của MU thậm tệ như thế nào.

Thế mới biết, ranh giới yêu ghét đôi khi thật mơ hồ. Người ta có thể bị ghét khi tự nhận mình là số một, số hai và số ba thế giới, nhưng người ta cũng có thể bị ghét chỉ vì mình là số một nhưng lại chưa bao giờ nhận mình là số một.

(Bạn đọc: Livsteve)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục