![](https://media.bongda.com.vn/editor-upload/2025-2-12/huynh_trung_phong/gettyimages-2199110257-612x612.jpg)
Tối nay, Buriram United đã trải qua một trận đấu đầy cảm xúc, khi đánh bại Ulsan Hyundai với tỷ số 2-1 trên sân nhà trong khuôn khổ lượt trận thứ 7 vòng bảng AFC Champions League Elite. Đội bóng Thái Lan đã thể hiện sự quyết tâm và bản lĩnh khi có màn lội ngược dòng đầy ấn tượng ở những phút cuối trận, mang về 3 điểm quý giá trong cuộc đua giành vé đi tiếp.
Trận đấu khởi đầu với thế trận cân bằng, khi cả hai đội đều có những cơ hội nguy hiểm. Phút 20, Buriram vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công đẳng cấp của Bissoli. Tiền đạo này có pha dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vào góc cao khung thành, không cho thủ môn Ulsan Hyundai cơ hội cản phá. Tuy nhiên, đội khách không mất nhiều thời gian để đáp trả và liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm. Đến phút 45+1, Jang Si-Young tận dụng tốt đường chọc khe của Darijan Bojanic, dứt điểm chính xác để đưa trận đấu về vạch xuất phát trước khi hiệp một khép lại.
Bước sang hiệp hai, Ulsan Hyundai chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng thứ hai, trong khi Buriram United thi đấu chắc chắn và chờ đợi thời cơ phản công. Những tình huống tranh chấp quyết liệt liên tục diễn ra, dẫn đến nhiều pha phạm lỗi và thẻ phạt. Khi trận đấu trôi về những phút cuối, Suphanat Mueanta - tiền đạo chủ lực của ĐT Thái Lan, đã trở thành người hùng của đội chủ nhà. Phút 90+3, nhận đường tạt bóng chuẩn xác từ Dion Cools, cầu thủ trẻ này dứt điểm gọn gàng, đánh bại thủ môn Ulsan Hyundai, ấn định chiến thắng 2-1 cho Buriram United.
Khoảnh khắc bùng nổ ấy khiến khán đài sân Chang Arena như vỡ òa trong niềm vui sướng. Ulsan Hyundai dù rất nỗ lực nhưng không thể có thêm bàn thắng nào trong khoảng thời gian bù giờ còn lại. Chung cuộc, Buriram United giành trọn 3 điểm và tạo lợi thế quan trọng tại vòng bảng AFC Champions League. Với chiến thắng này, Buriram đang đứng thứ 6 tại bảng A và rộng cửa giành vé đi tiếp, trong khi Ulsan đã hết hy vọng với vị trí thứ 11.