Sự kiện M.U: Con tim và lý trí

13:51 Chủ nhật 18/03/2012

Nắng mưa, bão tố, thời gian, khoảng cách, nỗi buồn… chừng ấy thứ sẽ vẫn đến và đi khi nào người ta còn là fan chân chính của một câu lạc bộ bóng đá. Và cái gì còn lại cuối cùng sau tất cả thì đó mới là tình yêu.

Những cú đánh vào con tim

Đây là mùa giải không dành cho người yếu tim, thật vậy. Người ta sẽ phải hân hoan tột độ trong những giờ phút trình làng của cái thế hệ được coi là “để đánh bại Barca”, sau đó lại phải nhận một gáo nước cứng người khi M.U đại bại 1-6 trước đội bóng cùng thành phố, tiếp đến là chuỗi ngày thoắt vui thoắt buồn, để rồi tột đỉnh là thất vọng ê chề khi Quỷ đỏ bị đá bay khỏi giải đấu được coi là “hạng 2” châu Âu sau khi đã bị loại không kém phần tủi hổ ở giải “hạng nhất”.

Thăng hoa đầu mùa để làm gì khi nó chỉ xát thêm muối vào nỗi đau của các cổ động viên, bất chấp M.U đang còn nhiều cơ hội vô địch Premier League. M.U những ngày đầu mùa giàu sức sống bao nhiêu, biến hóa bao nhiêu, thì M.U của giờ đây mong manh, dễ bắt bài, và phải “lết” từng bước qua từng trận đấu. Ai nỡ trách những người mộng mơ khi họ đặt niềm tin vào những Phil Jones, Tom Cleverley, Ashley Young, De Gea… là thế, nó giống như vẽ nên một bức tranh đẹp rồi gạch xóa chằng chịt ngay trước mặt người yêu nó.

M.U vẫn còn đó cuộc chạy đua sinh tử với người hàng xóm ồn ào. Ảnh: Internet.

Đã có những chấn thương quái ác cướp nhiều người khỏi tay Sir Alex, nhưng nó khó có thể lấy ra biện minh cho thứ bóng đá mà Quỷ đỏ thể hiện phần lớn thời gian qua. M.U không chỉ thiếu đường nét, họ còn thiếu đi sức mạnh tinh thần trong những tình huống khó khăn thực sự, thứ sức mạnh của tập trung và nhiệt huyết mà có thể giúp cả đội bóng yếu đánh bại đội bóng mạnh hơn. Tiếc là M.U hôm nay lại thường chỉ là nạn nhân của sức mạnh ấy. Còn đâu bản lĩnh lớn của nhà vô địch, của đội bóng được yêu mến hàng đầu thế giới? Màu áo đỏ rực lửa kia sao mà nhạt nhòa hơn cả sắc xanh lãnh đạm của Man City - đội bóng đã có những trận đấu đi ngược dòng nước một cách kiên cường, mạnh mẽ-dù thua-nhưng khiến người ta khó mà không khâm phục bởi ý chí nghị lực của dàn sao ngày một hết rời rạc dưới tay Mancini. Thậm chí một Chelsea được cho là “đã hết thời” cũng thi đấu “như lên đồng” để giằng lại tấm vế tứ kết Champions League tưởng như đã nằm gọn trong tay Napoli - một đối thủ vô cùng sừng sỏ với hàng công cực mạnh. Để một Bilbao hạng trung La Liga áp đảo với đúng nghĩa đen của nó trong cả hai lượt trận, M.U cũng chỉ là đặt thêm một mảnh đen nữa vào tấm hình xếp vốn đã nhiều tăm tối, khi mà người hâm mộ cũng không còn quá bất ngờ với những cú đánh vào con tim - nơi họ lưu giữ hình dung Quỷ đỏ.

Duy lý trí

Nhưng, gạt bỏ những cảm xúc nhất thời ấy, mọi thứ hiện ra cũng không có gì quá khó hiểu. M.U đang trong thời kỳ chuyển giao thế hệ, Premier League đang trong thời kỳ chuyển giao quyền lực, còn cả châu Âu đang trong thời kỳ chuyển giao trật tự bóng đá. Bản lĩnh của một đội bóng là tổng hòa bản lĩnh của từng cá nhân, và xét về mặt con người, M.U chính là đội bóng đuối nhất trong những ông lớn ngay ở phạm vi nước Anh. Dù bết bát suốt mùa, nhưng Chelsea còn đó một Drogba xuất sắc nhất châu Phi, M.U cũng có một Rooney với vai trò tương tự, nhưng khi Chelsea còn có Juan Mata đầy biến ảo thì M.U không còn ai để so sánh. Tottenham còn có những Adebayor, Bale, Modric, Van der Vaart - những cựu binh và những con mồi được thèm khát của Giải ngân hà Real, M.U có ai ngoài Rooney nữa? Còn so với Man City thì lại càng khập khiễng vô cùng. Già nghĩa là lực bất tòng tâm, mà trẻ thì “tâm” khó làm chủ “lực”, vậy nên để lúc nào cũng có người kéo đội bóng lên thì M.U chỉ trông mong vào những cá nhân như Rooney mà thôi, ai có thể bắt Sir Alex “tham lam” cho được, dẫu ông có xoay xở tài đến thế nào. Đá đẹp, đá hết sức mình mọi lúc mọi nơi ư? Để 7 năm trắng tay như Pháo thủ ư? Vung tiền mua sắm ư? Nó thích hợp hơn nếu người ta là fan của vài đội bóng khác. Đòi Sir Alex từ chức? chắc chắn các cổ động viên M.U thực sự sẵn sàng đánh đổi bất cứ danh hiệu nào để được thấy ông ngồi lại dù chỉ thêm một năm trước cái ngày chia tay mà chắc chắn hàng triệu người sẽ không cầm được nước mắt ấy.

Còn tràn trề hi vọng vô địch Premier League, đó đã là thành quả quá lớn cần ghi nhận ở thời điểm này của M.U, khi biết rằng Tottenham - một đội bóng “có sao” hơn đang phải bám đuôi xa lắc dù không phải dàn sức nhiều mặt trận như M.U, và một Man City lực lượng chỉ còn thua mỗi Barca và Real cũng không thể lấy tiền “đè” được Quỷ đỏ trong cuộc đua vô địch. Xa hơn, ở châu lục, lối đá nhỏ, nhuyễn, tốc độ cao và ăn ý đang lên ngôi với Barca là hình mẫu lớn, và nó càng tối đa hiệu quả với sự kết hợp bằng những cầu thủ ngôi sao. Cách đá dùng nhiều thể lực, chậm rãi và cần thời gian quan sát ở Anh đã không còn đắc sách, nó ngày càng dễ bị khống chế bởi các đối thủ bên ngoài. Chỉ có Man City có đủ nhân lực với bản năng của những siêu sao, và Arsenal tuy “thiếu người” nhưng có “tư tưởng” là phần nào tiếp cận được lối chơi phối hợp đẳng cấp ấy.

M.U cần tập trung cho mục tiêu cuối cùng là ngôi vương tại Giải ngoại hạng. Dù nó không thật sự thuyết phục người xem, nhưng lúc này khó ai đòi hỏi được nhiều hơn thế. Cuộc đời là vậy, lúc tiến lúc lùi, và tình yêu là vậy -“nghèo thì cùng nhịn, giàu thì cùng hưởng” - như có fan M.U đã nói sau trận thua Bilbao ở Tây ban Nha. Có thể mùa hè tới, và mùa giải sau, sẽ có một M.U khác, cái mới sẽ đến, cái trẻ sẽ “già”, còn lúc này nếu ai còn yêu, hãy tạm gạt hết đi để duy lý trí: chức vô địch Premier League.

(Bạn đọc: Trần Mạnh Quang)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục