Ancelotti đã sở hữu một sự nghiệp huấn luyện đầy vinh vang mà bất kể chiến lược gia nào cũng mong muốn khi đã kinh qua rất nhiều câu lạc bộ danh tiếng như Juventus, AC Milan, Chelsea, Paris Saint Germain và hiện tại là câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid. Xuất thân là một tiền vệ, ông được coi là người đầu tiên của lịch sử bóng đá thi đấu ở vị trí tiền vệ tổ chức, một vị trí mà sau này trở thành chìa khóa của bóng đá hiện đại với những tên tuổi như Pep Guardiola, Demetrio Albertini và Andrea Pirlo.
Ông là một trong những người hiếm hoi giành được danh hiệu Champions League trên cả cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Đặc biệt, Carletto nổi tiếng với phong cách lịch lãm, nhã nhặn để có thể làm hài lòng những ông chủ câu lạc bộ khó tính nhất, từ Silvio Berlusconi (AC Milan), Roman Abramovich (Chelsea), Nasser Al-Khelaifi (PSG) và hiện nay là Florentino Perez (Real Madrid).
Không ít lần các ông chủ khó tính kia đã can thiệp vào công việc chuyên môn của Carletto thế nhưng chiến lược gia người Italia đã rất tài tình để xử lý hài hòa các lợi ích và mang về thành công cho đội bóng. Khi còn dẫn dắt AC Milan và Chelsea, nhiều lần Carletto buộc phải sử dụng những cầu thủ do ý muốn của ông chủ chứ không xuất phát từ yêu cầu chiến thuật mà trường hợp của những Ronaldinho hay Fernando Torres là tiêu biểu hơn cả.
Một điều đáng khen ở Ancelotti là khả năng “chịu đựng”. Ông chưa bao giờ có những phản ứng thái quá kiểu Mourinho, ông chỉ tập trung vào chuyên môn và cố gắng xử lý hài hòa các mối quan hệ. Chính vì thế, ông là mẫu huấn luyện viên được rất nhiều câu lạc bộ ưa thích.
Chưa hết, khả năng quản lý các ngôi sao cũng là một ưu điểm rất đáng khen ngợi của Carletto. Từng dẫn dắt những siêu sao hàng đầu thế giới với những cái tôi rất lớn trên sân cỏ lẫn phòng thay đồ, ông đã thể hiện tài năng quản lý tuyệt vời để các ngôi sao ấy phải kiêng nể và thi đấu theo đúng sự chỉ đạo chiến thuật của ông. Điển hình cho tài năng quản lý nội bộ của Carletto thể hiện ở việc ông đã nhanh chóng ổn định phòng thay đồ của Real từ “đống lùm xùm” do Mourinho để lại và hiện thực hóa giấc mơ Decima của Los Blancos sau 12 năm chờ đợi.
Tuy nhiên, thời gian qua xuất hiện những “bất thường” trong phong cách của Ancelotti. Trước đây, dù dẫn dắt bất kỳ câu lạc bộ nào, thành công hay thất bại, Carletto vẫn chưa bao giờ phê phán, chê bai người tiền nhiệm hay cầu thủ mà mình từng huấn luyện. Thế nhưng, chỉ hơn một năm dẫn dắt Real, ông đã chỉ trích Mou đã “phá nát” phòng thay đồ của câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha: “Trước khi tới đây, tôi đã nhận thức được rằng có quá nhiều vấn đề trong phòng thay đồ vì vấn đề của các cầu thủ với Mourinho. Mọi chuyện nội bộ của Real Madrid đều bị phơi bày trên mặt báo. Nhưng tôi tới đây, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Tôi chẳng phải đối diện với xung đột nào. Thực tế, tôi chẳng có động thái nào cả. Mọi chuyện đã yên bình khi tôi tới đây. Chẳng có tranh cãi nào trong phòng thay đồ cả”.
Lần đầu tiên, Ancelotti phê bình người khác và ca ngợi mình, thật lạ lẫm lắm thay! Chưa hết, khi Di Maria chia tay Real để chuyển sang thi đấu cho Man Utd, Carletto đã không ngần ngại buông ra những lời cay nghiệt nhằm vào tiền vệ người Argentina mặc dù chính ông cũng rất yêu thích “thiên thần” này: “Di Maria đòi rất nhiều tiền và lại muốn ra đi để tìm kiếm điều đó. Câu lạc bộ không thể đáp ứng số tiền mà Di Maria muốn. Họ nói tôi là người quản lý đội bóng. Điều này đúng. Tôi huấn luyện vì câu lạc bộ, không phải vì những cầu thủ”.
Đặc biệt, Ancelotti còn “to gan” khi tuyên bố nếu Perez can thiệp vào công việc chuyên môn ở Real, ông sẽ ngay lập tức từ chức “Tôi có cái may là luôn được làm việc với những chủ tịch thông minh. Họ không chỉ là fan của bóng đá mà còn là những nhà lãnh đạo kinh doanh bậc thầy. Họ đủ tỉnh táo để không can thiệp vào công việc của huấn luyện viên.
Nếu một vị chủ tịch đề nghị tôi chọn ai vào đội hình chính, tôi từ chức ngay.” Đây là những thay đổi rất “bất thường” của Ancelotti – một huấn luyện viên từ trước đến nay trông rất “ngoan hiền”. Có phải sau những năm tháng thăng trầm trong sự nghiệp huấn luyện, ông đã tích lũy được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để cho phép mình thể hiện cái tôi đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của mình đối với câu lạc bộ giống như cách… Mourinho đã làm.
Thật thú vị khi chứng kiến một huấn luyện viên ôn hòa như Carletto nay đã biết “chảnh”. Đó là thứ gia vị giúp cho La Liga cũng như Champions League năm nay thêm phần kịch tính và hấp dẫn.
(Bạn đọc: Trần Hải Đoàn)
Ông là một trong những người hiếm hoi giành được danh hiệu Champions League trên cả cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Đặc biệt, Carletto nổi tiếng với phong cách lịch lãm, nhã nhặn để có thể làm hài lòng những ông chủ câu lạc bộ khó tính nhất, từ Silvio Berlusconi (AC Milan), Roman Abramovich (Chelsea), Nasser Al-Khelaifi (PSG) và hiện nay là Florentino Perez (Real Madrid).
Không ít lần các ông chủ khó tính kia đã can thiệp vào công việc chuyên môn của Carletto thế nhưng chiến lược gia người Italia đã rất tài tình để xử lý hài hòa các lợi ích và mang về thành công cho đội bóng. Khi còn dẫn dắt AC Milan và Chelsea, nhiều lần Carletto buộc phải sử dụng những cầu thủ do ý muốn của ông chủ chứ không xuất phát từ yêu cầu chiến thuật mà trường hợp của những Ronaldinho hay Fernando Torres là tiêu biểu hơn cả.
![]() |
| Một HLV Carlo Ancelotti khác lạ tại Bernabeu. Ảnh: Internet |
Một điều đáng khen ở Ancelotti là khả năng “chịu đựng”. Ông chưa bao giờ có những phản ứng thái quá kiểu Mourinho, ông chỉ tập trung vào chuyên môn và cố gắng xử lý hài hòa các mối quan hệ. Chính vì thế, ông là mẫu huấn luyện viên được rất nhiều câu lạc bộ ưa thích.
Chưa hết, khả năng quản lý các ngôi sao cũng là một ưu điểm rất đáng khen ngợi của Carletto. Từng dẫn dắt những siêu sao hàng đầu thế giới với những cái tôi rất lớn trên sân cỏ lẫn phòng thay đồ, ông đã thể hiện tài năng quản lý tuyệt vời để các ngôi sao ấy phải kiêng nể và thi đấu theo đúng sự chỉ đạo chiến thuật của ông. Điển hình cho tài năng quản lý nội bộ của Carletto thể hiện ở việc ông đã nhanh chóng ổn định phòng thay đồ của Real từ “đống lùm xùm” do Mourinho để lại và hiện thực hóa giấc mơ Decima của Los Blancos sau 12 năm chờ đợi.
Tuy nhiên, thời gian qua xuất hiện những “bất thường” trong phong cách của Ancelotti. Trước đây, dù dẫn dắt bất kỳ câu lạc bộ nào, thành công hay thất bại, Carletto vẫn chưa bao giờ phê phán, chê bai người tiền nhiệm hay cầu thủ mà mình từng huấn luyện. Thế nhưng, chỉ hơn một năm dẫn dắt Real, ông đã chỉ trích Mou đã “phá nát” phòng thay đồ của câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha: “Trước khi tới đây, tôi đã nhận thức được rằng có quá nhiều vấn đề trong phòng thay đồ vì vấn đề của các cầu thủ với Mourinho. Mọi chuyện nội bộ của Real Madrid đều bị phơi bày trên mặt báo. Nhưng tôi tới đây, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Tôi chẳng phải đối diện với xung đột nào. Thực tế, tôi chẳng có động thái nào cả. Mọi chuyện đã yên bình khi tôi tới đây. Chẳng có tranh cãi nào trong phòng thay đồ cả”.
Lần đầu tiên, Ancelotti phê bình người khác và ca ngợi mình, thật lạ lẫm lắm thay! Chưa hết, khi Di Maria chia tay Real để chuyển sang thi đấu cho Man Utd, Carletto đã không ngần ngại buông ra những lời cay nghiệt nhằm vào tiền vệ người Argentina mặc dù chính ông cũng rất yêu thích “thiên thần” này: “Di Maria đòi rất nhiều tiền và lại muốn ra đi để tìm kiếm điều đó. Câu lạc bộ không thể đáp ứng số tiền mà Di Maria muốn. Họ nói tôi là người quản lý đội bóng. Điều này đúng. Tôi huấn luyện vì câu lạc bộ, không phải vì những cầu thủ”.
Đặc biệt, Ancelotti còn “to gan” khi tuyên bố nếu Perez can thiệp vào công việc chuyên môn ở Real, ông sẽ ngay lập tức từ chức “Tôi có cái may là luôn được làm việc với những chủ tịch thông minh. Họ không chỉ là fan của bóng đá mà còn là những nhà lãnh đạo kinh doanh bậc thầy. Họ đủ tỉnh táo để không can thiệp vào công việc của huấn luyện viên.
Nếu một vị chủ tịch đề nghị tôi chọn ai vào đội hình chính, tôi từ chức ngay.” Đây là những thay đổi rất “bất thường” của Ancelotti – một huấn luyện viên từ trước đến nay trông rất “ngoan hiền”. Có phải sau những năm tháng thăng trầm trong sự nghiệp huấn luyện, ông đã tích lũy được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để cho phép mình thể hiện cái tôi đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của mình đối với câu lạc bộ giống như cách… Mourinho đã làm.
Thật thú vị khi chứng kiến một huấn luyện viên ôn hòa như Carletto nay đã biết “chảnh”. Đó là thứ gia vị giúp cho La Liga cũng như Champions League năm nay thêm phần kịch tính và hấp dẫn.
(Bạn đọc: Trần Hải Đoàn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001















