Trận lượt về vòng 16 đội CONCACAF Champions Cup 2026 giữa Los Angeles FC và Real Espana đã khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về đội chủ nhà. Dù được kỳ vọng lớn, ngôi sao Son Heung-min lại có một ngày thi đấu vô cùng mờ nhạt trước khi sớm bị thay ra.
Nắm lợi thế lớn sau chiến thắng 6-1 ở trận lượt đi, đại diện đến từ Mỹ nhập cuộc khá thong dong. Son Heung-min đá chính nhưng không để lại nhiều dấu ấn trên mặt trận tấn công. Theo thống kê từ Fotmob, tiền đạo người Hàn Quốc chỉ chạm bóng 22 lần và không tung ra bất kỳ cú sút hay đường chuyền tạo cơ hội nào.
Những pha bóng đáng chú ý nhất của anh là hai tình huống việt vị ở phút thứ 8 và thứ 10. Ngay sau khi hiệp một kết thúc, Son Heung-min đã phải ngậm ngùi rời sân nhường chỗ cho tài năng trẻ Nathan Ordaz.
Sang hiệp hai, Los Angeles FC tiếp tục duy trì thế lấn lướt. Thành quả đến ở phút thứ 64 của trận đấu. Từ một tình huống phối hợp đá phạt, Nkosi Tafari chớp thời cơ tung cú dứt điểm chân trái cận thành, ghim bóng vào lưới để mở tỷ số. Bàn thắng này đã dập tắt hoàn toàn hy vọng mong manh của đội khách.
Kịch tính được đẩy lên ở cuối trận. Phút thứ 88, Kenneth Nielsen phạm lỗi trong vòng cấm, biếu cho Real Espana một quả phạt đền. Tuy nhiên, trên chấm 11m, cú sút góc phải của Jhow Benavidez đã bị thủ môn Thomas Hasal xuất sắc cản phá. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho đến lúc tiếng còi mãn cuộc vang lên. Los Angeles FC chính thức bước tiếp với tổng tỷ số chung cuộc là 7-1.














