Nhưng thật lòng mà nói nếu không có lòng can đảm và mạo hiểm, thì cựu HLV Everton đã không ngồi vào "chiếc ghế nóng" tại sân Old Trafford đã quá quen thuộc với tên tuổi lẫy lừng của HLV Alex Ferguson suốt 27 năm dài ông dẫn dắt biết bao ngôi sao huyền thoại của Quỷ đỏ MU khét tiếng Châu Âu. Vì uy tín của "Ngài máy sấy tóc" người đồng hương Scotland, David Moyes mới bạo gan dứt áo ra đi khi sự nghiệp tại Everton đang tiến triển tốt đẹp.
Vì tin tưởng vào sự tiến cử của Sir Alex khi chọn Moyes vào vị trí " Người được chọn", nên Moyes can đảm và tự tin nhảy vào cuộc chơi Premier League đầy khốc liệt với CLB giàu thành tích bậc nhất của bóng đá Anh là Manchester United, với biệt danh Quỷ đỏ sẵn sàng đe dọa "nuốt chửng" các đối thủ khác dưới triều đại của Sir Alex tài ba và đầy cá tính của một vị HLV biết cách làm thế nào cho các cầu thủ, nhất là những cầu thủ ngôi sao đá bóng giỏi nhưng cá tính nóng nảy, ương bướng như Cantona, Roy Kean, Beckham phải tuân phục mệnh lệnh chỉ đạo chiến thuật và uy danh của ông một cách triệt để.
Moyes trẻ hơn Sir Alex tuổi đời, tuổi nghề và danh tiếng cũng chênh lệch một trời, một vực. Nắm quyền lèo lái MU chỉ một mùa giải đấu thì làm sao điều khiển và buộc các ngôi sao MU tuân phục mình được. 27 năm dài, Quỷ đỏ quá quen và tuân phục cách cầm quân của "Ngài máy sấy tóc" rồi còn đâu. Vì thế Moyes về MU thì ngay lập tức lập nhiều "kỷ lục" về thua trận hơn là chiến thắng, nhất là những trận thua muối mặt liên tiếp, chưa từng xảy ra trên sân nhà Old Trafford qua bao đời HLV của MU, khiến các Manucian không nén được sự phẫn nộ cực độ lên tiếng chỉ trích, chê bai cách cầm quân của Moyes kém cỏi. Dư luận khán giả liên tục "ném đá" vào vị HLV đáng thương 51 tuổi kia.
Moyes cũng biết trước khó khăn, hiểm họa đang chờ đón ông tại MU. Nhưng cái hơn của Moyes là ông vẫn can đảm nhận trọng trách mà Sir Alex đã đề cử với BHL Quỷ đỏ cho chức vụ HLV trưởng. Moyes phải xây lại từ đống đổ nát mà Sir Alex để lại. Cầu thủ thì già nua, nhất là hàng hậu vệ với các ngôi sao trụ cột trên 32, 33 tuổi đã quá chậm chạp như Vidic, Ferdinand, Evra....Hàng tiền vệ kém sáng tạo, thi đấu bạc nhược cùng hàng tiền đạo kém sắc sảo, lo tranh giành vị trí đội trưởng như Rooney và Van Persie hơn là nỗ lực thi đấu với khát khao chiến thắng thì những thất bại liên tiếp xảy ra là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên HLV David Moyes trước khi bị sa thải ở mùa bóng qua, đã cố gắng chứng tỏ mình có cái tình cảm với đội bóng cũ, và cũng có trách nhiệm của một HLV khi từng nắm quyền một CLB danh tiếng như MU. Ông đã thể hiện cho mọi người biết mình cũng biết cách lấy lại uy tín và tính cách đáng khen của một HLV chuyên nghiệp.
David Moyes đã bất ngờ gây sốc trên cộng đồng mạng khi ông thể hiện việc làm đậm tính nhân văn qua việc giới thiệu vị HLV trẻ tuổi mới 22 tuổi, Sohail Rehman cho BHL Man đỏ vào vị trí HLV đào tạo và phát hiện các cầu thủ tài năng trẻ cho CLB của mình. Lần đầu tiên, một HLV tật nguyền vì bệnh vẹo cột sống, phải ngồi xe lăn như Rehman được tham gia vào thành phần Ban Huấn Luyện của MU.
Đây là một sự thay đổi lớn. Ngoài tình cảm con người với nhau. Thể hiện sự bình đẳng, BHL của MU còn chứng tỏ biết trọng dụng tài năng đúng lúc. Biết đâu dù tật nguyền, nhưng với niềm đam mê bóng đá cháy bỏng, cùng kiến thức sâu rộng về chiến thuật, có con mắt sắc bén trong phát hiện nhân tài bóng đá, Rehman sẽ làm tốt công việc mà một vị HLV lành lặn và lão luyện như "Giáo sư" Wenger của Arsenal đã từng làm trong công tác đào tạo cầu thỉ trẻ tài năng thành ngôi sao danh tiếng trên đấu trường Bóng đá Quốc tế.
Trên hết Sohail Rehman sẽ là người cứu vớt danh dự và uy tín cho David Moyes nếu Rehman thành công tại MU. Khi không thành công về mặt nào đó thì ta xoay qua nỗ lực thành công về mặt khác. Đó mới là điều đáng khen, thể hiện ý chí và nghị lực của một người có tài năng, không bao giờ chịu đầu hàng số phận nghiệt ngã xảy ra đối với mình.
(Bạn đọc Hoàng Thảo)
![]() |
Sohail Rehman. Ảnh internet |
Vì tin tưởng vào sự tiến cử của Sir Alex khi chọn Moyes vào vị trí " Người được chọn", nên Moyes can đảm và tự tin nhảy vào cuộc chơi Premier League đầy khốc liệt với CLB giàu thành tích bậc nhất của bóng đá Anh là Manchester United, với biệt danh Quỷ đỏ sẵn sàng đe dọa "nuốt chửng" các đối thủ khác dưới triều đại của Sir Alex tài ba và đầy cá tính của một vị HLV biết cách làm thế nào cho các cầu thủ, nhất là những cầu thủ ngôi sao đá bóng giỏi nhưng cá tính nóng nảy, ương bướng như Cantona, Roy Kean, Beckham phải tuân phục mệnh lệnh chỉ đạo chiến thuật và uy danh của ông một cách triệt để.
Moyes trẻ hơn Sir Alex tuổi đời, tuổi nghề và danh tiếng cũng chênh lệch một trời, một vực. Nắm quyền lèo lái MU chỉ một mùa giải đấu thì làm sao điều khiển và buộc các ngôi sao MU tuân phục mình được. 27 năm dài, Quỷ đỏ quá quen và tuân phục cách cầm quân của "Ngài máy sấy tóc" rồi còn đâu. Vì thế Moyes về MU thì ngay lập tức lập nhiều "kỷ lục" về thua trận hơn là chiến thắng, nhất là những trận thua muối mặt liên tiếp, chưa từng xảy ra trên sân nhà Old Trafford qua bao đời HLV của MU, khiến các Manucian không nén được sự phẫn nộ cực độ lên tiếng chỉ trích, chê bai cách cầm quân của Moyes kém cỏi. Dư luận khán giả liên tục "ném đá" vào vị HLV đáng thương 51 tuổi kia.
Moyes cũng biết trước khó khăn, hiểm họa đang chờ đón ông tại MU. Nhưng cái hơn của Moyes là ông vẫn can đảm nhận trọng trách mà Sir Alex đã đề cử với BHL Quỷ đỏ cho chức vụ HLV trưởng. Moyes phải xây lại từ đống đổ nát mà Sir Alex để lại. Cầu thủ thì già nua, nhất là hàng hậu vệ với các ngôi sao trụ cột trên 32, 33 tuổi đã quá chậm chạp như Vidic, Ferdinand, Evra....Hàng tiền vệ kém sáng tạo, thi đấu bạc nhược cùng hàng tiền đạo kém sắc sảo, lo tranh giành vị trí đội trưởng như Rooney và Van Persie hơn là nỗ lực thi đấu với khát khao chiến thắng thì những thất bại liên tiếp xảy ra là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên HLV David Moyes trước khi bị sa thải ở mùa bóng qua, đã cố gắng chứng tỏ mình có cái tình cảm với đội bóng cũ, và cũng có trách nhiệm của một HLV khi từng nắm quyền một CLB danh tiếng như MU. Ông đã thể hiện cho mọi người biết mình cũng biết cách lấy lại uy tín và tính cách đáng khen của một HLV chuyên nghiệp.
David Moyes đã bất ngờ gây sốc trên cộng đồng mạng khi ông thể hiện việc làm đậm tính nhân văn qua việc giới thiệu vị HLV trẻ tuổi mới 22 tuổi, Sohail Rehman cho BHL Man đỏ vào vị trí HLV đào tạo và phát hiện các cầu thủ tài năng trẻ cho CLB của mình. Lần đầu tiên, một HLV tật nguyền vì bệnh vẹo cột sống, phải ngồi xe lăn như Rehman được tham gia vào thành phần Ban Huấn Luyện của MU.
Đây là một sự thay đổi lớn. Ngoài tình cảm con người với nhau. Thể hiện sự bình đẳng, BHL của MU còn chứng tỏ biết trọng dụng tài năng đúng lúc. Biết đâu dù tật nguyền, nhưng với niềm đam mê bóng đá cháy bỏng, cùng kiến thức sâu rộng về chiến thuật, có con mắt sắc bén trong phát hiện nhân tài bóng đá, Rehman sẽ làm tốt công việc mà một vị HLV lành lặn và lão luyện như "Giáo sư" Wenger của Arsenal đã từng làm trong công tác đào tạo cầu thỉ trẻ tài năng thành ngôi sao danh tiếng trên đấu trường Bóng đá Quốc tế.
Trên hết Sohail Rehman sẽ là người cứu vớt danh dự và uy tín cho David Moyes nếu Rehman thành công tại MU. Khi không thành công về mặt nào đó thì ta xoay qua nỗ lực thành công về mặt khác. Đó mới là điều đáng khen, thể hiện ý chí và nghị lực của một người có tài năng, không bao giờ chịu đầu hàng số phận nghiệt ngã xảy ra đối với mình.
(Bạn đọc Hoàng Thảo)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001