Trong bóng đá thì vinh quang và thành công là điều mà bất cứ cầu thủ nào cũng luôn mơ ước và khát khao có được nhưng để “chạm tay” được vào đó là không hề dễ dàng. Ai cũng có cho mình một hướng đi riêng tuy vậy hướng đi đó đưa họ đến đâu còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Chính vì thế mà có nhiều sự đối lập khác nhau giữa các cầu thủ; có người vượt qua được những thử thách để khẳng định giá trị của bản thân nhưng cũng có người lại chùn bước trước những khó khăn để rồi mất dần đi sự tự tin cùng khả năng chơi bóng. Điều đó tạo nên hai mảng màu sáng tối trong bức ảnh rộng lớn của giới túc cầu.
Reyes - tài năng “sớm nở chóng tàn”
Từ trước tới nay, Arsenal vẫn luôn được coi là “miền đất hứa” với các cầu thủ trẻ và dưới sự huấn luyện của HLV Wenger đã có rất nhiều “viên ngọc thô” được gọt giũa để trở thành ngôi sao của nền bóng đá thế giới. Tiêu biểu phải kể đến những Van Persie, Fabregas, Theo Walcott, Jack Wilshere… Nhưng trong nhiều năm qua, Arsenal cũng đã không ít lần đối mặt với sự thất bại từ việc đào tạo và phát triển tài năng trẻ, Reyes là một ví dụ điển hình của điều đó.
Vào một ngày mùa đông của năm 2004, cầu thủ trẻ được coi là triển vọng nhất của bóng đá TBN khi đó, Jose Antonio Reyes, có mặt ở Arsenal theo một hợp đồng có giá trị kỷ lục, như thường lệ, các CĐV lại rất háo hức và nhiều người lên tiếng chúc mừng HLV Arsene Wenger đã có được một viên ngọc quý.
Hồi ấy giải đấu La Liga còn chưa đạt đến thời kỳ đỉnh cao và bóng đá TBN nói chung cũng không có quá nhiều tài năng trẻ được sản sinh như bây giờ. Khi đó khoản tiền 10,5 triệu bảng (có thể lên đến 17 triệu bảng) được giành cho một cầu thủ mới 20 tuổi được xem là một cơn địa chấn của TTCN. Với một HLV nổi tiếng tiết kiệm như HLV Wenger cũng sẵn sàng chi ra khoản tiền khá lớn như đó sau khi chứng kiến tài năng xuất chúng của Reyes trong màu áo Sevilla. Reyes từng khiến báo chí Anh tốn không ít giấy mực khi đó và nhiều chuyên gia còn không ngần ngại khẳng định luôn rằng anh sẽ còn hay hơn một tài năng trẻ khác, cũng đắt giá, cũng đến từ bán đảo Iberia, vừa gia nhập Manchester United là Cristiano Ronaldo. Thậm chí bên ngoài Sevilla, nhiều người cũng coi đó là một quyết định vội vã, các CĐV cảm thấy thất vọng vì anh bị lôi kéo khỏi La Liga và lên tiếng chỉ trích sự hám lợi của BLĐ đội bóng vì tiền mà chấp nhận bán đi tài năng sáng giá nhất của mình.
Nhưng đôi khi được kỳ vọng quá nhiều lại đem đến những điều trái ngược, nó giống như “viên thuốc độc” giết chết tài năng của cầu thủ. Sự hòa nhập với một môi trường thi đấu mới khắc nhiệt như NHA chưa bao giờ là dễ dàng với bất cứ một cá nhân nào. Phải thay đổi từ môi trường sử dụng nhiều kỹ thuật như ở TBN sang lối đá giàu sức mạnh và tốc độ của NHA là cả một vấn đề lớn. Điều đó đã xảy ra với Reyes khi anh cảm thấy mình không thể thích nghi được với nhịp độ trận đấu ở Anh và đó chính là sự xuống dốc của một trong những tài năng trẻ từng được coi là sáng giá nhất TBN. Tại Sevilla, Reyes là một người hùng không thẻ tranh cãi, nơi anh trưởng thành và được bảo bọc như một viên kim cương thô vô giá còn ở Anh, Reyes cũng chỉ được xem là một cầu thủ bình thường giữa những tài năng khác như Fabregas hay Van Persie.
![]() |
| Reyes từng không thể tỏa sáng được một phần vì căn bệnh “nhớ nhà”. Ảnh: Internet. |
Mặc dù cũng ghi được những bàn thắng đẹp mắt nhưng nhìn chung Reyes đã trải qua thời kỳ tồi tệ ở Highbury và không bao giờ nhận được một chỗ chắc chắn trong đội hình xuất phát. Căn bệnh nhớ nhà khiến anh không thể tập trung toàn bộ sức lực vào việc chơi bóng. Dù bố mẹ anh đã chuyển tới sống cùng ở London và bà mẹ thương con đảm bảo rằng mỗi bữa ăn của anh luôn là một thực đơn truyền thống của xứ Andalucia quê hương nhưng Reyes không bao giờ thoát khỏi nỗi nhớ nhà. Anh ghét thời tiết ở Anh và việc học ngôn ngữ cũng tiến triển chậm chạp. Anh được gửi đến Real với mong muốn tìm lại khả năng chơi bóng của mình bằng một bản hợp đồng cho mượn nhưng dù đã ghi bàn thắng quyết định giúp mang về chức vô địch La Liga 2007, Real vẫn không giữ anh lại. Và “viên ngọc” của bóng đá TBN một thời từ đó trôi dạt đến Atletico, cho mượn đến Benfica, sau đó lại quay về Atletico trước khi trở về CLB thời thơ ấu của mình, Sevilla, khi đã bước dần vào bên kia của sự nghiệp thi đấu.
Jesus Navas liệu có giống Reyes?
Có điểm gì chung giữa hai con người này? Thứ nhất, cả hai đều từng là tài năng sáng giá nhất mà Sevilla và đã gắn bó với CLB từ khi còn rất trẻ.
Thứ hai, tuy không thi đấu cùng thời nhưng họ đều là mẫu cầu thủ bao quát trận đấu và đều được xem như nhạc trưởng trong lối chơi của đội bóng. Cùng thi đi đấu ở hành lang cánh phải và cùng thuận chân trái, cả 2 đều thường xuyên sử dụng những pha bứt tốc ở biên rồi đưa bóng vào khu vực cấp địa cho các tiền đạo và tiền vệ băng lên dứt điểm hoặc lựa chọn giải pháp đi bóng vào phía trong rồi dứt điểm bằng chân trái.
Thứ ba, điều đặc biệt và cũng là quan trọng nhất đó là cả Reyes và Navas đều mắc một chứng bệnh, đó chính là “nhớ nhà”. Có thể nếu chúng ta dùng từ bệnh thì hơi quá nhưng với Navas đó chính là một triệu chứng mà anh gặp phải thường xuyên kể từ 10 năm trước đây. Kể từ khi Navas thi đấu cho đội trẻ, cha và anh trai của Navas phải thay nhau đưa anh từ nhà ở Seville đến trung tâm huấn luyện với một khoảng cách không hề ngắn.
Trong bóng đá, lo lắng thực sự là một điều cấm kị nhưng Navas phải chống chọi với nó trong nhiều năm liền. Nỗi nhớ nhà khiến Navas lâm vào trạng thái tồi tệ. Anh bị chứng lo lắng mãn tính xâm nhập. Năm 2007, Sevilla đồng ý bán anh cho Chelsea nhưng Navas từ chối ra đi vì anh không thể chịu đựng được cảm giác lo lắng, sợ hãi khi phải bước chân ra khỏi thành phố Seville, điều tương tự cũng đã xảy đến khi Arsenal hỏi mua anh vào năm 2010. Căn bệnh đó kìm hãm mọi con đường thăng tiến trong sự nghiệp của Navas, ngay cả việc lên tuyển. Dù sau này được sự giúp đỡ đến từ các chuyên gia tâm lý, tình hình của Navas đã tiến triển hơn rất nhiều nhưng giờ đây khi phải đối mặt với viễn cảnh phải rời xa quê hương trong 1 thời gian dài, liệu có ai dám chắc triệu chứng “nhớ nhà” sẽ không làm ảnh hưởng đến phong độ trên sân cỏ của anh.
![]() |
| Liệu Jesus Navas có đi theo vết xe đổ của Reyes hay không? Ảnh : Internet |
Tuy nhiên ở góc độ nào đó, người ta tin tưởng và hi vọng Jesus Navas sẽ không đi theo vết xe đổ của người đồng đội năm nào bởi vì trên thực tế thời điểm Navas rời Sevilla khác hoàn toàn so với Reyes trước kia. Khi Reyes đến London, lúc đó anh mới chỉ 20 tuổi và chỉ là một cầu thủ trẻ còn phải học hỏi rất nhiều để phát triển kỹ năng chơi bóng. Còn Navas năm nay đã 27 tuổi, anh đã có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu ở Sevilla và đang ở thời điểm chín của sự nghiệp của mình.
Mặt khác, nếu như Reyes là một cầu thủ giỏi kỹ thuật hơn là dùng tốc độ thì Navas lại thường xuyên thể hiện mình là một mũi khoan bên hành lang cánh phải bởi khả năng xuyên phá hàng thủ bằng tốc độ khủng khiếp của mình. Lối chơi đó có thể sẽ hợp với môi trường như NHA hơn.
Hơn nữa giờ đây HLV của Man City không còn là Mancini nữa mà là triều đại của Pellegrini. Chiến lược gia người Chile là người đã có nhiều năm kinh nghiệm dẫn dắt 1 CLB ở La Liga và hơn ai hết ông hiểu mình nên làm gì với bản hợp đồng mới này, về điểm này Pellegrini có lợi thế hơn HLV Wenger. Chính ông đã đưa anh về Etihad thì chắc chắn ông cũng sẽ có những giải pháp để phát huy hết khả năng của Navas. Kế hoạch “Latinh hóa” vẫn đang được âm thầm thực hiện, đầu tiên là Fernandinho, Navas và gần nhất cũng là 1 cầu thủ của Sevilla khác, tiền đạo Negredo.
Và trong khi những cầu thủ TBN ở NHA như Juan Mata(Chelsea), David Silva (Manchester City), Michu (Swansea) hay Cazorla( Arsenal) đều tỏa sáng ngay mùa giải đầu tiên chuyển đến NHA thì không có lý gì để NHM không thể tin tưởng vào một tương lai tươi sáng của Navas tại CLB mới. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và hãy để thời gian thay chúng ta trả lời câu hỏi “Liệu Navas có bước theo vết xe đổ của Reyes hay không?”.
(Bạn đọc: a.k.a Persie)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















