Trận đấu trên sân Mestalla khởi đầu với thế trận cởi mở. Dù phải thi đấu xa nhà, Real Betis vẫn tự tin dâng cao đội hình và chủ động tổ chức các đợt hãm thành. Những nhân tố trên hàng công như Antony hay Nelson Deossa đã tạo ra nhiều sóng gió nhưng không thể xuyên thủng mành lưới đối phương trong hiệp một.
Bước sang hiệp hai, nhịp độ tranh chấp được đẩy lên cao hơn ở khu vực trung tuyến. Cả hai vị thuyền trưởng Carlos Corberan và Manuel Pellegrini đều liên tiếp đưa ra các quyền thay người nhằm tìm kiếm sự đột biến. Điểm nhấn chiến thuật đã hoàn toàn thuộc về chiến lược gia bên phía Real Betis.
Phút 79, Pablo Garcia được tung vào sân để làm mới sức tấn công. Chỉ 4 phút sau, từ một pha phản công chớp nhoáng, anh đón đường tạt bóng chuẩn xác của Fran Garcia trước khi tung cú sút chân trái hiểm hóc vào góc dưới khung thành để mở tỷ số.
Nhận bàn thua ở thời điểm nhạy cảm, Valencia buộc phải dồn toàn lực lên tấn công. Phút 85, Umar Sadiq có cơ hội vàng để quân bình tỷ số sau đường chuyền bằng đầu của Javi Guerra, nhưng cú dứt điểm của anh lại bị thủ thành Alvaro Valles cản phá xuất sắc. Trận đấu khép lại với thắng lợi tối thiểu dành cho đội khách.
Kết quả chung cuộc: Valencia 0-1 Real Betis
Ghi bàn:
Real Betis: Pablo Garcia (83')














