| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
“Đúng, gặp Tahiti chúng tôi đã chơi không tốt, khác hẳn với những gì mà Nigeria làm được trong trận giao hữu trước đó với Mexico (hòa 2-2)”, Keshi cho biết, “Mặc dù vậy, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Lý do dẫn đến màn trình diễn không như ý là vì khi ấy, chúng tôi đến Belo Horizonte khoảng 3 giờ sáng vào ngày trước khi trận đấu Tahiti. Các chàng trai không có ngủ đẫy giấc”.
| |
Còn hiện tại, các “Đại bàng xanh” đã lấy lại 100% thể lực sau 3 hôm nghỉ ngơi. Ngoài ra, họ cũng không gặp bất cứ vấn đề nào với bầu không khí ở Brazil. “Ở đây, khách sạn (Salvador) rất tốt và chẳng có lý gì để phàn nàn. Đồ ăn tuyệt vời và những bãi biển thơ mộng”, Elderson Echiejile chia sẻ trên Twitter. Không còn trở ngại, các cầu thủ Nigeria đã sẵn sàng tạo nên một cú sốc cho Confed Cup.
“Trong nhiều năm trở lại đây, Nigeria không chơi tốt ở các giải đấu lớn. Nhưng tôi coi đó là một lợi thế, bởi các đối thủ không sở hữu nhiều thông tin về chúng tôi. Hãy chờ xem, điều thú vị nhất vẫn chưa đến”, Keshi tự tin phát biểu trước báo giới hôm thứ Tư.
Quả thực, nhiều đội bóng (như Uruguay) hoàn toàn mù tịt về “Super Eagles”. Dù đã chơi trận ra quân nhưng bài test nhẹ hều Tahiti không cung cấp một cái nhìn tổng quát về Nigeria. Cách vận hành của đại diện châu Phi có vẻ như 4-3-3 khi bắt đầu, nhưng nó sẽ chuyển sang 4-5-1 hoặc thậm chí 3-5-2 tùy thuộc vào đối thủ. Tới đây, với sự trở lại của Victor Moses và Emmanuel Emenike, khó có thể nắm bắt được điểm tới hạn của Nigeria. Nhận thức được điều này, 2 ngày qua Nigeria luôn kín đáo trong tập luyện.
Các phóng viên chỉ có thời hạn 30 phút để thực hiện một số ghi chép. Còn sau đó, ban huấn luyện Nigeria lên tận khán đài đuổi khéo.
Nigeria thực sự lắm chiêu, hay chỉ là “chém gió”? Chúng ta hãy chờ xem!















