
Lee Williams, tiền đạo Việt kiều cao 1m90, đã có trận đấu chính thức đầu tiên trong màu áo Công An Thành phố Hồ Chí Minh (CA TPHCM) khi đá cặp cùng đàn anh Nguyễn Tiến Linh trên hàng công để đối đầu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Tuy nhiên, màn ra mắt của chân sút 18 tuổi lại diễn ra khá nhạt nhòa. Lee Williams tỏ ra lạc nhịp với các đồng đội và bị hàng phòng ngự của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phong tỏa hiệu quả. Đáng chú ý, tiền đạo này không thể tung ra nổi một cú sút trúng đích nào trong suốt thời gian có mặt trên sân.
Đến giữa hiệp 2, khi đội chủ nhà CA TPHCM rơi vào thế thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Võ Huy Toàn, HLV Lê Huỳnh Đức buộc phải rút Lee Williams ra sân để tăng cường nhân sự cho mặt trận phòng ngự.
Bản thân Lee Williams cũng nhận ra sự khác biệt lớn về môi trường bóng đá: “Bóng đá ở châu Âu có thiên hướng kiểm soát nhiều hơn. Còn ở Việt Nam thì ngược lại, ở trận đấu này cả hai đội làm mất bóng khá nhiều, vì thế các tình huống phản công nhanh diễn ra liên tục. Tôi cần phải có thêm thời gian để thích nghi với điều này.”
Dù màn ra mắt chưa ấn tượng, Lee Williams vẫn được xem là bản hợp đồng hướng đến tương lai của CA TPHCM. Tiền đạo 18 tuổi khẳng định sẽ cố gắng hết sức để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ và ban huấn luyện.
Anh đặt mục tiêu học hỏi từ chính những người thầy và đồng đội của mình: “HLV Lê Huỳnh Đức từng là một tiền đạo huyền thoại, còn Nguyễn Tiến Linh là đồng đội của tôi trong các buổi tập hàng ngày. Tôi sẽ cố gắng để cải thiện,” Lee Williams chia sẻ.
HLV Huỳnh Đức cũng khẳng định đã có những kế hoạch dài hơi cho tiền đạo Việt kiều này, bắt đầu bằng việc cho anh ra mắt tại V-League. Nếu sớm thích nghi với môi trường bóng đá khắc nghiệt của Việt Nam, Lee Williams hoàn toàn có thể trở thành nhân tố đặc biệt trong những toan tính chiến thuật của đội chủ sân Thống Nhất.