Antonio Moric, tài năng trẻ sinh năm 2008 tại Hà Nội, đang trở thành gương mặt Việt kiều gây chú ý nhất trong đợt tập trung đội tuyển lần này. Mang trong mình hai dòng máu Việt Nam và Croatia, Moric hiện thuộc biên chế CLB NK Trnje tại giải hạng Nhì Croatia.
Ban huấn luyện đánh giá cao sự đa năng của anh khi có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ công lẫn tiền đạo cánh. Sau thời gian tập luyện cùng U19, Moric đã được đôn lên đội U23 Việt Nam để kiểm chứng sâu hơn về trình độ và khả năng thích nghi.
Dù rất hào hứng khi được cống hiến cho quê hương mẹ, Moric khẳng định V-League chưa nằm trong kế hoạch ngắn hạn. Anh thẳng thắn chia sẻ:
"Có thể là rất lâu, có thể gần tới khi giải nghệ thì tôi sẽ đến V-League. Nhưng hiện tại thì không. Việc được hội quân cùng đội tuyển Việt Nam là rất tốt rồi. Bản thân tôi nhận thức được rằng sự phát triển tốt nhất là ở lại châu Âu lâu nhất có thể".
Sự quyết tâm của Moric được minh chứng qua màn trình diễn bùng nổ tại Croatia. Anh từng gây sốt khi ghi 5 bàn thắng chỉ trong 50 phút cho đội U18 Trnje ngay sau khi trở lại từ chấn thương.
Tinh thần không bỏ cuộc này được truyền cảm hứng từ thần tượng Luka Modric – một thủ lĩnh bền bỉ mà anh luôn ngưỡng mộ.
Dù thi đấu xa nhà, Moric vẫn luôn dõi theo bóng đá Việt Nam. Anh bày tỏ sự ấn tượng với tấm huy chương Đồng U23 châu Á 2026 của toàn đội và đặc biệt yêu thích phong cách thi đấu của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.
Moric nhận thấy giữa anh và Đình Bắc có nhiều điểm tương đồng về lối chơi, và đây cũng là động lực để anh nỗ lực cạnh tranh một suất đá chính trong màu áo các cấp độ đội tuyển Việt Nam thời gian tới.














