
Manchester United đã giành chiến thắng nghẹt thở 5-4 trước Lyon trong trận lượt về kịch tính tại Europa League, qua đó thắng chung cuộc 7-6 và tiến bước vào vòng tiếp theo. Dù bị dẫn trước tới 2-4 trong hiệp phụ, "Quỷ đỏ" vẫn bền bỉ chiến đấu và tạo nên một trong những màn ngược dòng ấn tượng nhất tại đấu trường châu Âu mùa này.
Malick Fofana, cầu thủ chạy cánh của Lyon, không giấu nổi sự tiếc nuối sau thất bại. Chia sẻ với hãng tin Linternaute, anh thừa nhận: “Tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều thất vọng. Chúng tôi đã chơi một trận rất hay, nhưng cuối cùng, như vậy là chưa đủ".
"Chúng tôi đã lơ là một chút và phải trả giá đắt cho điều đó. Quả phạt đền khiến chúng tôi tổn thương, và đám đông cổ động viên khách tiếp thêm năng lượng cho họ".
Cầu thủ này cũng nhấn mạnh: “Cuối cùng, chúng tôi cần phải đòi hỏi bản thân nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên tôi trải qua những cảm xúc như vậy và tôi sẽ còn nhớ mãi".
Trận đấu chứng kiến nhiều biến động khi cả hai đội đều có những thời điểm mắc sai lầm. Manchester United có cơ hội kết liễu trận đấu ở hiệp hai sau khi dẫn 2-0, nhưng không tận dụng được và để Lyon lật ngược tình thế dẫn lại 4-2 trong hiệp phụ, dù chỉ còn 10 người trên sân.
Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu kiên cường đã giúp thầy trò Ruben Amorim vượt qua nghịch cảnh. Giờ đây, theo lịch thi đấu, Manchester United sẽ hướng đến cuộc chạm trán Wolverhampton diễn ra vào cuối tuần này trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh.