![](https://media.bongda.com.vn/editor-upload/2025-2-11/lu_hoang_phong/jadon_sancho.jpg)
Jadon Sancho tạo sự chú ý khi bình luận "Freedom" (tự do) dưới bức ảnh Marcus Rashford mặc áo Aston Villa. Dù có thể chỉ là một câu nói đùa, phát ngôn này đã dấy lên nhiều phản ứng tiêu cực.
Nó cho thấy sự đối lập hoàn toàn với quan điểm của cựu danh thủ Gordon McQueen, người từng xem việc khoác áo Manchester United là đỉnh cao sự nghiệp. Khi ký hợp đồng với CLB năm 1978, McQueen từng tuyên bố: “99% cầu thủ muốn chơi cho Manchester United, số còn lại là kẻ nói dối.”
Sancho, hiện được cho mượn tại Chelsea, dường như có một cách nhìn khác hẳn về việc khoác áo Quỷ đỏ. Thậm chí, khi còn ở Manchester, Sancho đã từng đối đầu với HLV Erik ten Hag trên mạng xã hội.
Khi Ten Hag chỉ trích thái độ tập luyện của cầu thủ sinh năm 2000 trong một cuộc họp báo, Sancho ngay lập tức phản pháo, gọi HLV là kẻ nói dối. Sự bất đồng này kéo dài cho đến khi người cũ sân Etihad bị đẩy sang Borussia Dortmund theo dạng cho mượn.
Phát ngôn mới nhất của Sancho càng củng cố hình ảnh một cầu thủ thiếu chuyên nghiệp. Trong khi Roy Keane – một biểu tượng của tinh thần cống hiến – khẳng định rằng sự nỗ lực là điều không thể thiếu với một cầu thủ chuyên nghiệp, thì Sancho lại tỏ ra không hài lòng với những trách nhiệm đi kèm với mức lương khổng lồ của mình. Việc anh so sánh cuộc sống tại Man Utd, CLB xếp thứ 13 tại Premier League, với sự giam cầm không chỉ là một sự xúc phạm đối với người hâm mộ mà còn phản ánh sự mất kết nối giữa cầu thủ hiện đại và thực tế bóng đá.
![](https://media.bongda.com.vn/editor-upload/2025-2-11/lu_hoang_phong/marcus_rashford.jpg)
Thực tế, những cầu thủ khoác áo Man Utd đang hưởng những điều kiện tốt nhất trong làng bóng đá thế giới. Việc họ phàn nàn về “sự tù túng” của một hợp đồng béo bở dường như là một sự xa rời thực tế. Trong khi các CĐV bỏ tiền túi để mua vé, dành cả tuần mong chờ ngày được xem đội bóng yêu thích thi đấu, thì một số cầu thủ lại cảm thấy bị “cầm tù” bởi mức lương triệu phú và những yêu cầu tối thiểu về sự chuyên nghiệp.
Không thể phủ nhận Sancho là một tài năng, nhưng những hành động và phát ngôn của anh đặt ra câu hỏi về tinh thần trách nhiệm của một cầu thủ chuyên nghiệp. Nếu bóng đá chỉ còn là nơi để thỏa mãn cá nhân mà không còn giá trị cống hiến, liệu những cầu thủ như Sancho có còn xứng đáng với sự kỳ vọng từ người hâm mộ?