Tối 26/8, "chảo lửa" Mỹ Đình đã chứng kiến một kịch bản điên rồ khi đội tuyển Việt Nam cầm hòa Thái Lan 2-2 trong trận chung kết lượt về, qua đó chính thức lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 với tổng tỷ số 4-2. Dù giành vinh quang rực rỡ trên sân nhà, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã phải trải qua những phút giây thi đấu đầy lo lắng và bế tắc, trước khi thoát hiểm nhờ sự đồng hành của thần may mắn.
Thực tế, 90 phút thi đấu diễn ra không hề dễ dàng đối với đội tuyển Việt Nam. Đội khách Thái Lan sớm vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Yotsakorn Burapha. Sóng gió tiếp tục bủa vây khung thành đội chủ nhà, nhưng may mắn đã mỉm cười khi Kakana bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt trên chấm phạt đền trong hiệp hai. Phút chốc sau, đội tuyển Việt Nam bất ngờ có bàn gỡ hòa nhờ tình huống đá phản lưới nhà của thủ thành Chatchai Bootprom. Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao trào khi Wanchai Jarunongkran ghi bàn giúp Thái Lan vươn lên dẫn 2-1, thắp lại hy vọng lật ngược thế cờ. Thế nhưng, nghiệt ngã thay, chính cầu thủ này lại lóng ngóng đá phản lưới nhà ở phút bù giờ cuối cùng, khép lại trận hòa 2-2. Kết hợp cùng lợi thế thắng 2-0 ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã giành chức vô địch một cách nghẹt thở.
Chứng kiến kịch bản thót tim này, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức thẳng thắn thừa nhận đội nhà đã có những thời điểm gặp may. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, đội phó của đội tuyển Việt Nam chia sẻ được tờ VTC News trích dẫn: “Đội tuyển Việt Nam gặp may mắn khi Thái Lan đá hỏng phạt đền. Đội tuyển Việt Nam xốc lại tinh thần và có được trận hòa trên sân nhà, và giành chiến thắng chung cuộc”.
Dù chật vật, niềm vui chiến thắng vẫn vỡ òa với các tuyển thủ. Đỗ Hoàng Hên - tân binh nhập tịch của đội tuyển Việt Nam xúc động cho biết: “Đây là khoảnh khắc tuyệt vời, tôi đã thi đấu ở Việt Nam trong thời gian dài, chúng tôi đã làm rất tốt ngày hôm nay. Tôi hạnh phúc vì được ở đây và đã chờ đợi việc được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam và giành chức vô địch từ lâu. Tôi rất hạnh phúc”.
Với chân sút trẻ Nguyễn Đình Bắc, danh hiệu này càng thêm phần đặc biệt bởi đây là lần đầu tiên anh tham dự giải đấu cấp đội tuyển quốc gia Đông Nam Á. Tiền đạo này cho rằng dù nhiều cầu thủ Thái Lan rất muốn đưa cúp về nhà, nhưng nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam là phải giữ danh hiệu ở lại sân Mỹ Đình.
Lý giải về thế trận căng thẳng, hậu vệ Trương Tiến Anh cho hay: “Thái Lan gặp rất nhiều áp lực sau trận thua đội tuyển Việt Nam ở lượt đi, họ không còn cách nào khác ngoài việc giành chiến thắng. HLV Kim Sang-sik chỉ nói rằng chúng tôi hãy thi đấu hết khả năng của mình và đội tuyển Việt Nam đã giành chức vô địch”.













