
CLB Ninh Bình có lượng lớn khán giả ủng hộ hết mình vì đội bóng.
Chiều ngày 24/08, một hình ảnh vô cùng hiếm gặp ở sân chơi V.League đã xuất hiện tại Ninh Bình. Hơn 22.000 ghế ngồi trên sân vận động đã được lấp kín, tạo nên một "chảo lửa" thực sự với sắc vàng rực rỡ. Đây là kết quả từ quyết định mở cửa tự do của ban tổ chức như một lời tri ân sâu sắc đến người hâm mộ đã luôn đồng hành, chờ đợi ngày đội bóng Cố đô trở lại với giải đấu cao nhất Việt Nam.
Bầu không khí lễ hội cuồng nhiệt này không hề thua kém những trận đấu quan trọng của Đội tuyển Việt Nam. Khán giả Ninh Bình đã biến các khán đài thành một sân khấu sôi động, tiếp thêm nguồn năng lượng khổng lồ cho các cầu thủ dưới sân. Sức hút của bóng đá đỉnh cao đã được minh chứng rõ nét, cho thấy tình yêu mãnh liệt mà người dân nơi đây dành cho đội bóng con cưng sau nhiều năm vắng bóng. Đây chính là nguồn động lực to lớn, báo hiệu một mùa giải bùng nổ của CLB Ninh Bình.
Hòa cùng không khí cuồng nhiệt trên khán đài, các cầu thủ Ninh Bình đã cống hiến một trận đấu mãn nhãn. Dù sớm gặp tổn thất khi tiền vệ Dụng Quang Nho phải rời sân vì chấn thương ngay phút thứ 10, đội chủ nhà không hề nao núng. Họ nhanh chóng kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép liên tục về phía khung thành Đông Á Thanh Hóa.
Phút 31, nỗ lực tấn công của đội chủ nhà được đền đáp. Ngoại binh Daniel Da Silva đã có pha xử lý khéo léo và tung cú sút quyết đoán trong vòng cấm, khai thông thế bế tắc. Trước khi hiệp một khép lại, đến lượt Gustavo Henrique lên tiếng. Tiền đạo này thực hiện pha bứt tốc sở trường, vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm tinh tế, nhân đôi cách biệt.
Bước sang hiệp hai, thế trận một chiều tiếp tục được duy trì. Phút 63, Gustavo Henrique hoàn tất cú đúp cho riêng mình bằng một pha ra chân chéo góc lạnh lùng, không cho thủ môn Thanh Hóa cơ hội cản phá. Chỉ vài phút sau, Daniel Da Silva cũng ghi tên mình lên bảng điện tử lần thứ hai với pha đệm bóng cận thành dễ dàng, ấn định chiến thắng "4 sao" cho CLB Ninh Bình. Những nỗ lực muộn màng của đội khách chỉ mang về một bàn thắng không được công nhận của Rimario sau khi trọng tài tham khảo VAR và xác định lỗi việt vị.
Chiến thắng 4-0 trước Đông Á Thanh Hóa không chỉ là ba điểm. Nó nối dài khởi đầu như mơ của Ninh Bình tại V.League 2025/26, sau khi họ đã vượt qua Hà Tĩnh 3-1 ở vòng đấu mở màn. Với 6 điểm tuyệt đối và hiệu số ấn tượng, thầy trò HLV Gerard Albadalejo đang gửi một lời thách thức đanh thép đến phần còn lại của giải đấu, khẳng định họ không phải là một tân binh dễ bị bắt nạt.