Sau Lễ khai mạc diễn ra vào tối 5/6 vừa qua lượng khán giả đổ về nhà thi đấu theo dõi các môn thể thao có bán vé ngày một tăng cao. Theo ghi nhận của phóng viên Thể Thao Việt Nam đang có mặt tại Singapore, nhiều môn thi như đấu kiếm, bơi lội, taekwondo hoàn toàn "cháy vé". Riêng một số môn như nhảy cầu, wushu, rugby, ... số lượng vé bán ra trong hai ngày thi đấu đầu tiên cũng đã hết sạch.
NHM xếp hàng dài đợi vào sân. Ảnh: Hà Bạch. |
So với nhiều kỳ SEA Games trước đây, giá vé tại kỳ Đại hội lần này ở Singapore đạt mức kỷ lục, từ 10 đến 20 USD SGD/vé/môn thi - tức gấp từ 3 đến 6 lần so với mức giá bình quân ở SEA Games 27 diễn ra trên đất Myanmar.
Bà Me Chow, một khán giả đến xem môn nhảy cầu trong ngày khai mạc cho hay: "Tôi phải đặt mua vé online từ trung tuần tháng Năm vì sợ "cháy vé". Không chỉ có nhảy cầu, gia đình tôi còn mua hẳn nhiều vé của các môn thi như bơi lội, đấu kiếm để hoà chung với ngày hội thể thao này. Với người dân Singapore, SEA Games không chỉ là một ngày hội thể thao mà còn là dịp để vui chơi, giao lưu văn hoá."
Dù BTC đã thông báo hết vé (Sold Out) nhưng vẫn có rất nhiều người đến hỏi mua. Ảnh: Hà Bạch. |
Trong khi đó, Yie Shing Fang - một tình nguyện viên phụ trách khu vực bán vé các môn thi dưới nước cho biết để sở hữu tấm vé online, người hâm mộ phải kiên nhẫn "săn" trước từ 3 đến 5 ngày. Ngoài bán vé online, Ban tổ chức cũng linh động bố trí quầy bán vé tại trước khu vực cổng ra vào nhưng không thể phục vụ hết nhu cầu của người xem.
Đức Nam - Hà Bạch (Từ Singapore)